Thứ tư, 19/9/2012, 15h09

Sợ yêu vì ám ảnh chuyện gia đình?

Chị Minh Lê thân mến!
Em sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Từ nhỏ, em đã chứng kiến cảnh ba mẹ ngày nào cũng cãi vã, đánh nhau. Rồi mẹ em ngoại tình với người đàn ông khác, ba em cũng “cặp kè” với một phụ nữ trẻ tuổi. Gia đình em tan vỡ, em phải sống với ông bà ngoại. Cuộc hôn nhân tiếp theo của ba mẹ sau đó cũng nhanh chóng kết thúc… Hiện tại, em đã tốt nghiệp ĐH, đi làm, cũng có nhiều chàng trai theo đuổi, tỏ tình, nhưng thú thật trái tim em chai sạn, bởi ám ảnh chuyện của ba mẹ. Chị khuyên em phải làm như thế nào đây. Nhiều lúc em cũng cảm thấy mình cô đơn lắm.
Tuyết Dung (TP.HCM)
Tuyết Dung thân mến!
Không phải ai lâm vào hoàn cảnh gia đình như em đều có những suy nghĩ tiêu cực như vậy đâu. Ba mẹ em đã sai hoàn toàn khi không biết nhường nhịn nhau, không tôn trọng tình nghĩa vợ chồng nên hai lần hôn nhân đều đổ vỡ. Em cũng là một cô gái đầy nghị lực cơ mà, nếu không thì làm sao em có thể vượt qua và học hành thành đạt như hiện tại. Chị khuyên em nên nhìn nhận sự thật không vui ấy để rút ra bài học cho cuộc sống, tương lai của mình, nhất là khi bước vào tình yêu hôn nhân. Em không nên khép chặt lòng mình mà hãy để trái tim rung động khi gặp đối tượng nào mà em thấy thích. Nhưng điều quan trọng là em cần có thời gian tìm hiểu kỹ về tính tình, cuộc sống của người ấy. Không nên quá bi quan về cuộc sống, tình yêu bởi không ai giống ai. Nếu biết giữ gìn và tôn trọng nhau thì chắc chắn sẽ có hạnh phúc trong tình yêu thôi.
Chị MINH LÊ
(Chuyên viên tư vấn tình yêu - hôn nhân và gia đình TP.HCM)