Thứ năm, 27/2/2014, 23h02

Thị Hến du xuân Nam tiến

Cảnh trong vở Thị Hến. Ảnh: L.K

Sau thành công của đợt lưu diễn phục vụ khán giả TP.HCM vào tháng 1 -2014 vừa qua, NSND Lê Khanh và các nghệ sĩ Đoàn kịch I Nhà hát Tuổi trẻ tiếp tục mang các vở diễn đặc sắc trong chương trình Thị Hến du xuân giới thiệu đến công chúng phía Nam nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.
Chương trình diễn ra từ ngày 3-3 đến 13-3 tại Nhà hát TP.HCM và rạp Công nhân (30 - Trần Hưng Đạo - quận 1 - TP.HCM). NSND Lê Khanh cho biết: “Chương trìnhThị Hến du xuânbao gồm những tiểu phẩm, vở kịch được chọn lọc và đã biểu diễn rất thành công ở Hà Nội, để lại nhiều ấn tượng cho khán giả mọi lứa tuổi. Các vở diễn gắn với hình tượng người phụ nữ Việt Nam, được thể hiện qua các góc nhìn đa chiều, mang đến những trải nghiệm sâu sắc nhưng cũng rất hài hước và giàu tính nhân văn”.
Trong đó, nổi bật là vở hài kịch dân gian Thị Hến do NSND Lê Khanh dàn dựng theo kịch bản dân gian nổi tiếng Nghêu, Sò, Ốc, Hến. Dưới bàn tay chăm chút, nhào nặn của NSND Lê Khanh, cùng với sự khéo léo trong việc làm mới các thủ pháp nghệ thuật hết sức tài tình: Kết hợp giữa nghệ thuật “chiếu chèo” truyền thống với lối kể chuyện đầy sinh động, tươi mới và hiện đại; đặc biệt là nghệ thuật khẩu thuật, các diễn viên đã thay âm nhạc thể hiện tiếng ếch nhái, tắc kè, ễnh ương của một miền quê nghèo, tác phẩm Thị Hến đã khắc họa một cách dung dị và gần gũi nhất về nàng Hến - người đàn bà góa bụa, xinh đẹp, sắc sảo dám chống lại những lề thói phong kiến cổ hủ, vạch mặt quan tham... Vở có sự tham gia của NSND Lê Khanh, Thanh Tú, Như Lai, Thu Hương, riêng diễn viên trẻ Thanh Thủy đảm nhận vai Thị Hến.
Chương trình còn có các vở diễn: Nhà có 5 anh em trai (tác giả Nguyễn Thu Phương, đạo diễn NSƯT Anh Tú); vở Nhà có 3 chị em gái (tác giả Nguyễn Thu Phương, đạo diễn NSND Xuân Huyền) là câu chuyện cảm động về cuộc sống đầy thăng trầm của một gia đình nhỏ, nơi mà người cha già tràn đầy tình yêu thương, chấp nhận bao năm “gà trống nuôi ba cô con gái lớn khôn”. Ba cô con gái, ba số phận éo le.Tú, người chị cả là hình ảnh của người phụ nữ với những chịu đựng câm nín đến nhu nhược.Nhiên, cô em thứ hai lại loay hoay kiếm tìm một thứ hạnh phúc cao xa ngoài tầm tay với, cô không biết trân trọng nâng niu những gì mình đang có và dễ lao theo những ảo ảnh tình yêu bên ngoài… và Quỳnh, cô em út trong gia đình luôn quan niệm hạnh phúc đơn giản chỉ là một cuộc bán - mua sòng phẳng, không ràng buộc. Bi kịch của cô là sự sụp đổ ảo tưởng xây lâu đài trên cát. Vở Cầu vồng lục sắc (tác giả Như Thủy, đạo diễn NSƯT Anh Tú) lại là một câu chuyện nhẹ nhàng và cảm động về tình yêu đồng giới. Còn chùm hài kịch Phụ nữ ơi, em là ai? do các đạo diễn NSND Lê Hùng, NSƯT Anh Tú và Như Lai cùng dàn dựng là các câu chuyện dí dỏm, tươi vui giữa cuộc sống bộn bề bon chen, nhiều tình huống dở khóc dở cười, những tính cách đặc biệt của chị em phụ nữ sẽ được nghệ thuật hóa thành tiếng cười vui vẻ qua những tiểu phẩm: Kẻ khóc, người cười; Ngẫm mà cười; Nụ cười kẻ chợ…
NSND Lê Khanh cho biết, sau những suất diễn tại TP.HCM, chương trình Thị Hến du xuânsẽ tiếp tục dừng chân tại thành phố hoa Đà Lạt từ ngày 20 đến 23-3.
S.Minh