Thứ ba, 21/6/2011, 14h06

Tiền mất, tình tan vì ... tình ảo

Từ những cuộc chat chít thâu đêm, những cô gái nhẹ dạ cả tin có thể dễ dàng sập bẫy các "thợ săn" và rồi bị lừa tình, bị lấy tài sản lúc nào không hay...

Sập bẫy hot boy 18 tuổi
Với vẻ ngoài khá bảnh bao và hiền lành, Hà Trọng Đắc (SN 1993, trú tại phường Trần Phú, TP Hải Dương) đã lừa không biết bao nhiêu cô gái. Sinh ra tại Hải Dương nhưng do hoàn cảnh gia đình, Đắc lên Hà Nội sinh sống. Trong những ngày lang thang ở thủ đô, Đắc đã vào những trang mạng bằng điện thoại di động, lập nick “yeuem_maichiyeuem”, lấy tên là Hùng, để tán gẫu với những cô gái ham chơi trên mạng, rồi gửi ảnh cho nhau xem mặt.
Khi được các cô gái hết lời khen ngợi vẻ đẹp trai, hiền lành, Đắc nảy ý định lợi dụng vẻ bề ngoài hào hoa của mình để lừa tình và tiền những cô gái tuổi đời còn non trẻ, nhẹ dạ cả tin. Với cách tán tỉnh điệu nghệ, Đắc đã làm cho hầu hết các cô gái gặp hắn đều sập bẫy tình, để tin tưởng tuyệt đối và trao trọn tình cảm cho hắn. Nhưng khi "con ong đã tỏ đường đi lối về", Đắc nghĩ cách chấm dứt mối tình cũ bằng những cú lừa ngoạn mục.
Tháng 2-2011, hắn quen một cô gái tên A trên mạng chat Ol... Sau nhiều lần tâm sự, 2 người hẹn gặp mặt nhau ở đường Nguyễn Trãi. Nhìn thấy vẻ hào nhoáng của Đắc, cô gái nhanh chóng xiêu lòng, Đắc đưa A đến phố Chùa Bộc "shopping". Lợi dụng lúc cô gái vào thử quần áo, Đắc đã lấy chiếc xe Honda Airblade của “người yêu” phóng đi mất. Chiếc xe này hắn bán được 11 triệu đồng, đổ vào cho việc đánh bạc và ăn tiêu phung phí.
"Hot boy" Hà Trọng Đắc.
Không muốn diễn mãi vai “công tử con nhà giàu”, Đắc tự xưng là công an và làm quen với chị T, SN 1985, thông qua chát trên mạng Ol... Đắc chủ động đến chơi nhà cô gái này, ở lại chơi và gay sau đêm đầu tiên “gần gũi” với người yêu, Đắc đã lấy trộm chiếc nhẫn vàng của cô gái này để bán lấy 3 triệu đồng ăn tiêu. Chẳng ngại muối mặt, hắn còn quay lại xin lỗi cô gái, sau đó lấy trộm chìa khóa nhà móc cùng chìa khóa xe máy của người yêu, Đắc đột nhập vào nhà cô gái, tiếp tục lấy trộm laptop và tiền của “người yêu” rồi mới chịu bỏ đi mất dạng.
Gần đây nhất, cuối tháng 4 vừa qua, chị Vũ Thị Th. (đường Hồ Tùng Mậu, quận Đống Đa) đã đến trình báo với CAP Láng Hạ, quận Đống Đa về việc mình bị một thanh niên tự xưng là Hùng, quê ở Hải Dương lừa lấy chiếc xe Sirius và đòi 10 triệu đồng tiền chuộc xe về.
Theo lời kể của chị Th, chỉ một ngày sau khi làm quen qua chat, chị Th và Hùng gặp nhau và cùng đi ăn. Khi đến quán, Hùng chủ động cất xe, giữ chìa khóa rồi giả vờ nghe điện thoại và chạy xuống tầng dưới có việc rồi lấy xe của chị Th đi mất. Sau khi lần tìm bạn chat không được, đến ngày hôm sau chị Th điện thoại thì Hùng nghe máy và yêu cầu chị phải nộp 10 triệu đồng cho hắn để chuộc xe về.
Khi biết chị Th chỉ có 5 triệu đồng, tên Hùng đồng ý và hẹn sẽ nhận tiền ở bến xe Lương Yên. Ngay khi tên này lảng vảng ở “điểm hẹn”, lực lượng chức năng đã bắt giữ và đưa về Cơ quan Công an....Tính đến thời điểm này, Cơ quan điều tra xác định “hotboy 18 tuổi” tên thật là Đắc này đã lừa đảo 15 vụ, chiếm đoạt 9 chiếc xe máy, 6 chiếc điện thoại các loại.
Muôn hình vạn dạng cú lừa "online"
Không chỉ là "hot boy" như đối tượng Đắc nói trên, khi dịch vụ chat nở rộ, từ những ông trung niên chán vợ mê "gái tơ", những ông già xấp xỉ 70 bỗng nhiên "dửng mỡ" đến những cô sinh viên nhà nghèo muốn có tiền "đú đởn" hay những cô gái lỡ thì muốn kiếm cho mình một tấm chồng cũng đều có thể online hàng giờ để thực hiện mong ước. Không ít người nhẹ dạ cả tin đã bị cú lừa đau đớn cướp đi cả tình lẫn tiền.
Lâm (18 tuổi, ở Bình Phước) và Tình (23 tuổi, ở Phú Thọ) quen nhau qua chat. Trong những lúc "tán hươu tán vượn này, Lâm tâm sự với cô bạn mới quen quê ở Bình Phước mới ra Hà Nội chơi ước muốn có một người bạn vì không có bạn ở thủ đô. Tình đã hẹn Lâm đến một quán cà phê ở phường Đức Giang, quận Long Biên để tâm sự. Trước "nhã ý" của cô bạn gái, Lâm đã mượn chiếc Jupiter của bạn, hỏi thăm đường đến nơi hẹn. Hai bên ngồi uống nước, tâm tình khoảng nửa tiếng ở quán cà phê. Lúc sau, Tình ngỏ ý mượn xe về lấy sạc pin điện thoại và Lâm đồng ý. Ngồi uống hết ly này đến ly cà phê khác, Lâm không thấy bạn quay lại liền lên cảnh sát trình báo.
Nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin ham chat chít đã mất cả tình lẫn tiền bạc...
Cảnh sát lên mạng tìm kiếm nick chat của cô gái này. Trưa 18/8, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, với lời giới thiệu là học sinh và muốn kết bạn với nhiều người, Tình đã "sập bẫy" và bị bắt ở đường Ngô Gia Tự. Tình đã khai nhận hành vi lừa đảo của mình. Một lần lên mạng gặp Lâm thấy dễ lừa tình, cô ta đã hẹn gặp nạn nhân. Tình từ Phú Thọ về Hà Nội làm nghề cắt tóc gội đầu. Chiếc xe máy lừa được của Lâm, cô ta bán được 3 triệu đồng.
Cũng tương tự như trên, năm 2006, V. làm quen qua chat với một phụ nữ tại TP.HCM. Tâm sự trên mạng, V nhiều lần than chán đời do gặp hoàn cảnh éo le, được bạn thương tình gửi cho hai triệu đồng để đi xe vào TP.HCM kiếm việc làm. Lợi dụng lòng tốt đó, sau khi vào TP giữ xe cho một quán cà phê, V còn mượn thêm năm triệu đồng để tiêu xài. Trong thời gian gặp gỡ, nhiều lần V bày tỏ tình cảm nhưng bị từ chối. Tối 30-9-2007, V hẹn nạn nhân gặp nói chuyện tại công viên. Nửa đêm, V chở bạn về, đến đường Nguyễn Văn Cừ thì dùng dao không chế, trói nạn nhân lại, sau đó chở đến Khu công nghiệp Tân Bình dùng dao không chế để ép “quan hệ” thì bị phát hiện.
Vụ án gây chấn động dư luận gần đây nhất là vụ My "sói". Cũng chỉ vì ham chơi, mải mê tìm kiếm chút tình trên mạng, nhiều cô gái trẻ đã "ê chề" tủi nhục vì dính bẫy của My "sói" và đồng bọn. Đây cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh cho tất cả những ai vẫn ngày đêm lang thang trên mạng, chat để kiếm tình yêu, để mua vui.....
Mặc dù các phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tải nhiều vụ lừa đảo, những hệ lụy và những rối loạn tâm lý từ việc nghiện chat, khoe hàng trên mạng, nhưng trên thực tế tình trạng này vẫn tiếp diễn hàng ngày. Vậy nguyên nhân sâu xa từ việc nghiện chat, khoe hàng bắt nguồn từ đâu? Mời các bạn đón đọc kỳ cuối của loạt bài "Thác loạn cùng giới trẻ" để nghe ý kiến của nhà tư vấn tâm lý.
Theo ANTĐ