Chủ nhật, 25/9/2016, 21h41

Thi công đường Lương Định Của: Người dân kêu... trời

Nhiều tháng nay, người tham gia lưu thông qua đường Lương Định Của, Q.2 không còn lạ với kiểu thi công thiếu an toàn, coi thường tính mạng người dân của đơn vị thi công công trình...

Khu vực thi công che chắn sơ sài

Người dân địa phương cũng rất bất bình trước cảnh phải sống chung với nguy hiểm từ công trình mở rộng và nâng cấp đường này. Phản ánh với phóng viên Giáo dục TP.HCM, các hộ dân ở đây cho biết đơn vị thi công bất chấp tính mạng của người đi đường, rào chắn sơ sài, thậm chí có nơi không hề đặt biển báo công trình theo quy định…

Ghi nhận của phóng viên cho thấy những gì mà người dân phản ánh là có cơ sở. Tại khu vực thi công, có nơi bùn đất, nước mưa ngập lênh láng ra nửa mặt đường và tại đây đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra.

“Ngày nắng bụi bay mù trời, mưa thì lầy lội, đường vào nhà là những cái hố lún sụp khoét hàm ếch khá rộng. Các phương tiện lưu thông bị té ngã do mặt đường trơn hay bị xe buýt, xe tải tranh nhau vượt xảy ra như cơm bữa”, bà Lê Thị Nga, người dân sống ở đầu đường dẫn vào chợ Bình Khánh cho biết.

Dây điện câu nối trực tiếp giăng khắp nơi

Người dân cũng thật sự lo lắng khi đơn vị thi công câu nối điện trực tiếp tại các trụ hạ thế nhưng không có biện pháp an toàn. Nhiều công nhân thiếu ý thức, sau khi sử dụng xong đã vô tư thả dây điện dưới đất, nước ngập lênh láng, có thể gây ra sự cố chết người do điện bất cứ lúc nào. “Trẻ con trong xóm không còn được chạy nhảy trước nhà như lâu nay nữa bởi hố sâu, dây điện giăng mà cha mẹ chúng phải “nhốt” trong nhà”, bà Nga cho biết thêm.

Trước số nhà 280/A8 đường Lương Định Của, P.An Phú, Q.2, đơn vị thi công cho đào để đặt cống thoát nước nhưng không có rào chắn an toàn, để lộ những cái hố sâu án ngữ trước cửa ra vào. Cách đó không xa, trước Ngân hàng ACB là một cái hố sâu hoắm, diện tích mặt hố rộng và có dấu hiệu sạt lở. Một bảo vệ ngân hàng cho hay, đã báo với địa phương cũng như những người trực tiếp giám sát công trình về cái hố nguy hiểm này nhiều ngày rồi nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì.

Hố sâu hoắm khoét hàm ếch rộng án ngữ trước nhà

Lối ra vào nhà dân ở P.Bình An, Q.2 cũng bị đất đá, bê tông án ngữ khiến cuộc sống sinh hoạt, mua bán của người dân bị đảo lộn hoàn toàn. Ông Nguyễn Thanh Chương (ngụ P.Bình An, Q.2) bức xúc: “Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền nhưng chưa thấy đơn vị thi công có biện pháp gì. Chúng tôi tạo mọi điều kiện thuận lợi để phục vụ thi công những công trình trọng điểm của thành phố thì chính quyền phải có động thái tích cực hơn, chí ít là nhắc nhở phía thi công chú trọng an toàn trong đi lại của người dân”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đường Lương Định Của (dài 2,5m) được mở rộng gấp ba lần so với ban đầu (tức lên tới 32m), nối từ khu đô thị Thủ Thiêm đến nút giao thông Mai Chí Thọ - cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Đường Lương Định Của là con đường huyết mạch dẫn về đường Mai Chí Thọ, Trần Não và khu đô thị Thủ Thiêm… nên có mật độ xe cộ lưu thông cao, đặc biệt là giờ cao điểm.

Chúng tôi đã liên hệ với chính quyền P.An Phú, nơi đang có công trình và được thông tin sẽ kiến nghị hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, nếu đúng như phản ánh thì sẽ có chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Trọng Tri