Thứ bảy, 23/4/2016, 20h14

Theo đuổi ước mơ!

Hiện nay em đang học lớp 11 ở một xã biên giới thuộc miền Đông Nam bộ. Năm nào em cũng đạt danh hiệu học sinh khá giỏi, vì vậy em ước sau này mình sẽ trở thành một bác sĩ giỏi. Nhưng em thấy nơi em sống không thể nào phát triển được ước mơ đó, do đó em dự định xin phép ba mẹ cho chuyển về TP.HCM học để biến ước mơ thành sự thật. Theo thầy, em có nên về thành phố học và có thể thực hiện được ước mơ không ạ?

Thanh Ngân (Bình Phước)

Trả lời: Chào Thanh Ngân! Đành rằng ở TP.HCM em sẽ có nhiều cơ hội để học tập hơn, tuy nhiên không phải bất cứ ai lên thành phố cũng sẽ trở thành người giỏi. Giỏi hay dở còn tùy thuộc vào sự cố gắng của bản thân mình em nhé! Thầy để ý và thấy rằng, hằng năm những thủ khoa của các trường ĐH, có rất nhiều bạn đến từ những vùng quê nghèo, thậm chí các bạn ấy còn chưa từng đi học thêm.

Nếu gia đình thật sự có điều kiện, em có thể về thành phố học tập, nhưng trước khi đi, em cần lưu ý rằng: học xa nhà sẽ có nhiều khó khăn như chỗ ăn ở, đi lại, lạ nước lạ cái... và em cần phải sống tự lập nữa. Nếu em cảm thấy mình có khả năng thì hãy quyết định đi hay ở nhé! Thầy chúc em sớm thực hiện ước mơ.

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn