Thứ năm, 29/3/2018, 22h41

Sống đúng với khát vọng của tuổi trẻ

“V òa” là cm xúc ca em Lâm Nht Thnh (hc lp 11CT1 Trưng THPT chuyên Lê Hng Phong, TP.HCM) khi đưc xưng tên giành vòng nguyt quế cho chiến thng đy thuyết phc ti vòng thi tháng 1 quý III, cuc thi Đưng lên đnh Olympia ln th 18. Vi chiến thng này, Thnh đưc vào vòng thi quý sp ti đ tìm ra thí sinh đi tiếp vào vòng chung kết năm.

Lâm Nht Thnh rt t tin trưc vòng thi quý sp ti

Nhà leo núi trung thành

Mê cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia từ những năm tháng còn là học sinh tiểu học, trung thành đến tận những năm trung học, Thịnh cho biết em chưa từng bỏ sót một cuộc “so găng” nào của các thí sinh và luôn mơ có một ngày được đứng lên bục tranh tài của cuộc thi. Năm học lớp 10, Thịnh quyết tâm thực hiện ước mơ đó, nên em bắt đầu hăng say… đèn sách. “Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia đòi hỏi người chơi phải có hiểu biết tổng hợp, sâu rộng. Do đó, em đọc bất cứ cuốn sách nào từ lịch sử, văn học, xã hội, điện ảnh đến sách giáo khoa của nhiều năm trước, vừa đọc vừa nghiền ngẫm để nhớ lâu”, Thịnh chia sẻ.

Bên cạnh đó, Thịnh còn dành nhiều thời gian để tham gia vào một app (phần mềm) phiên bản thu nhỏ của Đường lên đỉnh Olympia. Đây là một trò chơi nhưng thách thức người chơi về tri thức. Với mỗi kiến thức thu được, để có thể hiểu rõ hơn vấn đề, em đều tìm tòi, liên hệ thêm. Đặc biệt, Thịnh thường xuyên coi lại những chương trình cũ trong các năm qua. Bởi em cho rằng những kiến thức cũ đôi khi vẫn có khả năng nhắc lại, chỉ thay đổi cách hỏi, khiến câu hỏi thú vị hơn.

Giống như cậu bạn thân Chu Quang Trường, Thịnh là một trong những thành viên tích cực của Hội những người mê Olympia. Tại đây, em có thể học thêm được nhiều kiến thức, những kinh nghiệm thi đấu, cách ổn định tâm lý trên sân chơi từ các anh chị đã từng tham gia cuộc thi. Nhất là về mặt tâm lý, Thịnh cho biết em đã trưởng thành hơn rất nhiều so với một cậu bé 17 tuổi. “Trong hai vòng thi đã qua (tuần và tháng), em đều chỉ có mẹ đi theo cổ vũ. Trước sự cổ vũ hùng hậu của các đối thủ khác, em đã mất vài phút choáng váng. Nhưng nhờ những chia sẻ của các nhà leo núi trước “hãy chỉ nhìn vào bản thân mình”, dần dần em cũng lấy lại sự bình tĩnh, tự tin trên sân chơi”, Thịnh chia sẻ.

“Chiến binh” can đm

Tôi hẹn gặp Thịnh khi em vừa trở về từ vòng thi tháng. Khi gặp, tôi nói rằng thật sự ấn tượng với phong thái đầy tự tin, thông minh và bản lĩnh của em trên sân chơi. Đặc biệt là “tâm phục, khẩu phục” trước chiến thắng ngoạn mục của em với điểm số 260 tại vòng thi vừa qua. Không hề tự kiêu, Thịnh cho biết thật ra bản thân từ lúc nhận thông báo tham dự cuộc thi đến lúc đi thi chỉ có đúng một tuần để chuẩn bị. Do vậy, chiến thắng ở hai vòng thi tuần và tháng vừa qua có lẽ cũng có nhiều may mắn hơn các nhà leo núi khác, ít nhất là vững vàng về tâm lý. “Tại vòng thi tháng, em khá tiếc cho bạn Trọng Nghĩa vì quá vội vàng đã phải dừng cuộc chơi sớm, còn hai bạn Nhất Tín và Tấn Dũng đã thi đấu quá tuyệt vời nhưng có lẽ thiếu một chút may mắn khi ngôi sao hy vọng không đem lại kết quả mỹ mãn”, Thịnh nói.

Trưc Lâm Nht Thnh đã có Chu Quang Trưng (hc sinh Trưng THPT Nguyn Chí Thanh, TP.HCM) vào vòng thi chung kết năm. Trưng cũng chính là bn thân ca Thnh, nên Thnh cho biết rt hy vng s có cơ hi đưc “đi đu” vi cu bn thân trong đu trưng tri thc này.

Được đánh giá là thí sinh chơi hay nhất ở phần thi tăng tốc khi tất cả 4 câu trả lời đều đúng, trong đó 3 câu có tốc độ nhanh nhất. Lý giải phong độ này, Thịnh cho biết thế mạnh của em chính là phần thi tăng tốc khi thời gian dành cho suy nghĩ dài hơi hơn. Ngược lại, em lại cực kỳ lúng túng trước phần thi vượt chướng ngại vật bởi hạn chế của bản thân là suy nghĩ không được nhanh, liên kết các gợi ý trong đề bài không được linh hoạt. Và thường hay “làm quá các vấn đề”.

Là đại diện của một ngôi trường “danh tiếng” đi thi, Thịnh chia sẻ rằng áp lực về mặt tâm lý là rất lớn. Đặc biệt khi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã từng có hai thí sinh vào vòng chung kết trong năm thứ nhất và thứ tư nhưng vẫn chưa chạm vòng nguyệt quế. Đã vào đến vòng thi quý, các đối thủ sẽ cực kỳ mạnh, mình có thể thất bại dừng cuộc chơi bất cứ lúc nào. Nên dù biết bạn bè và thầy cô kỳ vọng nhưng Thịnh cũng không dám nói trước điều gì, chỉ dám hứa sẽ thi đấu hết mình và cố gắng giữ vững phong độ. Đặc biệt, em hy vọng trong vòng thi quyết định sắp tới sẽ được cô Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng đi theo động viên.

Đánh giá về cậu học trò của mình, cô Phạm Thị Bé Hiền (Phó Hiệu trưởng nhà trường) cho biết Thịnh là một học sinh giỏi về toán, có năng lực sâu với các môn còn lại và không hề kiêu ngạo. Thế nhưng, ở cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia là không thể nói trước điều gì, tri thức là vô hạn. “Dù thế nào em cũng là một niềm hy vọng của trường, hãy thể hiện thật tốt tinh thần Lê Hồng Phong”, cô Hiền nhắn nhủ.

Một trong những đối thủ Thịnh sẽ chạm mặt trong vòng thi quý là “kỷ lục gia” trong phần thi khởi động với điểm số tối đa. Thịnh nói rằng: “Đối thủ mạnh đó là cái của họ, em chỉ nhìn vào bản thân mình trước, cố gắng cải thiện điểm yếu về các phản ứng hóa học. Và đặc biệt là ổn định về tâm lý, đi thi với một tâm thế tốt nhất. Dù kết quả có thế nào thì em vẫn tự hào vì mình đã sống đúng với khát vọng của tuổi trẻ. Nhưng em cũng hy vọng có thể được đối đầu với cậu bạn thân trong vòng thi chung kết”.

Yến Quân