Thứ sáu, 23/7/2010, 09h07

Thiếu nữ lao đầu tự tử vì bị má mì lọc lừa

 

Vừa thoát ra khỏi động mại dâm, Linh lại rơi vào một ổ chứa khác. Để trả nợ cho má mì, Linh phải gọi chị gái tới hỗ trợ bằng công việc giặt giũ nhưng bị bọn họ lọc lừa bắt cả hai bán dâm.
Linh là một trong những nạn nhân của vụ buôn bán phụ nữ trẻ em xuyên Việt vừa được công an quận Đống Đa, Hà Nội triệt phá. Cô gái 17 tuổi, quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa có đôi mắt u buồn, như chực khóc mỗi lần định nói về quãng thời gian tăm tối cô vừa trải qua. Linh không nhớ đã phải chịu tủi nhục về thể xác, lẫn tâm hồn ở chốn "buôn phấn, bán hương". Có lần, Linh đã định tự tử.
Ngồi ở trụ sở cảnh sát, Linh bảo không muốn nói nhiều về cuộc đời đắng cay mà một cô gái 17 tuổi như mình đã hứng chịu. Sinh ra ở một xã ven biển, nghèo khó, Linh thiếu thốn tình cảm của bố từ nhỏ. Lúc ấy, mới 10 tuổi, bố đã theo người đàn bà khác, bỏ lại 5 mẹ con cô. Người mẹ mang trong mình bệnh tim vất vả nuôi đám con nheo nhóc một mình.
Linh không được học hành. Cô sớm phải lao động chân tay để cùng các chị phụ giúp mẹ. Khi chị cả lấy chồng, chị thứ hai vào Nam tìm việc, Linh muốn tìm công việc để mẹ bớt khó khăn. Đang lúc cần việc, Linh và một cô bạn thân được Trần Thị Hiền (43 tuổi) - người hàng xóm hứa kiếm việc dọn dẹp nhà nghỉ cho bạn ở Đồ Sơn, Hải Phòng.
Mừng như mở cờ trong lòng, một ngày đầu tháng 3/2009, hai thiếu nữ theo Hiền ra Đồ Sơn. Tới đây, các cô mới ngã ngửa, Hiền đã bán cả hai cho Hoàng Đình Tuấn (30 tuổi) chủ một nhà nghỉ lấy 4 triệu đồng. Sau đó, Linh và bạn mới biết công việc chính của mình là làm gái bán dâm cho khách.
Khi đó Linh đã giả vờ vì đường xa, say xe nên chưa tiếp khách được để tìm cơ hội trốn thoát khỏi ổ chứa của Tuấn. Nhưng ngay ngày hôm sau, cả hai cô đã bị ép tiếp khách. Hoảng sợ, bạn của Linh đã gào khóc, không ăn cơm rồi bị ngất. Khi tỉnh lại, cô bé lại khóc. Tuấn đã gọi điện để Hiền đến đưa người về. Sau khi bạn về, Linh bị Tuấn đánh một trận nhừ tử và bắt phải bán dâm luôn.
Cô gái được chủ chứa hứa trả 30.000 đồng cho một lần phục vụ khách làng chơi nhưng công được ghi vào sổ nợ. Đau đớn đến với Linh, ngày bán dâm thứ 8, cô nghe tin mẹ mất. Chủ chứa đồng ý để cô về chịu tang mẹ. Gần 2h đêm, Linh mới về đến nhà, mọi thủ tục khâm liệm cho mẹ đã xong. Cô gái ân hận vì không được nhìn mẹ lần cuối. Cô bỏ không quay lại nhà nghỉ của Tuấn.
Linh đến trình diện tại trụ sở cảnh sát để vạch trần hành vi của cặp chủ chứa Hoàng - Nguyệt.
Những tháng ngày sau, Linh vừa làm đồng áng, vừa buôn rau để nuôi đứa em út ăn học. Nhưng rồi cuộc đời của cô thôn nữ lại rẽ sang một ngả khác. Linh gặp chị họ - làm gái ở một nhà nghỉ ở Đồ Sơn về quê chơi. Nghe cô này tỉ tê "đằng nào mày cũng mất rồi ra nhà nghỉ Thuận Phong làm với tao", và "mỗi lần tiếp khách mày được 50.000 đồng. Ở đó khách đông, lịch sự, mày có tiền gửi về quê cho em..." khiến Linh xiêu lòng. Cô ưng thuận theo chị họ tiếp tục con đường làm gái mại dâm.
Một ngày đầu tháng 12/2009, Linh ra Hải Phòng tới "bán mình" cho chủ nhà nghỉ Thuận Phong. Vừa đến được hai ngày, Linh đã phải "ghi nợ" trong sổ của má mì Nguyệt gần chục triệu đồng vì tiền mua quần áo, váy, son phấn". Cô gái phải trả nợ bằng chuỗi ngày bán dâm triền miên sau đó.
Ở ổ chứa này, Linh không thể hình dung nó là chốn địa ngục trần gian. Cả ngày bị giam lỏng trong căn phòng thiếu ánh sáng, không khí. Hàng ngày cứ 9h sáng các cô đã phải trang điểm ngồi chờ khách tới chọn. Có ngày cao điểm, Linh phải phục vụ tới 17 người đàn ông.
Tổng thu nhập của Linh hàng tháng được khoảng 10 triệu đồng. Nhưng toàn bộ số tiền đó, ít khi cô được "ngó" tới vì đa phần đều bị trừ vào tiền ăn mặc, son phấn. Ngoài ra, theo lời kể của Linh, chủ chứa còn bắt lỗi, phạt nhân viên để ăn tiền khá nặng như: ra khỏi phòng không tắt điện lần đầu nộp 500.000 đồng, lần hai 1 triệu và lần thứ ba là phải nộp tiền điện cả tháng cho nhà nghỉ. Ngoài ra còn có quy định, các cô không được từ chối dù bị mệt hay khách say xỉn, khách không đồng ý dùng bao cao su… Nếu khách phàn nàn, Linh và các nhân viên khác bị phạt gấp 3 lần số tiền bán dâm.
Làm nghề này, Linh thường bị mắc bệnh phụ khoa. Mỗi lần tiêm cô phải chi 500.000 đồng một mũi. Ngoài ra, cô còn thường xuyên bị chủ chứa đánh chửi vì tội "đi khách" ít. Gã chủ chứa tên Hoàng thỉnh thoảng đấm đá cô không vì lý do gì, chỉ bởi "ngứa mắt". Có lần, Linh còn bị hắn ném cả chiếc ghế vào người vì ngồi cả buổi không có khách.
Những tưởng lao vào nghề này để có tiền trang trải cuộc sống cho mình và em ở quê nhưng cuối cùng Linh lại trở thành con nợ của "tú ông, tú bà" Hoàng - Nguyệt. Chưa dừng lại ở việc "khai thác" thân xác của Linh, má mì Nguyệt nghe nói cô có người chị đang ở miền Nam nên muốn kéo về nhà nghỉ bán dâm. Cô ta lừa, bảo với Linh, đang cần người dọn dẹp, giặt giũ quần áo cho nhân viên.
Nguyệt rót vào tai Linh về việc có hai chị em ở gần nhau, cùng kiếm được tiền thì sẽ trả nợ nhanh. Tin lời của má mì này, đầu tháng 7 vừa qua, Linh nhắn tin cho chị đến nhà nghỉ làm công việc giặt giũ, dọn dẹp. Nhưng khi chị gái Linh tới, Hoàng - Nguyệt đã bắt làm gái mại dâm dưới dạng hợp đồng lao động "nhân viên dọn phòng".
Quá uất ức, Linh gào khóc, chửi bới. Thấy cô "nổi loạn", Hoàng lao vào "dần" cho Linh một trận nhừ tử. Nguyệt cũng giúp sức bằng việc nhét giẻ vào miệng Linh để tiếng khóc không lọt ra ngoài. Thừa lúc Nguyệt lỏng tay, Linh chạy ra ngoài đập đầu vào tường tự tử nhưng nhóm ma cô đã giữ được cô. Lúc này, Hoàng mới hoảng hồn sợ có án mạng tại nhà nghỉ nên đồng ý để Linh về với lời nhắn: "Mày về lo kiếm tiền trả nợ đi, bây giờ bọn tao giữ chị gái mày, kiếm đủ tiền chúng tao sẽ thả người".
10 ngày sau, cặp Hoàng - Nguyệt bị công an quận Đống Đa bắt, chị gái của Linh được giải cứu. Ngày 20/7, Linh lên trụ sở để lấy lời khai, tố cáo hành vi của cặp "tú ông, tú bà" này.
Trong nước mắt, Linh cứng cỏi cho biết, bây giờ hai chị em đã đoàn tụ, cô sẽ không bao giờ làm cái nghề nhuốc nhơ đó nữa. Cô hy vọng có được một công việc ổn định bằng nghề thợ may.
Liên quan đến vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em xuyên Việt, cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa hiện đã bắt giữ 28 người, giải cứu 10 nạn nhân.
* Tên nhân vật đã thay đổi

Việt Dũng (ngoisao.net)