Thứ bảy, 30/1/2016, 22h01

Sân chơi chuyên nghiệp cho học sinh

Đêm chung kết cuộc thi Nice BTX do Trường THPT Bùi Thị Xuân vừa tổ chức tại Đà Lạt (Lâm Đồng) diễn ra sôi nổi và đã chọn được hai gương mặt sáng giá cho làng mẫu ảnh tuổi teen.

Hai thí sinh đạt giải cao nhất của cuộc thi

Xưa nay, việc tìm kiếm gương mặt học sinh vừa đẹp vừa giỏi đại diện cho trường luôn được mặc định bằng các tên gọi như “Nét đẹp học đường”, “Học sinh thanh lịch”… Thầy Huỳnh Thanh Phú, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân - người lên ý tưởng tổ chức cuộc thi, cho biết: “Khi tổ chức cuộc thi này, chúng tôi có tham khảo mô hình của Vietnam Next top Model, sáng tạo thêm cho phù hợp với đối tượng học sinh. Chúng tôi mong muốn mang đến một sân chơi chuyên nghiệp để tìm kiếm những gương mặt đại diện đẹp nhất, giỏi nhất, năng động nhất cho trường. Đó là lí do vì sao chúng tôi chọn tên gọi Nice BTX cho cuộc thi. Và sân chơi này cũng là nơi cho các em một tấm vé biến giấc mơ của mình trở thành hiện thực”.

Đêm chung kết được tổ chức ở ngôi trường có kiến trúc đẹp nhất Việt Nam - Trường CĐ Sư phạm Đà Lạt. Giữa cái lạnh 140C của Đà Lạt, trong ánh đèn màu rực rỡ và tiếng cổ vũ của hơn 1.000 khán giả, 22 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi đã có những phần trình diễn tự tin với thần thái chuyên nghiệp khiến thầy cô, cha mẹ, bạn bè… vô cùng bất ngờ. Thầy Huỳnh Thanh Phú chia sẻ: “Chúng tôi muốn có một đêm gala tuyệt vời, ấm cúng giữa tiết trời lạnh giá của núi đồi cao nguyên, lồng ghép cùng chuyến đi hướng nghiệp cho hơn 1.000 học sinh tại đây”.

Tham gia cuộc thi, các thí sinh phải trải qua nhiều vòng thi, từ chụp ảnh chân dung mộc, học trình diễn catwalk chuyên nghiệp, kỹ năng trình bày một vấn đề trước đám đông và thần thái trình diễn, thi trang phục đi học và trang phục mùa đông dạo phố, thi hiểu biết chung - ứng xử… 

Phần thi ứng xử và hiểu biết chung của 10 thí sinh xuất sắc nhất trong đêm chung kết thật sự thuyết phục và làm nức lòng khán giả. Được biết, đề thi do thầy Huỳnh Thanh Phú soạn. 10 bức tranh là 10 địa danh đặc biệt của Tổ quốc, thí sinh phải nhìn hình nhận biết và bình luận ngắn về bức tranh bằng hiểu biết sâu rộng về văn học, âm nhạc, lịch sử, địa lý có liên quan đến địa danh mà có thể chính các em chưa một lần đặt chân đến. Dù khó, nhưng em Trần Thị Phương Quỳnh, thí sinh đạt giải ứng xử hay nhất, chia sẻ “Chúng em có áp lực nhưng tự tin với hiểu biết của bản thân. Và quan trọng hơn là chúng em đã chứng minh được học sinh Bùi Thị Xuân không chỉ có sắc vóc mà còn thông minh và có hiểu biết xã hội tốt. Và, thông qua đó, chúng em cũng thêm yêu cảnh sắc đất nước mình, tự hào về sự trù phú tươi đẹp của Tổ quốc”.

Gặp chúng tôi sau cuộc thi, hai quán quân Nguyễn Phạm Hữu Phát (học lớp 11A3) và Châu Vi Vân (học lớp 11A6) vẫn còn niềm vui trong ánh mắt. Hữu Phát xúc động nói: “Tất cả vẫn còn sống động hơn bất kỳ một giấc mơ nào chợt đến trong đời. Em như vừa bước ra từ một cuốn phim thật hay mà mình là người đóng vai chính trong ấy vậy. Cảm xúc này thật tuyệt vời, em muốn đóng chai và cất giữ nguyên vẹn thêm vài chục năm nữa, cho một thời học sinh rực rỡ”…

Giữa cuộc sống vội vã, khi mà giới trẻ bị nhiều vòng xoáy bởi những điếu shisa, hay những lắc lư trong các quán bar, hay một sự biếng lười của thời vụng dại, rõ ràng Nice BTX 2015 là một sân chơi hấp dẫn, lành mạnh, ý nghĩa, trí tuệ cho học sinh. Cô Vũ Thị Ngọc Dung, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ đưa Nice BTX thành một hoạt động thường niên của nhà trường, sẽ mở rộng hơn và chuyên nghiệp hơn vào các năm sau”.

Bài, ảnh: Nguyễn Thành Nguyên