Thứ ba, 1/8/2017, 21h41

Tìm về ký ức trường xưa

Không gian triển lãm rộng chưa đầy 20m2, gói gọn trong một căn phòng nhỏ hẹp. Nhưng chính trong không gian ấy, mọi ký ức về một thời áo trắng ùa về, gợi lại cho bao thế hệ học sinh đã học tại Trung học Pétrus Ký - Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) về một thời đã xa.

Học sinh chăm chú xem lại kỷ vật của các thế hệ trước

Đó chính là không gian triển lãm “Trường có 4 lớp học” do các học sinh và cựu học sinh nhà trường tổ chức trong hai ngày 29 và 30-7. Đến xem triển lãm không chỉ có học sinh và cựu học sinh những niên khóa gần đây mà còn có cả những người lớn tuổi, tóc đã điểm bạc vốn một thời gắn bó với ngôi trường này. Trong không gian triển lãm, một lớp học thu nhỏ qua 4 giai đoạn được tái hiện, gắn liền với các đặc điểm lịch sử riêng biệt của từng thời kỳ: 1960 - trước giải phóng, 1980 - năm chính thức đổi tên từ Trung học Pétrus Ký sang Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, 2000 - năm chuyển giao thiên niên kỷ mới và 2017 - năm trường 90 năm tuổi. Chính trong không gian đa sắc màu ấy, một thời trường Pétrus Ký - THPT chuyên Lê Hồng Phong được tái hiện một cách sinh động qua những kỷ vật thân thương. Cụ thể, ở thời kỳ những năm 1960, người thưởng lãm không khỏi bồi hồi khi xem lại bìa tập của trường năm 1953 có in hình tượng ông Petrus Trương Vĩnh Ký, tờ giấy cam đoan hoàn trả lại cho chính phủ toàn bộ số tiền đã cấp trong thời gian học nếu học sinh “vô cớ bỏ học hay bị đuổi vì bất tuân kỷ luật nhà trường”, hay tờ chứng sức khỏe với “đầy đủ sức khỏe không bị bịnh truyền nhiễm; và đã có trồng trái ngừa bịnh đậu rồi” nếu muốn được vào học trường  Pétrus Ký năm 1957. Sang đến thời kỳ 1980, người xem được nhìn lại tờ giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 Trường PTTH Lê Hồng Phong (1979), cuốn sổ ghi điểm của cô Yến dạy văn... Nhờ những cái tên được liệt kê trong cuốn sổ này, học sinh những niên khóa 1976-1977 mới rõ họ tên bạn cùng lớp mà đi tìm nhau. Năm 2000, trưng bày những kết quả đầu tiên của cuộc thi Intel Isef, cuộc thi hóa học Hoàng gia Úc như một minh chứng sống động cho sự phát triển không ngừng ở ngôi trường này…

Chị Nguyễn Ngô Bình An (cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, thành viên ban tổ chức triển lãm) cho biết: “Để tái hiện được không gian ký ức ấy, qua đó người xem thấy tận mắt, sờ tận tay những kỷ vật đã từng là “huyền thoại” ở ngôi trường này, chúng tôi đã liên lạc với nhiều cựu học sinh để thuyết phục họ cho mượn. Đồng thời phải làm cam kết bảo quản cẩn thận, không làm hư hỏng kỷ vật và hoàn trả khi xong chương trình. May mắn là chúng tôi đã tìm được một người là nhà sưu tầm tem. Ông là cựu học sinh trường Pétrus Ký, giữ nhiều kỷ vật và rất tâm đắc với kế hoạch tổ chức triển lãm nên việc tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn”.

Ngọc Anh