Chủ nhật, 3/7/2016, 21h56

Theo bước chân con…

Một cái ôm thật chặt của cha là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho con

Sự theo dõi âm thầm của phụ huynh chính là nguồn động lực rất lớn để các thí sinh hoàn thành tốt kỳ thi THPT quốc gia 2016. Nhiều hình ảnh cảm động bên lề kỳ thi tại TP.HCM đã được Giáo dục TP.HCM ghi lại trong những ngày vừa qua.

Em Tạ Nguyễn Minh Trân được sinh viên tình nguyện dìu đi trong ngày thi 2-7

Phải nhập viện để mổ ruột thừa trước kỳ thi chỉ vài ngày, em Tạ Nguyễn Minh Trân (lớp 12A4 Trường THPT Tân Túc, huyện Bình Chánh) vẫn cố gắng tham dự kỳ thi dù sức khỏe còn rất yếu. Tại điểm thi Trường THCS Hồng Bàng (thuộc cụm thi Trường ĐH Sư phạm TP.HCM), Trân được bố trí riêng một phòng thi ở tầng trệt để em thuận lợi hơn trong việc đi lại. Mỗi môn thi, mẹ của Trân đều đứng bên ngoài thấp thỏm, lo âu cho sức khỏe của con gái mình. Mong muốn của Trân là phấn đấu thi thật tốt để được xét tuyển vào Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và trở thành bác sĩ.  

  
Em Nguyễn Thị Tường Vy cùng mẹ trong ngày đến làm thủ tục dự thi tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM (ảnh trái)Bà Trần Thị Thanh đứng đợi con trước điểm thi Trường ĐH Bách khoa TP.HCM (ảnh phải)

Tấm lòng người cha, người mẹ nào cũng như nhau. Thương con gái bị tật ở chân nên rất khó khăn trong việc di chuyển, mẹ của em Nguyễn Thị Tường Vy (học sinh Trường THPT Trường Chinh, Q.12) chia sẻ: “Khi chở con đến Trường ĐH Bách khoa TP.HCM dự thi, tôi lo lắng không biết làm sao để đưa cháu lên lầu 4. May nhờ có các sinh viên tình nguyện, không thì hai mẹ con tôi chưa biết xoay xở ra sao”.

Một phụ huynh tranh thủ chợp mắt ngay trên yên xe trong lúc chờ đợi để lấy lại sức tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

Để chuẩn bị cho kỳ thi, nhiều phụ huynh cố gắng lo cho con từ miếng ăn đến giấc ngủ. Bà Trần Thị Thanh (huyện Củ Chi) có con dự thi tại cụm thi Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cho biết: “Vì nhà xa nên mẹ con tôi ở nhờ nhà người quen rồi đi xe buýt đến điểm thi. Sợ cháu ăn cơm hàng quán không hợp khẩu vị nên mỗi sáng, tôi dậy sớm nấu cơm mang theo cho cháu”. Hình ảnh bà cầm trên tay chiếc giỏ nhựa đựng thức ăn cho con làm nhiều người không khỏi xúc động.

Bữa cơm trưa giản dị của thí sinh cùng phụ huynh

Có thể nói mặc cho nắng mưa, nhiều phụ huynh vẫn kiên trì bám trụ bên ngoài trường thi. Sự quan tâm lặng lẽ đó không biết thí sinh có thấu hiểu...

Yên Hà