Thứ bảy, 20/2/2010, 15h02

Sinh viên tự làm khó mình?!

Mới đây, tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, hàng ngàn sinh viên phải chen chúc nhau để đóng học phí. Quy định của nhà trường buộc sinh viên phải đóng học phí mới được thi học kỳ.  Việc này không phải lần đầu xảy ra tại ĐH Công nghiệp và cũng không phải chỉ xảy ra ở trường này!
Trước đó, không ít sinh viên Trường ĐH H đã không thể vào dự thi hết môn vì lý do không mang theo biên lai học phí! Điều đáng nói là trong các biên lai này thường kèm câu “Giữ gìn biên lai cẩn thận để xuất trình khi có yêu cầu” (không chỉ riêng trường này mà khá nhiều trường cũng thực hiện cách làm tương tự).
Đành rằng dưới góc độ quản lý, một số trường vẫn làm chưa thật sự tốt nên có phần làm khó sinh viên. Tuy nhiên, công bằng mà nói, người học cần phải chia sẻ trách nhiệm với nhà trường. Cụ thể, việc thu học phí ở các trường không phải đợi đến cuối kỳ mà thường từ đầu năm nhà trường đã có kế hoạch thu học phí. Dĩ nhiên không phải sinh viên nào cũng có khả năng tài chính tốt để có thể đóng từ đầu năm, nhưng họ vẫn có thể đóng sau đó. Vì đó là trách nhiệm của người học.
Một trường hợp khác, tại một số trường ĐH nhiều sinh viên mượn sách của thư viện rồi... giữ luôn, đến lúc tốt nghiệp vẫn chưa chịu trả. Để xử lý việc này, có trường đã đề ra mức xử phạt rất nặng (đến hàng triệu đồng) đối với những sinh viên mượn sách trả trễ hạn. Thực tế, đã có sinh viên mượn sách của thư viện trường với giá trị quyển sách vài chục ngàn đồng nhưng đến lúc trả bị phạt đến hơn cả triệu đồng. Và thậm chí có sinh viên bị giam bằng tốt nghiệp vì mượn sách mà “quên” trả.
Đó là chưa kể không ít trường hợp sinh viên tự đẩy mình vô chỗ khó. Đơn giản việc nhà trường quy định đi thi phải mang theo thẻ sinh viên nhưng có không ít sinh viên không làm được và bị giám thị không cho dự thi. Tại sao sinh viên lại tự làm khó, trong khi mình hoàn toàn có thể tránh được những rắc rối đó?
TRẦN HUỲNH / TTO