Thứ ba, 11/5/2010, 09h05

Số phận nghiệt ngã của thiếu nữ bị lừa bán vào ổ mại dâm

Ly kể thường xuyên bị 3 người chồng đánh đập, bắt "tiếp khách" và ép phải uống thuốc để lắc, nhảy múa mua vui cho nhiều người.
Sau ít ngày trở về căn nhà nhỏ trống hoác không có vật gì đáng giá ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội, Ly (một trong 4 cô gái bị bán vào động mại dâm ở Trung Quốc vừa được giải cứu đầu tháng 5) lúc hoảng loạn, lúc tỉnh táo.
Bà Vy, bác của Ly bảo, lúc cô gào thét, chạy lung tung và đập phá đồ đạc không ai dám đến gần. Vì thế những ngày này, cô gái 22 tuổi tạm bị xích ở bên cột nhà.
Nạn nhân sau khi được giải cứu. Ảnh: Lê Lâm.
Thi thoảng tâm trạng của Ly lại trở về trạng thái bình thường. Những lúc này, Ly thường kể về cuộc sống và những ngày ở xứ người.
“Bên đó em có tới 3 “người chồng”. Ai cũng bắt phải đi "tiếp khách", uống loại thuốc gì đó để lắc và nhảy biểu diễn", Ly bảo.
Để chứng minh, cô gái nặng chừng 40 kg đứng dậy uốn éo một số động tác. Trong câu chuyện của mình, Ly thi thoảng nhắc đến phụ nữ tên Thắm (người dụ dỗ bán cô sang Trung Quốc, đã bị bắt).
“Chú bắt con Thắm bỏ tù đi chú. Con Thắm làm hại đời cháu”, Ly nói khi gặp ông Trần Đức Thành, Trưởng công an xã nơi Ly cư trú.
Không nhớ đã bị ép bán dâm mỗi ngày bao nhiêu lần, nhưng Ly nhớ việc thường xuyên bị những "người chồng" thay nhau đánh đập, hành hạ. Vén gấu áo và gấu quần, cô gái với mái tóc tém cắt lởm chởm chỉ vào những vết thâm tím trên cơ thể để "kể tội".
Theo cảnh sát, sau hơn 3 tháng bị lừa bán sang Trung Quốc, chuyển qua nhiều động mại dâm, Ly được Công an Hà Nội, Lào Cai và công an nước bạn giải cứu. Tuy nhiên, lúc này Ly tỏ ra hoảng loạn, luôn chửi bới và nhất quyết không chịu lên xe cảnh sát để về quê.
Đêm đầu tiên ở trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lào Cai, cô gái vùng vằng bỏ chạy ra tận ngoài đồng. Đến 2h sáng hôm sau, các cán bộ của trung tâm mới đưa cô trở lại được.
Sau 2 tiếng nghe trưởng công an xã thuyết phục, Ly đã đồng ý về Hà Nội. Cô được tiêm thuốc ngủ và chở về nhà bằng xe cứu thương trên hành trình gần 200 km.
Theo lời trưởng công an xã Phụng Châu, thời điểm phát hiện Ly bị mất tích, bố cô dù bị mắc bệnh tim, người gầy yếu (nặng chưa đầy 40kg) vẫn thường xuyên lóc cóc đạp xe từ sáng sớm đến tối khuya trong giá rét để đi tìm con gái đầu lòng.
"Nghe đâu có thông tin ông cũng mò đến. Sau hơn một tháng ròng rã tìm tung tích của con, ông lão đổ bệnh qua đời vào dịp Tết vừa qua", ông Thành kể.
Chồng chết, con mất tích, mẹ Ly suốt ngày rầu rĩ cũng dẫn đến suy nhược tinh thần. Chưa đầy tuần sau, bà bị ngã xuống ao làng bên và "đi theo chồng".
Người nhà nạn nhân kể, từ khi trở về nhà, cô gái luôn miệng hỏi bố mẹ. Tuy nhiên, họ không dám nói sự thật vì sợ bệnh của Ly ngày một trầm trọng. “Chúng tôi toàn phải nói dối bố mẹ nó đang làm cỏ ngoài đồng”, bà Vy ngậm ngùi.
Bà cho biết, nhà có 3 chị em, Ly là con gái lớn, dưới cô còn có hai em trai. Sau khi học đến lớp 9, cô bé bị mắc cảm và bị biến chứng lên não nên thường hay quên nên gia đình phải cho nghỉ học. Trước khi bị lừa sang Trung Quốc, cô khỏe mạnh và là trụ cột chính trong gia đình trong công việc đồng áng.
Mắt đỏ hoe khi nhìn cháu gái, bà Vy bảo: "Nhìn con bé thấy đau lòng. Những ngày tới, nếu cháu không có khả năng hồi phục, gia đình sẽ gửi vào trại tâm thần".
Ngày 6/5 Công an Hà Nội đã bắt tạm giam và khởi tố Dương Thị Thắm và Ngô Thị Hoa (39 tuổi, từng có tiền án chứa mại dâm) và Nguyễn Văn Hùng (34 tuổi, từng đi tù vì cướp tài sản) về hành vi buôn người.
Cảnh sát cho biết, với chiêu dụ dỗ tìm giúp việc làm, nhóm này đã lừa Ly và 3 cô gái khác đưa sang Trung Quốc, bán vào nhà chứa.

Lê Lâm (VnExpress)