Thứ bảy, 12/12/2015, 11h21

Thảm đỏ: Nơi tôn vình hay chốn khoe thân?

Thảm đỏ là hạng mục không thể thiếu ở các buổi lễ trao giải, tuy nhiên khu vực này xuất hiện ngày càng nhiều những hình ảnh không đẹp...

Trong lĩnh vực giải trí, thảm đỏ là hạng mục không thể thiếu ở các buổi lễ trao giải, ở những sự kiện ra mắt sản phẩm văn hóa. Đó là nơi lưu lại kỷ niệm cho những người tham dự, nơi tôn vinh những tên tuổi đã công cống hiến trong lĩnh vực và cũng là nơi quảng bá hình ảnh của khách mời.

Tuy nhiên khu vực này xuất hiện ngày càng nhiều những hình ảnh không đẹp, lạm dụng ăn theo, nhất là tình trạng "câu giờ", trang phục không phù hợp với tính chất - không gian sự kiện.

Tham do: Noi ton vinh hay chon khoe than?

Phong cách tạo dáng và ăn mặc thường thấy của Phi Thanh Vân ở hầu hết các sự kiện 

"Chặt  chém" bằng váy áo

Sự kiện thảm đỏ lớn gần đây nhất là Liên hoan phim (LHP) VN lần thứ XIX-2015. Mấy chục mét thảm đỏ dẫn từ bậc tam cấp vào sảnh nhà hát Hòa Bình có giá trị phô diễn gấp mấy lần các sàn diễn thời trang trong nước. Vậy nên ai cũng cố gắng để mình tỏa sáng trên đó. Ngoại trừ số ít nghệ sĩ mặc áo dài truyền thống như Kim Xuân, Hồng Ánh, Ái Châu, Trương Ngọc Ánh, Thanh Thúy (đêm khai mạc)… còn lại đa số các người đẹp đều diện váy dạ hội. Những bộ đồ lộng lẫy, cầu kỳ với hoa, cườm, kim tuyến lấp lánh được ưa chuộng nhất, nếu không là những bộ đầm dài ôm sát với đường cắt xẻ táo bạo.

Những trang phục này tuy không phản cảm kiểu Hồng Quế hay Giáng My từng mặc khi đi trên thảm đỏ LHP Quốc tế Hà Nội nhưng cũng khá gợi cảm, giúp người mặc phô bày cơ thể tối đa từ ngực, eo đến đùi. Tình trạng một người đẹp xuất hiện, nhiều tay máy túc trực cứ bấm ảnh rồi lại quay ra hỏi nhau “Ai đấy?” cũng khá phổ biến.

Trường hợp này rơi vào những cô nàng người mẫu mới nổi, mới tham gia vài vai diễn nho nhỏ. Rất tích cực tươi cười, tạo dáng nhưng các cô đâu biết không ít phóng viên khá bực mình vì thảm đỏ bị chiếm dụng “quá giờ”. Nhiều tên tuổi còn đem theo cả người chụp ảnh riêng nên càng tích cực tạo mọi điều kiện để “tùy tùng” tác nghiệp.

Trong các sự kiện ở VN, ban tổ chức (BTC) không quy định nghiêm ngặt về thời gian, trang phục đi trên thảm đỏ của khách mời, trong khi ở nước ngoài, các sao đều được phổ biến về vị trí tạo dáng, thời gian lưu lại trên thảm đỏ.

Thậm chí, LHP Cannes 2015 còn đặt ra những quy định như cấm chụp ảnh “tự sướng”, nữ phải đi giày cao gót, nam giới mặc tuxedo… Đêm Lynk fashion show 2015, hai người đẹp Trúc Diễm và Nam Em bị nhân viên an ninh nhắc khéo rời khỏi thảm đỏ do tạo dáng quá lâu. Trúc Diễm sau đó phân trần do váy áo vướng víu khiến cô mất thời gian xoay trở.

Cứ hễ đi dự sự kiện là các sao nghĩ ngay đến việc chọn bộ đầm “hoành tráng” bất kể tính chất sự kiện đó là gì, không gian tổ chức ra sao. Angela Phương Trinh là một ví dụ. Tại Đêm hội chân dài 8, cô vận chiếc váy đỏ rực khoét sâu tận rốn, đuôi váy “quét” sau chân cả mét. Trong khuôn viên không quá rộng của sự kiện đêm chung kết Bài hát Việt 2014, chiếc đầm “Tiên hạc” của cô không chỉ trở nên kệch cỡm khi “quá khổ” với đuôi váy dài vướng víu, mà còn khiến nhiều khách mời gặp khó khăn vì phải luôn tìm cách tránh né để không giẫm phải.

Lần khác, cô hóa thân thành bà hoàng với chiếc đầm đỏ rực họa tiết rồng phượng và vương miện trên đầu. Tại Elle Style Awards 2015, cô hở hết cỡ với bộ cánh mà phần trên là những dây cườm chỉ che vừa đủ ngực, phần dưới là chiếc váy đuôi dài cả mét, đi kèm chiếc kính với cườm hoa lòng thòng.

Việc chọn trang phục không phù hợp cũng thường thấy ở các buổi ra mắt phim. Nhiều buổi ra mắt phim hoạt hình có đông đảo trẻ nhỏ tham gia, nhưng không ít sao vô tư diện đồ hở hoặc xuyên thấu như Yaya Trương Nhi…

Dụng công diễn trò "lố"

Phi Thanh Vân cũng là cái tên gây ngán ngẩm cho nhiều khách mời trên thảm đỏ. Cô trung thành với các bộ cánh theo trường phái “trên sâu hút dưới cạn hều”, khoe ngực và khoe đùi tối đa. Tuy nhiên, điểm dễ nhận dạng về cô nàng dao kéo trên thảm đỏ là những tư thế ưỡn ẹo rất “khó đỡ”, khi đưa mông lúc ưỡn ngực, ôm vai bá cổ tạo dáng hôn hít khách mời đi cùng.

Việc một vài gương mặt đầu tư trang phục, chịu khó tìm ý tưởng hóa trang theo hướng càng sốc càng tốt kiểu Phi Thanh Vân không còn là chuyện lạ của thảm đỏ Việt. Những gương mặt này đều ý thức được rằng càng sốc càng thu hút nhiều ống kính, càng trở thà nh tiêu đề được đề cập trên mạng xã hội.

Thảm đỏ, vì thế trở thành chỗ mà nhiều gương mặt vô danh muốn nổi tiếng tìm đến. Rất nhiều lần các nhà tổ chức sự kiện ngơ ngác khi chứng kiến những nhân vật không mời mà đến, cũng sải dài chân trên thảm đỏ, cũng tạo dáng, cũng vẫy tay.

Cao cơ hơn, các cô nàng này còn “canh” một nhân vật nổi tiếng nào đó vừa bước vào thảm đỏ là sấn tới bước cùng. Lúc này, khuôn hình các ống kính chụp người nổi tiếng kia đều dính mặt các cô nàng vô danh và được “đính kèm mặt” trên các trang báo mạng. Quá đáng hơn là hành vi không biết mình là ai, “qua mặt” cả chủ nhân sự kiện.

Cựu người mẫu Xuân Lan từng bức xúc lên tiếng trên trang cá nhân về việc trong một sự kiện thảm đỏ mà cô tham dự, xuất hiện một cô gái hở ngực, cố tình đứng tách riêng ra ngoài, vặn vẹo rất lâu trước backdrop, phớt lờ sự khó chịu của nhiều người về cách hành xử kém duyên của mình.

Kết quả là chủ nhân của sự kiện bị các tay máy bỏ rơi trên thảm đỏ bởi các ống kính đều chăm bẵm vào cô gái kia. Sau chia sẻ của Xuân Lan, nhiều cư dân mạng chỉ ra nhân vật “cô gái ngực khủng” bị ám chỉ chính là người đẹp Vũ Ngọc Anh.

Mới đây, thảm đỏ Việt lại chứng kiến thêm một nhân vật “khó đỡ” khác: ca sĩ Long Nhật. Nam ca sĩ này hóa thân thành nữ với gương mặt trang điểm đậm, mặc áo dài, tóc uốn bồng… rồi khoác tay “người tình tin đồn” đi tha thướt trên thảm đỏ.

 

Long Nhật hóa thân thành nữ, khoác tay “người tình tin đồn” trên thảm đỏ

Chuyện diễn trò lố “ăn theo” phim còn được thấy ở sự kiện LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ ba diễn ra vào năm ngoái, khi Trương Ngọc Ánh tình tứ ôm eo Kim Lý phóng xe mô tô lên thảm đỏ trước giờ khai mạc và sau đó là màn hai MC ép Kim Lý hôn Trương Ngọc Ánh. Ai là người chủ động tạo ra những tình huống, BTC hay Trương Ngọc Ánh, Kim Lý, người ngoài không biết được. Chỉ chắc một điều công chúng thấy ngán ngẩm trước cách PR quá đà của cặp đôi này.

Nếu như các “cô nàng sự kiện” xem thảm đỏ là chỗ để gây sự chú ý thì với nhiều nghệ sĩ gạo cội, đây đôi khi lại là nơi ám ảnh. Trên thảm đỏ ấy, lắm lúc không một ống kính nào hướng về họ, hầu hết tập trung vào các hotgirl trước vài bước chân. Câu chuyện thảm đỏ của một lễ trao giải diễn ra tại Nhà hát Thành phố vẫn được các nghệ sĩ có tuổi nhắc đến khi nói về văn hóa thảm đỏ.

Tại sự kiện đó, BTC bố trí hẳn hai MC với nhiệm vụ đọc tên và mời nghệ sĩ vào hội trường. Tuy nhiên hai MC nhớ mặt từng diễn viên - ca sĩ trẻ, các hotgirl… để mời mọi người vỗ tay chào đón, đến các nghệ sĩ gạo cội, họ ngập ngừng và rồi nín thinh (mà lý do được tìm hiểu sau đó là vì hai MC không nhớ tên). Kết quả là nhiều nghệ sĩ lớn tuổi bước lên thảm đỏ trong sự ngượng ngùng lẫn ngơ ngác, tự đi tìm chỗ của mình.

Sự “lố hóa” của nhiề u nhân vật đã khiến thảm đỏ ngày càng bị biến tướng, khiến đây trở thành nơi phơi bày mặt trái của showbiz, với một phông văn hóa bị “thủng”. Biến tướng này bắt nguồn từ việc một số nhân vật biết mình không có thành tích nghệ thuật nào đáng chú ý, nên phải “khác người”, phải “nổi bật” hòng thu hút ống kính. Nguyên nhân một phần còn đến từ truyền thông, nhất là các trang mạng luôn tìm cái để giật tít, có ảnh “độc”. Mối quan hệ tương hỗ này dần trở thành cộng sinh, và những trò lố trên thảm cứ thế cứ tăng dần đều.

“Tôi cho rằng cái này là sự gãy đổ về văn hóa ứng xử. Dường như lớp trẻ bây giờ cho rằng hiện tại đến từ tương lai chứ không phải từ quá khứ. Ở nước ngoài, ai đều có chỗ của người ấy, ai cống hiến nhiều sẽ được vinh danh, càng nhiều tuổi hay nhiều năm cống hiến, càng nhận được sự kính trọng. Tôi lấy ví dụ rằng, trên thảm đỏ một diễn viên trẻ nâng tay một diễn viên lão thành cùng bước lên, nói với mọi người rằng đây là người góp phần tạo nên cốt nền của điện ảnh Việt, thì hình ảnh ấy đẹp biết bao nhiêu. Nhưng không! Họ xuyên thấu, hở trên hở dưới và không cần biết đến ai cả”, PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái nói.

Bao nhiêu bước chân trên thảm đỏ là ngần ấy phông văn hóa được bộc lộ. Thảm đỏ Việt thời gian qua, vì thế cũng đã có rất nhiều người tự mình “hạ giá” bản thân.

Như Đà/phunuonline