Thứ ba, 14/11/2017, 23h24

Tiết đọc sách thú vị về Sài Gòn

Hc sinh lp 11A3 gii thiu v tác phm “Sài Gòn th thành hoang di”. Ảnh: T.Thương

Sáng 14-11, học sinh lớp 11A3 Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM) rất hào hứng với tiết đọc sách, tác phẩm được giới thiệu là “Sài Gòn thị thành hoang dại” của tác giả Khải Đơn. Mở đầu, Lý Tâm Như (thành viên của lớp) đọc lời tựa của tác giả: “Đây là Sài Gòn của tôi, một thành phố đắng cay trên từng cung đường, hồn nhiên mỗi bình minh và chen nhau đến chết ngạt trong đêm triều cường bi quan bậc nhất… Tôi đã yêu nó”. Sau đó, Như tiếp tục nói về những điều mà mình tâm đắc nhất: “Sài Gòn tấp nập, bon chen nhưng đẹp kỳ ảo lung linh; Sài Gòn có trọn vẹn nghĩa tình, tháng ngày tươi vui, có chỗ dừng chân bằng hữu nhưng chỉ thiếu mỗi nơi để về…”. Tiếp lời bạn, Phạm Quốc Đạt tự tin thuyết trình: “Người Sài Gòn nghĩa tình, đáng yêu qua những mẩu chuyện nhỏ. Họ nhắc nhở nhau từ cái chân chống quên gạt; từ thùng trà đá, bánh mì… và cả áo quần miễn phí. Một lần đi học về, rẽ vào quán hủ tiếu ven đường, ăn xong tô hủ tiếu 10 nghìn đồng mới biết trong túi chỉ còn tờ 500 nghìn đồng. Bà chủ quán cười xuề xòa bảo “không đủ tiền thối, mai quay lại trả nhé”. Họ tin nhau dù mới lần gặp đầu tiên”. Chăm chú lắng nghe hết bài thuyết trình của các bạn, Ngọc Ánh (thành viên của lớp) cho hay: “Lớp chúng em học chuyên tự nhiên nên vào tiết văn đa số đều không có hứng thú. Thay vì tiết học văn như trước đây dễ gây nhàm chán thì nay mỗi tuần chúng em đều chờ đợi đến tiết đọc sách đầy thú vị. Để có một bài thuyết trình, chúng em phải đọc sách, cảm nhận, tự mình tìm hiểu và trải nghiệm những điều không có trong sách vở”.

Chia sẻ về hiệu quả của mỗi tiết đọc sách, cô Trần Thị Nhàn Thanh (giáo viên môn ngữ văn) cho biết: “Tiết đọc sách được áp dụng trong nhà trường từ đầu năm học đến nay, hiệu quả đạt được là đã lan tỏa văn hóa đọc đến với học sinh. Đồng thời giúp các em trau dồi những kỹ năng đọc, thuyết trình trước đám đông, làm việc nhóm”.

Thy Dương