Thứ hai, 6/8/2012, 15h08

Thần tượng không ở đâu xa!

Bức ảnh về “thần tượng gây xôn xao cư dân mạng. Ảnh: T.L

Cư dân mạng gần đây “nóng” lên với bức hình người cha ngồi canh cho con mình ngủ chờ giờ thi ĐH buổi chiều. Bức ảnh đã làm nhiều người rơi nước mắt. Thần tượng chẳng ở đâu xa xôi mà luôn hiển hiện ngay bên cạnh nhưng nhiều bạn trẻ vô tâm nên không nhận ra.
“Thần tượng không bao giờ sụp đổ”
Trong bức ảnh khiến nhiều người rơi nước mắt đang lan truyền trên mạng là hình ảnh người con nằm co trên tấm nilon xanh trải dưới đất và gối đầu lên chân cha ngủ ngon lành. Dưới bóng râm của tán cây, người cha này đã ngồi im suốt gần 2 giờ đồng hồ, mặc cho cái chân mình tê cứng cũng không muốn làm con thức giấc. Trên tay là tập giấy mỏng phe phẩy, xua tan đi cái nóng giữa trưa hè nóng bức của Hà Nội. Được biết, người cha trong bức ảnh là ông Nguyễn Xuân Lữ (48 tuổi), nhà ở Thái Bình. Kỳ thi tuyển sinh vừa qua, con gái của ông dự thi khối D vào Khoa Kế toán, Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Địa điểm thi xa nhà nên ông đưa con đi thi và buổi trưa hai bố con ngồi nghỉ luôn tại sân trường.
Bức ảnh đã có hàng ngàn comment hết sức yêu thương: “Thần tượng này không bao giờ sụp đổ” hay “Đây mới đúng nghĩa là thần tượng”. Trong lúc con làm bài thi có rất nhiều người cha, người mẹ đứng chờ ở cổng trường. Họ có nhà, có chỗ ở, nghỉ ngơi đàng hoàng nhưng họ không về đó bởi tâm trạng nôn nóng, hồi hộp như chính mình đi thi. Họ đợi con vì muốn là người đầu tiên hồ hởi hỏi “Con làm bài được không?”. Họ muốn cười cùng con khi con hớn hở nói “được” hay “cũng được”. Hay hình ảnh một người mẹ đã sẻ miếng thịt sang dĩa cơm của con mình. Người con từ chối không ăn. Người mẹ vẫn đẩy qua nói “Mẹ đứng ở ngoài không đói. Con ăn thêm đi, vào trong phòng thi căng thẳng mà đói run thì không viết được đâu”. Những người ngồi bên cạnh đều dành cho hai mẹ con này một nụ cười thương mến. Bạn Minh Châu (ĐHKHXH&NV TP.HCM) kể: “Mẹ đã ngã quỵ vì đều đặn mỗi tháng một lần, mẹ bán máu lấy tiền cho tôi học đại học. Nhưng thay vì uống sữa, uống thuốc bổ thì mẹ lại uống nước đường cho nhanh lại máu. Khi biết chuyện, tôi đòi nghỉ học mẹ đã khóc, năn nỉ tôi tiếp tục đi học. Tôi đã thỏa thuận là mẹ không đi bán máu nữa thì tôi mới tiếp tục việc học. Thần tượng của tôi là vậy đó”.
Đáp án đề thi?
Đề thi ĐH khối D là “Ngưỡng mộ thần tượng là một nét văn hóa, nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa?”. Hiện nay, các bạn trẻ ai cũng có riêng mình một thần tượng. Có thể nói, thần tượng cho riêng mình đó là một điều tốt đẹp nếu như muốn hướng tới một ước mơ, hoặc học hỏi nhiều điều ở thần tượng của mình. Tuy nhiên, có nhiều bạn trẻ lại quá sa đà, làm sai đi ý nghĩa thần tượng.
Không ít bạn trẻ chỉ vì một vé xem thần tượng mà đã trộm tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ mình làm ra. Thời gian qua, khi cơn sóng thần tượng Kpop đổ bộ qua Việt Nam đã khiến nhiều teen trở nên si mê, điên cuồng. Bỏ học để đứng chờ thần tượng tại sân bay đến tận khuya. Trốn cha, dối mẹ đi xem thần tượng biểu diễn. Phụ huynh của bạn T.K (lớp 11 - Trường THPT Nguyễn Thị Diệu) đang rất lo lắng cầu cứu các chuyên viên tư vấn vì con mình quá hâm mộ ca sĩ W. mà bỏ cả học hành, bao nhiêu tiền bạc dành dụm mua sách vở được đổi thành thú nhồi bông và những bó hoa thật to để tặng thần tượng. T.K treo ảnh thần tượng trước bàn học, ngày nào cũng ngắm mà vẫn không thấy chán; tranh ảnh, tạp chí viết về thần tượng được T.K mua về chất thành những chồng cao ngất ngưởng. Tóc T.K dài nhưng cậu không chịu đi đến tiệm cắt tóc mặc dù nhà trường đã cảnh cáo bởi lý do “Cắt tóc đi thì làm sao chải những kiểu giống anh W. chứ”?!? Thậm chí nhiều bạn còn khao khát được nắm tay, hôn thần tượng một cái rồi chết cũng vui. Không ít teen nữ cuồng nhiệt đến nỗi tự tìm tới thần tượng để “dâng hiến”. Trong khi đó, từ ngày lớn lên, nhiều bạn chưa hề hôn cha mẹ mình như đã từng hôn thần tượng, chưa hề mua cho ba mẹ một món quà dù là nhỏ hay tự tay nấu cho cha mẹ một bữa ăn ngon, nhưng lại có thể bỏ nhiều tiền ra để mua quà, mua đồ ăn gửi cho thần tượng. Nói như chuyên viên tâm lý Mai Mỹ Hạnh thì đã bao giờ bạn cuồng nhiệt yêu thương ba mẹ mình như yêu thương thần tượng chưa. Những thần tượng xa vời trên sân khấu và thần tượng ở ngay cạnh mình, thì ai xứng đáng hơn. Có lẽ câu trả lời các bạn đã có rồi chứ?
Phạm Quyên - Thanh Duy