Chủ nhật, 17/2/2013, 21h02

Rực sáng những ước mơ tuổi thơ

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP (bìa trái) và lãnh đạo Q.1 đọc những bài viết về ước mơ của HS Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ông tôi là một người lính. Ông thường kể cho tôi nghe những năm tháng chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc với niềm tự hào khôn tả. Những câu chuyện của ông đã đưa trí tưởng tượng của tôi đến với những vùng biển đảo xa xôi và trong tôi gợn lên ước mơ trở thành một người lính trên đảo Trường Sa để cùng đồng đội bảo vệ vùng biển thân yêu của đất nước.
Đó là những dòng cảm nhận của em Lê Phùng Đức Bình, học sinh (HS) lớp 6/7 Trường THCS Võ Trường Toản (Q.1), viết khi tham dự diễn đàn “Rực sáng những ước mơ tuổi thơ” do Phòng VH-TT và Phòng GD-ĐT Q.1 tổ chức.
Biến ước mơ thành hiện thực
Đức Bình mong muốn: “Hàng ngày, tôi luôn tưởng tượng rằng: Sau khi học xong ĐH, việc đầu tiên tôi làm là viết đơn đăng kí tham gia nghĩa vụ quân sự. Tôi sẽ lên một chuyến tàu để đến đảo Trường Sa. Biển xanh bao la, rộng lớn, từng con sóng đánh vào thân tàu như tiếp thêm ý chí cho tôi. Lòng tôi cháy bỏng một quyết tâm. Đón chào tôi là những hàng cây phong ba với những tán lá xanh mượt và bãi cát vàng trải dài như vô tận. Sau đó, tôi sẽ đi quanh đảo để quen đường… Ngày đêm tôi sẽ cùng đồng đội canh giữ biển trời của đất nước, bảo vệ cuộc sống của những ngư dân vất vả vượt những khắc nghiệt của thiên tai để có những chuyến cá đầy khoang thuyền…”. Đức Bình nhắn nhủ: “… Mỗi người chúng ta đều có một mục đích phấn đấu riêng và ước mơ nào cũng tươi đẹp, hồn nhiên, cũng thắp lên ngọn lửa tương lai rực sáng. Cũng có thể khi trưởng thành, có người rẽ sang một con đường khác với ước mơ tuổi nhỏ nhưng với tôi, Trường Sa đang vẫy gọi, mãi mãi vẫy gọi. Tôi sẽ là lính đảo Trường Sa”.

Ông Lê Bá Cần (đứng giữa 2 HS) - Bí thư Quận ủy quận 1 chụp hình lưu niệm với 2 em HS đạt giải đặc biệt của Trường THCS Võ Trường Toản

Trong khi đó, em Trần Ngọc Hồng Anh (HS lớp 5/2) viết: “Sống trong cuộc sống cần có một tấm lòng, từ thuở nhỏ, em đã ước mơ được làm một bác sĩ tài ba để chữa bệnh cho mọi người”. Hay như em Tiến Nguyễn Vân Anh (HS lớp 5/5) bộc bạch: “Trong cuộc sống, ai cũng có ước mơ cho riêng mình và ai cũng muốn nỗ lực thật nhiều để thực hiện ước mơ đó. Em cũng có một ước mơ, ước mơ trở thành một giáo viên thật giỏi để dạy dỗ cho các em HS”.
Còn em Vũ Thị Mai Phương (HS lớp 5/1, Trường TH Đinh Tiên Hoàng) khẳng định: “Em ước mơ trở thành nhà nghiên cứu khoa học để chế tạo thuốc chữa bệnh cho mọi người. Để đạt được đỉnh cao ước mơ đó, trước hết em phải cố gắng học thật giỏi, rèn luyện bản thân có đức tính nhẫn nại, kiên trì”. Em còn đưa ra một thông điệp: “Nếu bạn muốn lên chỗ cao nhất, hãy bắt đầu từ chỗ thấp nhất”.
Giúp các em nói lên ước mơ của mình

Các em HS thích thú khi được tham gia các trò chơi dân gian

Tiếp nối thành công của diễn đàn “Rực sáng những ước mơ tuổi thơ”, Phòng VH-TT phối hợp với Phòng GD-ĐT tiếp tục tổ chức hội trại “Không gian ước mơ” cho phụ huynh HS và thầy cô giáo trên địa bàn Q.1. Cô Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho biết: “Đến với hội trại, nhà trường muốn giới thiệu với toàn thể thầy cô, quý phụ huynh và HS trong quận về một môi trường thân thiện thật sự đối với HS Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm; và khi các em đến trường có được những niềm vui đích thực của tuổi thơ. Các em được tham gia những hoạt động phù hợp với lứa tuổi. Chính vì vậy, chúng tôi tự tin khẳng định rằng: Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm đã thực hiện rất tốt chủ trương xây dựng “Trường học thân thiện - HS tích cực” của ngành.
Ông Đinh Thiện Căn, Trưởng phòng GD-ĐT Q.1, chia sẻ: “Đây là kế hoạch có từ đầu năm học mà UBND Q.1 đã chỉ đạo cho các phòng ban, đặc biệt là liên Phòng VH-TT và GD-ĐT tổ chức, hai năm trước chúng tôi có “Ngày hội kể chuyện theo sách” và đầu năm có diễn đàn “Rực sáng ước mơ”. Qua diễn đàn này các em nói lên những ước mơ về tình cảm của mình với nhà trường, thầy cô, cha mẹ; về tương lai, cuộc sống, nghề nghiệp trong tương lai… Từ diễn đàn này, UBND Q.1 tổ chức hội trại “Không gian ước mơ” giúp các em trải nghiệm một số ngành nghề thực tế, qua đó nuôi dưỡng hoài bão để bước vào đời. Công việc này được liên phòng chuẩn bị chu đáo ngay từ đầu năm học. Bên cạnh đó, việc xây dựng phong trào “Trường học thân thiện - HS tích cực” được thực hiện 4 năm nay với nhiều tiêu chí. Trong đó có tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tìm hiểu di tích… Đó là một trong những tiêu chí nhằm xây dựng trường học thân thiện. Vì vậy, chúng tôi mong muốn có nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực hơn dành cho HS và chúng tôi từng bước thực hiện mô hình mới này”.

HS Trường TH Lương Thế Vinh bên trong “không gian” hội trại của trường

 
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Liên, Phó chủ tịch UBND Q.1, khẳng định: “Tiếp nối thành công của Hội thi tuyên truyền, giới thiệu và kể chuyện sách “Bác Hồ trong trái tim tuổi thơ Việt Nam” và “Bác Hồ - Người cho em tất cả”, UBND Q.1 tiếp tục tổ chức diễn đàn “Rực sáng những ước mơ tuổi thơ” năm học 2012-2013 trong HS toàn quận. Mục đích là nhằm tạo điều kiện cho HS có một sân chơi bổ ích, giúp các em nói lên những ước mơ, nguyện vọng của mình và thông qua đó, có cơ hội biểu đạt những suy nghĩ, những tình cảm trong lòng bấy lâu nay mà các em ấp ủ”.
Quang Huy
 
Bà Đoàn Thị Thủy Tiên, Phó trưởng phòng VH-TT (Q.1), cho biết liên Phòng VH-TT và GD-ĐT tổ chức diễn đàn này sau 4 tháng phát động, đã có 16 trường TH và 11 trường THCS, Trường 15/5 và Đội Thiếu nhi Kim Đồng phường Cầu Kho viết bài tham dự. Kết quả có gần 18.000 HS từ lớp 5 đến lớp 9 tham gia ở cấp trường, có 1.350 bài viết tham gia cấp quận. Ban giám khảo (gồm các thành viên đến từ Ban Tuyên giáo Q.1 và Nhà xuất bản Trẻ) chấm, chọn được 262 bài viết đạt giải. Trong đó có hai giải đặc biệt (thuộc về HS lớp 6 Trường THCS Võ Trường Toản), 90 bài giải A và 170 bài giải B. Hơn 50% số bài các em viết về ước mơ nghề nghiệp trong tương lai như: làm giáo viên, bác sĩ được các em ước mơ nhiều nhất. Đặc biệt, có một bài viết của em Lê Phùng Đức Bình (giải đặc biệt) ước mơ được làm người lính đảo Trường Sa được Ban giám khảo chấm điểm cao nhất (9,5 điểm) với lời nhận xét: Bài viết rất xúc cảm, là HS lớp 6 nhưng em có những kiến thức về biển đảo, nhất là về Trường Sa khá sâu sắc. Cách viết chân thật, đôi chút bay bổng (thế mới hay, mới là ước mơ). Đây là một trong những bài viết hay, cho thấy được kết quả của cuộc thi đã thực sự “đi vào từng trái tim của các em HS”. Từ kết quả diễn đàn HS, UBND Q.1 tổ chức Hội trại “Không gian ước mơ” với sự hỗ trợ, đồng hành của Công ty Truyền thông ATD, dự án GD hướng nghiệp “Con sẽ là…”; của Ban quản trị đền Đức Thánh Trần Hưng Đạo; chùa Phước Hải; chùa Bà (45 Trương Định); Công ty Pepsi, Siêu Thanh, Ybook…”.