Thứ năm, 17/12/2015, 09h22

Thương lái cướp tôm nông dân

Trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ thương lái “vừa mua vừa cướp” tôm nuôi của người dân một cách trắng trợn.

Thương lái cướp tôm bỏ chạy để lại các dụng cụ thu mua tôm - Ảnh: Minh Đạt
Thương lái cướp tôm bỏ chạy để lại các dụng cụ thu mua tôm - Ảnh: Minh Đạt
Ngày 16.12, bà Nguyễn Thị Vân (47 tuổi, ngụ ấp Bờ Xáng, xã Vĩnh Trạch, TP.Bạc Liêu) bức xúc cho biết gia đình bà vừa bị thương lái cướp một lượng tôm khá lớn; con của bà thì bị đánh gây thương tích khi tìm cách ngăn cản không cho chúng tẩu thoát.
Đặt cọc 5 triệu, đưa 60 người đến…
Gia đình bà Vân có 7 ao tôm sú nuôi tại ấp Công Điền, xã Vĩnh Trạch. Ngày 12.12, bà gọi điện thoại cho 2 “cò tôm” tên Bình và Chương (ngụ ấp Kim Cấu, cùng xã) nhờ 2 người này giới thiệu thương lái tên Thắng (không rõ họ, địa chỉ) đến để bán tôm. Đến 17 giờ cùng ngày, sau khi coi tôm, Thắng trả giá mua 285.000 đồng/kg (loại tôm 19 con/kg, cao hơn giá thị trường 5.000 đồng/kg). Bà Vân đồng ý bán và nhận 5 triệu đồng tiền cọc, Thắng hẹn ngày hôm sau (13.12) đến bắt tôm.
 
 
Cơ quan pháp luật nói gì?
Đại úy Ngô Văn Hoàng, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy (Công an H.Hòa Bình), cho biết qua công tác nắm tình hình, công an đã biết được thủ đoạn của thương lái. Tuy nhiên, việc điều tra, xử lý các nhóm thương lái “cướp tôm” gặp rất nhiều khó khăn, do người chủ mua tôm không có mặt tại hiện trường mà giao việc thu mua cho các đối tượng kéo tôm. Khi bị phát hiện thì các đối tượng dùng mọi biện pháp để chở tôm đi hết nên khó xác định được chính xác số lượng tôm mà chúng đã lấy.
Đến hẹn, Thắng cùng khoảng 60 người chạy hàng chục xe máy, 2 xe tải, 1 vỏ lãi đến bắt tôm. Theo lời bà Vân, sau khi kéo lên cân được 7 rổ tôm (tổng trọng lượng 70 kg), lợi dụng đêm tối, Thắng cùng đồng bọn thông đồng nhau đổ số tôm kéo được vào túi ni lông cỡ lớn rồi đưa lên xe máy tức tốc chở ra xe tải mà không cần... cân ký. Khi bị bà Vân cùng người nhà phát hiện tri hô thì Thắng cùng đồng bọn bỏ chạy tán loạn. Thấy vậy, Nguyễn Văn Tuấn (20 tuổi, con bà Vân) rượt theo túm áo Thắng, thì bị Thắng đánh gây thương tích rồi trấn nước đến khi Tuấn gần bất tỉnh mới lên xe bỏ chạy.
Vụ việc được gia đình bà Vân trình báo Công an xã Vĩnh Trạch. Ngay sau đó, lực lượng công an đã tạm giữ một số đối tượng cùng nhiều tang vật có liên quan. Theo bà Vân, số tôm của bà bị cướp mất trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng.
Trả lời Thanh Niên, đại tá Phạm Quang Chung, Trưởng công an TP.Bạc Liêu, cho biết ngay sau khi nhận được tin báo của gia đình bà Vân, công an đã huy động nhiều lực lượng để xác minh. Qua điều tra, công an đã tạm giữ 13 xe máy cùng 2 thùng đựng tôm, nhiều lưới kéo, vỏ, rổ cân tôm và 240 kg tôm sú. Cơ quan công an cũng đã triệu tập nhiều đối tượng liên quan đến nhóm “cướp tôm” này để làm rõ.
Nông dân “treo thưởng” bắt cướp
Không chỉ bà Vân, đã có nhiều hộ dân ở Bạc Liêu gửi đơn trình báo với công an họ bị thương lái cướp tôm.
Ông Trần Quốc Dũng (ngụ ấp 13, xã Vĩnh Hậu, H.Hòa Bình) cho biết vào ngày 29.11, ông bị một nhóm thu mua tôm cướp hơn 700 kg tôm sú loại 23 con/kg, trị giá gần 160 triệu đồng. Theo lời ông Dũng, trước khi bán, ông đã sang số tôm sú này từ ao nhỏ sang ao lớn và đã đếm từng con, số lượng ước khoảng 1 tấn. Sau khi sang ao được 3 ngày thì tôm bị bệnh nên ông phải gọi thương lái đến bán. 
Khi mua tôm của ông Dũng, những người kéo tôm đã dùng thủ đoạn để đánh lạc hướng người nhà. Cụ thể, có 8 người xuống ao để kéo tôm, 2 người kéo một lưới. Sau khi kéo mẻ đầu tiên xong, lúc tập trung để đưa tôm lên bờ cân thì những người này chỉ đưa 1 lưới lên cho ông Dũng cân, 3 lưới còn lại chúng lợi dụng sự mất cảnh giác của ông Dũng để đưa lên xe tải chở đi. Khi ông Dũng phát hiện thì nhóm người này đã mang máy móc, dụng cụ kéo tôm bỏ chạy. 
Ông Dũng chỉ giữ được một “cò tôm” nhưng người này lại cho rằng anh ta chỉ làm thuê, không liên quan đến nhóm người mua tôm. Ông Dũng tuyên bố sẽ “thưởng nóng” 50 triệu đồng cho lực lượng công an nếu phá được băng cướp tôm của gia đình ông, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
Tương tự, ngày 29.11, tại ấp 15, xã Vĩnh Hậu A, H.Hòa Bình xảy ra vụ một người bán tôm vừa bị đánh, vừa bị cướp tôm. Nạn nhân là anh N.K.H (quê Hải Dương) vào thuê đất nuôi tôm tại đây. Anh H. cho biết, anh thỏa thuận bán ao tôm sú loại 19 con/kg với giá 275.000 đồng/kg thông qua một “cò tôm”. Ao tôm được thương lái cùng hàng chục người đến thu mua vào buổi trưa. 
Trong lúc cân tôm, anh H. phát hiện nhóm kéo tôm gian lận. Lúc kéo giữa chừng thì một người chạy ra ao nói ông chủ yêu cầu đưa thêm rổ, lưới… để đi kéo ở nơi khác vì ao của anh H. sắp hết tôm. Sau đó, nhóm này quăng những chiếc rổ đựng tôm còn trống xuống ao để những người dưới ao xếp chung với những chiếc rổ đã nằm sẵn dưới nước. Khi họ đưa số rổ này lên bờ để chuyển đi thì anh H. phát hiện trong đó có tôm nên hô hoán, bọn chúng bỏ chạy. Anh H. dùng xe máy đuổi theo. Trong lúc giằng co với những người bên mua tôm, anh H. đã bị nhóm này đánh ngã xuống bãi cỏ ven đường, bọn chúng lên xe tải chạy thoát. “Bọn chúng rất đông, đi 3 xe ô tô chở hàng chục người”, anh H. kể.

Trần Thanh Phong/TNO