Thứ tư, 15/5/2013, 11h05

Ngân Khánh yêu tha thiết Khương Thịnh

Thật ra, chuyện Ngân Khánh yêu tha thiết Khương Thịnh…chỉ có trong phim. Chính xác là bộ phim Cho yêu thương quay về, dài 38 tập của đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn sẽ phát sóng trên Let’s Viet lúc 20h30, các ngày trong tuần, từ ngày 235.
Cảnh trong phim Cho yêu thương quay về
Bộ phim đề cập, khai thác nhiều vấn đề nóng hổi của cuộc sống: Trai bao, nghề cho thuê người yêu, những phụ nữ hồi xuân đi tìm của lạ…một cách chân thực, sinh động nhưng đầy hấp dẫn, đầy bất ngờ và đặc biệt cảm động. Phim có sự tham gia của Khương Thịnh – Ngân Khánh – Đức Sơn – Trọng Hải  - Thiên Hương – Cát Tường – Lê Thi – Mai Dũng – Vũ Hoàng Điệp…
Trong phim, Khương Thịnh vào vai Nghiêm. Xuất thân từ một đứa trẻ đường phố, 18 tuổi Nghiêm trở thành bảo vệ ở một quán bar. Tại đây, Nghiêm tiếp xúc với vô số hạng người: bảo kê, cave, nam thanh nữ tú sành điệu, ngông cuồng và những mệnh phụ phu nhân đang hồi xuân muốn tìm “trai bao”…Điểm sáng nhỏ nhoi trong cuộc đời Nghiêm bấy giờ là Hoài Thư ( Ngân Khánh), một cô gái trẻ, trong sáng đáng yêu. Ban đầu Nghiêm nhìn Thư như một thứ mơ ước quá xa tầm tay tới của mình. Sau nhiều lần gặp gỡ, hai người đã thương mến nhau. Một lần Nghiêm vô tình chứng kiến cảnh Thư cặp kè với một lão già - xứng tuổi bố cô. Mọi thứ như tan tành, đổ vỡ …nên Nghiêm không còn bất cứ sự liên quan nào với Thư nữa. Chán nản và buông xuôi trước những cám dỗ, Nghiêm trở thành trai bao cho các bà. Mệnh phụ ấy là bà Thi ( Lê Thi) đã đối xử với Nghiêm như một con người, một người đàn ông thực sự. Yêu chân thành, và cảm thông sâu sắc với phận đời của anh, bà Thi đã bắt Nghiêm phải học hành để thoát khỏi cuộc sống phù du này.…Tiếc thay, khi cuộc sống và con người Nghiêm đang tốt dần lên thì bà Thi bị tai nạn qua đời. Nghiêm đau đớn khôn nguôi, trong lòng đầy nghi hoặc cái chết của bà có dính đến người chồng quyền lực là ông Khâm ( Đức Sơn)…
Thời gian qua đi, Nghiêm giờ đã thành đạt nhưng luôn cảm thấy cực kỳ cô đơn. Một ngày, khi ngồi bên vỉa hè, Nghiêm gặp một cô gái trẻ với bộ dạng tả tơi và đói rách. Cô gái nói nếu Nghiêm cho mình một bữa ăn thì cô sẵn sàng bán thân. Sững sờ và choáng váng khi Nghiêm nhận ra, cô gái ấy là Hoài Thư cành vàng lá ngọc năm nào. Dù bị Nghiêm hắt hủi, nhưng trò đùa của số phận cứ bắt Hoài Thư gặp lại anh trong những trường hợp oái oăm nhất. Cuối cùng, Hoài Thư xin tá túc lại nhà Nghiêm với thân phận một người giúp việc…
Một lần tình cờ, Hoài Thư giúp Nghiêm đạt được thoả thuận làm ăn với một đối tác…mê mẩn sắc đẹp của cô. Từ đó, Thư trở thành cánh tay phải của Nghiêm trong những giao dịch khó nhằn. Bởi lẽ  Hoài Thư không chỉ có sắc đẹp mà còn có sự khéo léo, linh hoạt và quyến rũ, cộng với trình độ học vấn không xoàng. Nghiêm tuy trọng dụng Hoài Thư nhưng vẫn khinh thường cô. Trong khi đó, Thư lại yêu anh tha thiết và khao khát Nghiêm đối với cô có một chút thật lòng. Nhưng cô chỉ thêm thất vọng, khi bên Nghiêm xuất hiện Vân ( Vũ Hoàng Điệp) -  cô gái có những nét rất giống với bà Thi ngày xưa.
Khương Thịnh cho biết, đây là vai diễn mà anh rất tâm đắc vì nhân vật Nghiêm giúp anh thêm một lần nữa “lột xác” mình. Anh kể, có nhiều trường đoạn quay cảnh ân ái với bà Thi. Mặc dù cả hai đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ nhưng khi diễn thật vẫn không khỏi ngượng ngùng… “Khó khăn lớn nhất với tôi khi đóng vai này là làm thế nào để cho thấy Nghiêm luôn có khát vọng hoàn lương, trở lại làm người bình thường, sống đời bình thường. Nhân vật Nghiêm là một người có bản chất tốt và luôn hướng thiện” – Khương Thịnh chia sẻ!
Nguyên Nguyên