Thứ ba, 22/9/2009, 13h09

“Thi quốc tế thôi thúc mình… du học”

Cựu học sinh lớp chuyên Sinh, trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng) Dương Thu Hương cô bạn đã giành HCĐ Olympic quốc tế Sinh học 2009 tổ chức tại Nhật Bản, đã chia sẻ mong muốn như vậy. Hiện, Hương là tân sinh viên trường ĐH Y Hà Nội. 
“Với mình, điều quan trọng là được kết bạn với bạn bè trên thế giới”
Giành được HCĐ tuy chưa phải thành tích Hương thực sự mong muốn nhưng dù sao bạn cũng thấy mình may mắn vì công sức bạn bỏ ra đã không hề uổng phí.
Dương Thu Hương - cô bạn sở hữu HCĐ Olympic quốc tế Sinh học 2009
Hương chia sẻ: “Kỳ thi quốc tế hay và cũng đầy tính bất ngờ đối với mình. Điều thú vị là nhà tổ chức luôn tạo tính hấp dẫn cho các bài thi và làm cho kỳ thi giống như một trò chơi chứ không phải là không khí căng thẳng như các kỳ thi được tổ chức trong nước”. 
Kỳ thi năm nay có một phòng thực hành mà trước khi thi các thầy nhận định tương đối mới mẻ và khó đối với học sinh Việt Nam là phòng thực hành sinh lí tế bào. Tuy nhiên kết quả mà đoàn Việt Nam nhận được cũng không đến nỗi quá thấp. 
Để chuẩn bị cho cuộc thi này, ngoài kiến thức ra, Hương còn phải chuẩn bị cả về sức khỏe và tinh thần. Bởi theo bạn, thiếu một trong ba yếu tố này đều làm giảm kết quả của bài thi. 
Trước khi lên Hà Nội tập trung cùng đội tuyển, Hương tự học ở nhà dưới sự hướng dẫn của thầy cô. Trong thời gian đó, bạn cũng đã bổ sung một số kiến thức mới phục vụ cho kỳ thi quốc tế.
Hương cho biết: “Khi nhận được kết quả của bài thi, mình cũng hơi tiếc. Nhưng mình nghĩ kỳ thi này là một cuộc chơi hơn là một cuộc thi. Thắng thua với mình không phải là vấn đề gì quá to lớn. Điều quan trọng là mình được mở rộng tầm nhìn và kết bạn được với nhiều bạn bè trên thế giới”. 
Nhớ lại kỳ thi IBO (Olympic quốc tế Sinh học) tại Nhật Bản, Hương chia sẻ những kỷ niệm không thể nào quên. “Kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình về kì thi IBO có lẽ là vào đêm cuối cùng tại thành phố Tsukuba. Hôm ấy, ban tổ chức có tổ chức một bữa tiệc nhảy rất hay. Khi đó mình đã biết kết quả nên tinh thần thoải mái vô cùng, dù không biết nhảy nhưng mình cũng vui chơi hết mình. Cuối buổi mình còn được nhận rất nhiều quà của bạn bè quốc tế. Đó sẽ là một đêm không thể nào quên được trong cuộc đời” (cười).
 
Nói về đất nước Nhật Bản, Hương cho biết, bạn chỉ có thể tóm gọn lại bằng hai từ: truyền thống, hiện đại. Đó là đất nước mà cái gì cũng được tự động hóa với những thành phố ngầm. Bên cạnh đó là những bộ Kimono đẹp rạng rỡ  trong nắng hè. 
“Thi quốc tế thôi thúc mình ra nước ngoài du học”
Trường THPT chuyên Trần Phú là trường chuyên duy nhất ở Hải Phòng. Hương theo học ở ngôi trường này không ngoài mục đích nâng cao thêm kiến thức Sinh của mình và còn một lý do khác là bạn muốn được gặp mặt các thầy cô giáo giỏi trong trường mà bạn đã nghe danh từ lâu.
Với Hương, môi trường học tập ở đây khá tốt, đội ngũ giáo viên trong trường đều là những người giỏi, đã dìu dắt bạn rất nhiều trên con đường học tập. Thầy cô không chỉ dạy Hương những kiến thức trong sách vở mà còn truyền cho bạn cảm hứng khi được học môn Sinh. 
Nói về bí quyết học của Sinh, Hương cho biết, bạn luôn tìm ra cái mới cũng như luôn tạo ra sự hứng khởi khi học môn Sinh. Điều đó khiến môn học này không trở nên nhàm chán với bạn.
Trong môn Sinh học, Hương thích học nhất là phần di truyền. Phần học này đòi hỏi người học phải vận dụng kiến thức của nhiều ngành khoa học khác như Toán, Lý, Hóa để có thể học tốt. Việc thực hành trong phòng di truyền học, được tiếp xúc với nhiều thiết bị thí nghiệm mà chưa bao giờ được nhìn thấy đã khơi gợi trí tò mò và niềm đam mê của bạn.
Hương chia sẻ: “Theo mình được biết ở các nước trên thế giới, các bạn học môn Sinh được thực hành trong phòng thí nghiệm rất nhiều. Tiếc là ở Việt Nam, điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế nên mình chỉ được thí nghiệm sau khi lên tập trung ở Hà Nội”.
Không chỉ đam mê Sinh học, Hương còn thích tất cả các môn học. “Với mình, dù là môn tự nhiên hay xã hội đều có cái hay riêng. Chẳng hạn như Văn học giúp tâm hồn thêm phong phú, Sử, Địa giúp ta hiểu và thêm yêu đất nước mình, Lý, Hóa có tính ứng dụng cao trong cuộc sống. Tiếng Anh giúp mình có thể giao tiếp với bạn bè trên thế giới…”, Hương chia sẻ.
Thời gian rảnh, Hương thường làm việc nhà giúp bố mẹ, đặc biệt bạn rất thích nấu ăn. Đôi lúc Hương rủ bạn đi xem phim, nghe nhạc, lên mạng tìm kiếm thông tin để giải trí sau những giờ học căng thẳng.
Hiện tại Hương đang theo học tại trường ĐH Y Hà Nội, khoa Răng hàm mặt. Tuy vậy, Hương muốn đi du học nước ngoài để có thể tiếp cận thêm nhiều thành tựu mới của thế giới. 
“Kỳ thi quốc tế vừa rồi càng làm mình thôi thúc giấc mơ được ra nước ngoài du học để có thể về phục vụ cho đất nước được tốt hơn. Mình rất muốn du học Mỹ nếu có điều kiện”, Hương tâm sự.
Thành tích của Dương Thu Hương
-12 năm là học sinh giỏi
-Lớp 5: Giải nhì TP.Hải Phòng môn Văn-Toán
-Lớp 11:- Giải ba TP môn Sinh học
-Giải ba quốc gia môn Sinh học
-Giải nhì Hoá Hoàng gia Úc
-Lớp 12:- Giải nhì TP môn Sinh học
               -Giải nhì quốc gia môn Sinh học
               -HCĐ Olympic quốc tế môn Sinh học
 Thúy Nguyễn (Dan tri)