Thứ sáu, 29/5/2009, 14h05

Tảo thanh… tảo hôn!

Thím Chín Trầu mon men lại gần, hỏi giọng bãi buôi:
- Chú Ba Phải nè, nghe đâu chú đang chuẩn bị… cưới vợ?
Ba Phải giật mình, trợn cặp mắt ốc nhồi:
- Úy, ai đồn ác nhơn vậy, thím Chín!? Đúng ra tui cũng có chuẩn bị đám cưới thiệt, mà là cưới vợ cho… thằng cu Tửng.
- Gì? Thằng cu Tửng nó mới… 14-15 tuổi, còn con nít trân mà…?
- Tính chính xác thì nó được 15 tuổi 7 tháng 24 ngày. Thím đừng tưởng nó “con nít trân” mà lầm, cái vụ… “vợ con” nó rành sáu câu à. Nói nào ngay, bên vợ chồng Tám Tỉn cũng ưng bụng, muốn gả phứt con bé Xíu cho xong… nợ!
- Ơ hơ! Con bé Xíu nó còn… bé xíu, bằng… nắm tay, sao…?
- Nhỏ nhít gì, nó… 14 rồi! “Nữ thập tam nam thập lục”, tính ra… vừa khít. Kệ, làm cha làm mẹ dù gì cũng ráng lo cho con cái… yên bề gia thất!
- Yên bề gia thất hay… bộn bề gia thất, xào xáo gia cang!? Tụi nó ăn chưa no lo chưa tới, đầu óc còn non nớt, đâu biết gì về bổn phận, về trách nhiệm gia đình. Rồi… cơ thể chưa phát triển đầy đủ đã vội sinh con đẻ cái, không tai biến thì cũng èo uột, khó khăn. Hôm rồi họp phụ nữ, chị Sáu hội trưởng có nói rất kỹ về vấn đề này, kêu bằng… hôn, hôn gì đó…
- Dạ, tảo hôn - Năm xe ôm nhắc tuồng.
- Ờ, tảo hôn, tức là hôn nhân quá sớm… mấy đứa nhỏ mới “chịu đèn” nhau, cứ tưởng mình như “Rômêô Giuliét”, tới chừng “xáp vô” ba bảy hăm mốt ngày, va phải thực tế phũ phàng của cơm áo gạo tiền đâm ra cãi cọ, oánh nhau chí chóe. Thụi nhau chưa “đã”, chúng còn lôi cả ông bà tiên tổ, cha mẹ đôi bên ra mà rủa. Cuối cùng, tức “đoạn cuối tình yêu” là nhiều cặp vợ chồng con nít kiểu này phải kéo nhau ra tòa để… hôn, hôn…
- Tiêu hôn - Năm xe ôm lại nhắc lớp.
- Ờ, tiêu hôn, chứ hôn nhân kiểu này có chính quyền nào chứng đâu mà… ly dị! Đó, mấy chú coi, có phải nạn tảo hôn nó làm xào xáo gia đình, rối ren xã hội, và mấy đứa nhỏ cũng bị “méo mó” nhân cách hay không!? Hơn nữa, chú có biết làm vậy còn là vi phạm Luật hôn nhân và gia đình, có thể chịu trách nhiệm hình sự hay không? Chính chị Sáu bên Hội phụ nữ cũng đã phổ biến về tội tảo hôn và tội tổ chức tảo hôn, luật pháp có ghi rõ ràng ràng, đó. Tôi đây chỉ phân tích chú nghe điều hay lẽ thiệt…
Ba Phải ngẩn người ngồi suy nghĩ hồi lâu, đoạn chép miệng:
- Ấy da! Cái vụ tảo hôn coi vậy mà… phức tạp, heng! Thôi thôi tui đã hiểu ra rồi, nhứt định phen này phải… tảo thanh tảo hôn cho… được việc!!!
Cô Tám Ta