Thứ ba, 23/2/2010, 10h02

The Hurt Locker: Hay nhất BAFTA, sáng giá trên đường đua Oscar

Nữ đạo diễn Mỹ Kathryn Bigelow vượt qua chồng cũ James Cameron ở giải thưởng điện ảnh danh giá nhất nước Anh nhờ bộ phim về chiến tranh Iraq, hiện được xem là sáng giá nhất trên đường đến Oscar 2010.

Kathryn Bigelow thắng đậm ở BAFTA 2010

Kathryn Bigelow trở thành nữ đạo diễn đầu tiên được vinh danh tại BAFTA, nhận giải phim hay nhất từ tay diễn viên Dustin Hoffman trong buổi lễ trao giải 21-2 tại Nhà hát Hoàng gia (London) với sự có mặt của nhiều ngôi sao: Robert Pattinson, Kristen Stewart, Uma Thurman.

Cô cũng vượt qua cha đẻ của Titanic, Avatar giành giải đạo diễn xuất sắc nhất tại Giải thưởng của Viện hàn lâm Nghệ thuật điện ảnh & Truyền hình Anh quốc, được đánh giá là Oscar nước Anh.

Năm 2009, Triệu phú khu ổ chuột thắng lớn ở BAFTA với bảy giải, trước khi khẳng định sức mạnh ở lễ trao giải Oscar.

The Hurt Locker kể câu chuyện ba lính Mỹ ám ảnh do tham chiến ở Iraq. Trước đó, ngày 20-2, phim được Hiệp hội các nhà biên kịch vinh danh. “Thật không thể tin nổi”, Kathryn thốt lên khi được tin phim của cô vượt qua Avatar cùng được tám đề cử trước đó.

Bộ phim còn giành thêm bốn giải khác: Kịch bản gốc xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Biên tập xuất sắc nhất, Âm thanh xuất sắc nhất. Avatar thực sự bị nhấn chìm, khi chỉ giành hai giải phụ Hiệu ứng kỹ xảo và Thiết kế sản xuất.

Kristen Stewart đoạt giải Diễn viên triển vọng

Giải nam và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đều về tay diễn viên xứ sở sương mù. Colin Firth rinh giải nhờ A single man của đạo diễn Mỹ Tom Ford.

Nữ diễn viên đồng hương Carey Mulligan 24 tuổi chiến thắng nhờ An Education, dù trước đó chưa từng gây tiếng vang ở mùa giải thưởng 2010.

Bộ phim Anh xuất sắc nhất là Fish Tank. Nữ diễn viên Kristen Stewart vượt qua các đối thủ nhận giải Diễn viên triển vọng.

Chiến thắng thuyết phục ở BAFTA, The Hurt Locker và Kathryn Bigelow có phần được giới phê bình Mỹ ưu ái hơn Avatar của James Cameron, dù hai bộ phim cùng dẫn đầu đề cử Oscar 2010, hứa hẹn đeo bám nhau rất sát tại lễ trao giải 7-3.

Tờ New Yorker chỉ ra ba lợi thế của The Hurt Locker: Đề tài chiến tranh Iraq dễ ăn giải hơn phim khoa học viễn tưởng của James, dù Avatar thu hút hàng triệu người hâm mộ trên thế giới, doanh thu hiện chạm mốc 2,4 tỷ USD.

Kathryn đứng trước vận may lớn khi có mặt trong hạng mục chạy đua đạo diễn xuất sắc nhất - lịch sử Oscar chưa từng có tên nữ đạo diễn nào vinh danh tại giải này.

Việc là vợ cũ của James Cameron cũng khiến dư luận đánh giá, cuộc đua tranh giữa The Hurt LockerAvatar thêm phần sôi động, lí thú.

Cuối tuần qua, điện ảnh thế giới ghi nhận sự kiện đạo diễn Roman Polanski, dù bị quản thúc chờ ngày dẫn độ về Mỹ, vẫn rinh giải Gấu bạc đạo diễn xuất sắc nhất LHP Berlin 2010, nhờ bộ phim The Ghost Writer với sự xuất hiện của các ngôi sao: Pierce Brosnan, Ewan McGregor.

Phim hoàn thành khi ông bị giam ở nhà tù Thụy Sỹ vì vụ án mười ba năm trước.

Ở bảng xếp hạng phim ăn khách Bắc Mỹ, The Shutter Island (Đảo kinh hoàng) của Martin Scorsese do Leonardo DiCaprio thủ diễn trở thành phim ăn khách nhất với 40,2 triệu USD tuần đầu ra mắt. Bộ phim này dự kiến công chiếu ở Việt Nam đầu tháng tư.

Thủy Trúc (Theo TPO)