Thứ hai, 19/4/2010, 16h04

Sứ giả của “hành tinh xanh”

Nhóm “Sài Gòn 350” của Thùy Dung vẽ trên nón lá kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường

Một cô gái trẻ thường xuyên thức đêm để dịch các tài liệu về môi trường cũng như đạp xe tới khắp mọi nẻo đường của thành phố vận động mọi người hạn chế dùng túi nilông… Đó là Lê Thùy Dung, cô sinh viên được nhiều bạn trẻ ví như là sứ giả của “hành tinh xanh”.
Chọn môi trường làm hướng đi bền vững
Quan tâm đến môi trường và biến sự quan tâm thành hành động cụ thể, Lê Thùy Dung (sinh viên năm 2, Khoa Tài chính quốc tế, ĐH Ngoại thương, cơ sở 2 TP.HCM) đã làm việc không ngừng để kêu gọi mọi người hành động bảo vệ hành tinh xanh. Tốt nghiệp Trường THPT Lương Thế Vinh (Đồng Nai), Thùy Dung bước vào đại học với nhiều dự định về các hoạt động hữu ích cho xã hội. Dung cùng 6 bạn sinh viên khác lập nên nhóm “Sài Gòn 350” và cô là nhóm trưởng. Con số 350 có nghĩa là giới hạn an toàn hàm lượng CO2 tính theo đơn vị phần triệu trong không khí mà các nhà khoa học đã nghiệm thu và kết luận. Dung nhớ lại: “Hoạt động ban đầu của nhóm là kêu gọi các bạn trẻ đạp xe bảo vệ môi trường và vẽ trên nón lá một bên là những khu rừng xanh tươi và một bên là khu rừng bị chặt phá để mọi người lựa chọn khu rừng nào… Cách làm của tụi mình tuy không lớn, nhưng lại có nhiều hiệu quả tác động đến những người xung quanh”.
Hoạt động được một thời gian, Thùy Dung quyết định cho nhóm “Sài Gòn 350” kết hợp với nhóm C4E đã có tuổi đời hai năm, hoạt động về môi trường ở hơn 10 tỉnh thành phía Nam với mong muốn đẩy mạnh phong trào bảo vệ môi trường một cách rầm rộ, có sức thu hút hơn.
“Tiết học xanh” trải khắp mọi nơi
Cùng với các hoạt động như đạp xe vì môi trường, vẽ nón lá kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường… Thùy Dung còn tổ chức các “tiết học xanh”. Lớp học của Dung tập hợp những bạn trẻ yêu môi trường do chính Dung trực tiếp đứng lớp. Nội dung bài giảng của Dung được lấy từ thông tin mà Dung đã học trong quá trình tham gia các diễn đàn và dịch từ tài liệu nước ngoài. Những tiết học này đã thu hút rất nhiều bạn trẻ tâm huyết với hoạt động môi trường tham gia.
“Tiết học xanh” của “cô giáo” Thùy Dung không chỉ là những buổi nói chuyện ở công viên mà hiện nay đã mở rộng lớp học của mình đến các trường phổ thông, các trường đại học. Mô hình này cũng trở nên chuyên sâu hơn khi Dung tìm đến các chuyên gia nghiên cứu về môi trường, mời họ đóng góp ý kiến vào giáo trình và trực tiếp tham gia giảng dạy. Trong tháng 4 này, nhóm của Dung sẽ tiến hành giảng dạy các tiết học về môi trường ở 4 trường phổ thông là THPT Năng khiếu, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Lê Quý Đôn và Trung học thực hành Đại học Sư phạm. Trong đó, Dung sẽ là ban điều hành cùng với ban cố vấn là giảng viên ở các trường đại học, viện nghiên cứu môi trường giảng dạy.
Không chỉ tuyên truyền các bạn trẻ có ý thức bảo vệ môi trường mà Thùy Dung còn tìm đến những trẻ em lang thang cơ nhỡ để giúp các em biết xây dựng một môi trường sạch đẹp ngay trong chính bản thân các em. Dung tâm sự: “Những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ, việc ý thức giữ gìn vệ sinh cơ thể còn kém hơn nhiều so với những trẻ khác vì không có cha mẹ chỉ bảo. Vì vậy, chúng ta cần phải quan tâm để thay đổi ý thức của các em”.
Bài, ảnh: DƯƠNG BÌNH