Thứ hai, 25/9/2017, 09h22

Sau vòng 6 Premier League: Sức mạnh tam mã

“Tam mã” Chelsea, Man Utd và Man City tiếp tục giành chiến thắng ở vòng 6 Premier League và tạo ra cuộc đua đầy hấp dẫn ở nhóm đầu bảng xếp hạng.
Còn quá sớm để nói về cuộc đua đến chức vô địch ở thời điểm này, nhưng có vẻ như 3 ứng cử viên nặng ký nhất đã được xác định. Đó là nhà ĐKVĐ Chelsea và 2 đội bóng thành Manchester, Man Utd và Man City.
Nhận định đó càng lúc càng có cơ sở khi cả 3 đội bóng nói trên đều thắng ở vòng 6 Premier League và tạo thành thế chân vạc với khoảng cách đúng 3 điểm. Đặc biệt, cả Man City và Chelsea đều có những chiến thắng rất đậm, cho thấy sức mạnh vượt trội với phần còn lại.
Trên sân nhà, Man City đã đè bẹp Crystal Palace 5 bàn không gỡ. Cho dù gặp khá nhiều khó khăn ở đầu trận đấu, đội bóng áo xanh vẫn nhanh chóng thể hiện đẳng cấp bằng các bàn thắng của Sane, Sterling và Aguero. Đáng chú ý, Pep Guardiola không cần sử dụng Garbiel Jesus ở trận này, qua đó cho thấy chiều sâu đáng mơ ước của hàng công Man City.
Tương tự, Chelsea đè bẹp Stoke City 4-0 ngay trên sân khách nhờ hat-trick đẹp mắt của Morata. Sau màn trình diễn đáng thất vọng trước Arsenal, tiền đạo người Tây Ban Nha đã cho thấy anh toàn diện đến mức nào.
Với chiến thắng này, Chelsea duy trì khoảng cách 3 điểm với nhóm đầu bảng. Đây là khoảng cách không quá lớn nếu tính The Blues đã gặp Tottenham và Arsenal từ đầu mùa.
Không thuyết phục bằng Man City và Chelsea nhưng Man Utd cũng giành được điều quan trọng nhất trên sân Southampton là: 3 điểm. Lukaku tiếp tục “nổ súng” trong khi hệ thống phòng ngự của Mourinho chơi khá chắc chắn. Trong bối cảnh mất tiền vệ ngôi sao Paul Pogba, Quỷ đỏ buộc phải hài lòng với những chiến thắng xấu xí kiểu này, qua đó tiếp tục giữ vị trí ở nhóm đầu bảng.
Ở các trận đấu khác, Tottenham và Liverpool cùng có chiến thắng sát nút 3-2 trên sân khách. Trong khi Tottenham vượt qua West Ham nhờ cú đúp của Kane thì Liverpool chào đón sự trở lại của “người hùng” quen thuộc Coutinho.
2 chiến thắng này giúp Tottenham và Liverpool trở lại cuộc đua vào top 4 sau những màn trình diễn đáng thất vọng trước đó. Sau 6 vòng đấu, họ có 11 điểm và kém đội đầu bảng 5 điểm.
Ở nhóm cuối bảng, tình hình không thay đổi khi các đội trong nhóm “cầm đèn đỏ” đều thua ở vòng này. Trong đó, Palace gần như “hết thuốc chữa” khi tiếp tục thua trắng trên sân Man City. Đến thời điểm này, họ là đội duy nhất chưa có điểm và chưa có bàn thắng ở giải đấu.
Trận đấu muộn nhất vòng 6 sẽ diễn ra vào đêm nay giữa Arsenal và West Brom. Nếu thắng, Pháo thủ sẽ vươn lên áp sát Tottenham và Liverpool. Ngược lại, kết quả hoặc thua sẽ khiến họ đứng yên ở nửa dưới BXH.
Tiểu Phi (theo bongdaso)