Thứ bảy, 21/1/2017, 14h36

Thềm Xuân em về!

Bậc thềm. Vài miếng gạch mờ rêu mẻ đi một góc
Mớ lá khô nằm cuộn tròn mỗi đợt gió lùa reo xào xạc
Em đặt chiếc va li ngập ngừng tìm dáng mẹ tất bật
Như những lần trở về sau chuyến đi xa...
 
Chiếc lá bâng khuâng lìa cành như cũng nán đợi mùa xuân 
Một năm của mẹ chỉ qua đi khi bước chân con về chạm bậc thềm ngoan ngoãn
Một năm bộn bề của con cũng nhòa trong giấc ngủ bình yên sớm lạnh
Bản nhạc xuân của ba rộn rã góc nhà...
 
Phút giao thừa, nguyện cầu những muộn phiền theo năm cũ lùi xa
Bữa cơm đầu năm nâng ly rượu xuân, sum vầy bát đũa
Một năm, dẫu phải trưởng thành giữa cuộc đời bao nhiêu đi nữa
Vẫn thấy mình bé dại giữa cái ôm gia đình!
Mê Tâm