Thứ năm, 26/11/2015, 09h43

Thomas Mueller - Gã điên đáng yêu

Nhắc tới Thomas Mueller, chắc hẳn không ít người sẽ cho rằng ở cầu thủ này chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi mà người ta còn đang đi tìm điểm đặc biệt của Mueller thì anh đã kịp ghi danh với sử sách với tư cách là cầu thủ trẻ nhất cán mốc 50 trận thắng tại Champions League: 26 tuổi 72 ngày.
Với pha lập công trong trận gặp Olympiakos, Mueller đã đi vào lịch sử
Với pha lập công trong trận gặp Olympiakos, Mueller đã đi vào lịch sử
QUA MẶT CẢ MESSI VÀ RONALDO
Ngày 10/3/2009, tài năng trẻ Thomas Mueller được HLV Juergen Klinsmann tung vào sân trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Sporting Lisbon. Cầu thủ khi đó mới 19 tuổi vào thay Bastian Schweinsteiger sau đó chính là người ghi bàn thắng ấn định chiến thắng hoành tráng 7-1 cho đội bóng xứ Bavaria.
Ngay từ đầu thì Mueller đã cho thấy anh là một “gà son” của Bayern khi ghi bàn trong trận ra quân, góp sức giúp đội nhà thắng đậm. Nhưng Mueller dường như không mất thời gian để khẳng định mình mà nhanh chóng chiếm vị trí chính thức, thành trụ cột và đang từng bước vươn lên thành biểu tượng của đội bóng. Nếu tính trong đội hình Bayern năm 1999, giờ đây chỉ còn mỗi đội trưởng Philipp Lahm còn sát cánh. Thế nên, việc Mueller trở thành biểu tượng mới của đội bóng Đức là điều dễ hiểu. Nhưng Mueller không lên theo dạng “ở lâu thành lão làng”. Đó là cả một sự đóng góp to lớn mà Mueller đã mang lại cho Bayern suốt từ những ngày đầu tiên.
Tính đến rạng sáng 25/11, sau chiến thắng 4-0 trước Olympiakos, Mueller đã cán mốc 50 trận thắng sau 72 trận Champions League cùng Bayern, khi mới chỉ 26 tuổi 72 ngày. Với thành tích này, Mueller đã vượt qua huyền thoại Raul Gonzales của Real, cầu thủ cán mốc 50 trận thắng khi 26 tuổi 257 ngày. Mueller cũng trẻ hơn hẳn so với 2 siêu sao đương đại là Lionel Messi (27 tuổi, 134 ngày) và Cristiano Ronaldo (28 tuổi, 28 ngày) khi cán cột mốc 50 trận thắng. Còn về kỷ lục của người Đức, Mueller phá sâu thành tích của Schweinsteiger, cầu thủ chạm mốc 50 trận thắng khi đã 29 tuổi, 94 ngày.
MÙA GIẢI CỦA MUELLER?
Trong 72 trận tại Champions League, Mueller góp cho Bayern 31 bàn thắng. Rất nhiều trong số những bàn thắng của anh ở Champions League, hay cả tại Bundesliga, đều là những pha làm bàn dễ dàng. Nó không khác nhiều pha bóng mà Mueller được Arjen Robben kiến tạo và chỉ việc đệm bóng vào lưới trống ghi bàn trong chiến thắng 4-0 trước Olympiakos rạng sáng qua. Thế nhưng, cũng rất, rất nhiều trong số đó là những bàn thắng quyết định.
Điều đáng nói là kể từ khi ra mắt Bayern, Mueller chưa ngừng ghi bàn. Những đóng góp của anh cho đội nhà vẫn hết sức đều đặn và giá trị. Nhưng với những gì đang diễn ra, có thể khẳng định rằng đây đang là mùa giải mà Mueller đạt phong độ cao nhất. Tại Bundesliga, dù đang phải xếp sau Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund, 15 bàn) và Robert Lewandowski (Bayern, 14 bàn) nhưng với 12 bàn, Mueller hoàn toàn sẵn sàng lật đổ 2 trung phong trên bất kỳ lúc nào. Trong khi tại Champions League, tính tới sau loạt trận rạng sáng qua, Mueller đang cùng với 4 cầu thủ khác là Cristiano Ronaldo (Real), Artem Dzyuba (Zenit), Robert Lewandowski (Bayern) và Luis Suarez (Barcelona) đang cùng chia sẻ ngôi đầu danh sách Vua phá lưới với 5 lần lập công.
Sở dĩ ở mùa này Mueller đang có hiệu suất ghi bàn vượt trội là do Bayern đã có được những cầu thủ chạy cánh tốt. Với Douglas Costa, Arjen Robben hay Kingsley Coman... Mueller không còn phải dạt biên quá nhiều. Tuyển thủ Đức thường xuyên được xếp chơi phía sau Lewandowski và đó chính là vị trí mà anh tận dụng được hết khả năng di chuyển và tìm khoảng trống thông minh để có được những vị trí thuận lợi nhất để ghi bàn.
Ở độ tuổi 26, độ tuổi chín nhất của một cầu thủ, Mueller dường như đã sẵn sàng để làm nên những điều to tát hơn nữa mà mục tiêu được xác định là cùng Bayern giành cú ăn ba thứ 2 trong lịch sử.
NT (theo bongda+)