Thứ hai, 8/12/2008, 10h12

Thầy giáo Đỗ Việt Khoa nhận được thư đe dọa

9h sáng 6/12, khi đang dạy ở trường, thầy giáo Khoa nhận được bức thư với dòng chữ nguệch ngoạc ngoài phong bì tự xưng là con của một nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục, trước sự chứng kiến của thư ký hội đồng và một số giáo viên THPT Vân Tảo.

>> Bộ Giáo dục trực tiếp thanh tra tố cáo của thầy Khoa

Lá thư do một bưu tá mang đến trường. Do con dấu bị mờ nên không rõ ngày tháng cũng như bưu cục gửi.

Bên ngoài lá thư ghi người gửi là Đặng Việt Dũng, cùng dòng chú thích tự nhận đây là con của một Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đã nghỉ hưu. Người nhận được ghi đích danh thầy giáo Đỗ Việt Khoa cùng địa chỉ của trường.

Nội dung thư được viết tay bằng chữ hoa trên hai mặt của tờ giấy A4. Bên cạnh những từ ngữ thô tục, còn là câu đe dọa: "...sẽ có ngày tao kéo hội đến nhà đâm cho mày thủng ruột...".

"Bên cạnh việc cho thư ký hội đồng và một số giáo viên xem nội dung bức thư ngay tại trường, tôi cũng đã báo cáo lại sự việc với công an huyện Thường Tín", thầy Khoa nói.

Theo thầy Khoa, đây không phải là lần đầu tiên ông nhận được đe dọa. "Hồi tháng 9 tôi cũng nhận được một bức thư tương tự. Hay thỉnh thoảng, nửa đêm tôi cũng nhận được những cú điện thoại, tin nhắn mang nội dung thóa mạ, đe dọa", thầy Khoa nói.

Trước đó, thầy giáo Khoa cũng bị hai bảo vệ THPT Vân Tảo xông vào nhà lăng mạ, đe dọa và cướp chiếc máy ảnh trị giá 19 triệu đồng ném xuống ao. Người cướp máy ảnh đã bị khởi tố và bắt tạm giam.

Sáng 4/12, chỉ 3 ngày sau khi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố kết luận thanh tra tiêu cực tại THPT Vân Tảo, Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT đã về tận nhà tiếp nhận đơn kiến nghị của thầy giáo Đỗ Việt Khoa. Đồng thời, Thanh tra Bộ cũng động viên thầy giáo này "cần yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ" trong khi chờ các cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc.

Tiến Dũng (Theo VNE)