Thứ năm, 12/11/2015, 22h22

Tình không biên giới

NS Linh Huyền và ông xã Richard (ảnh nhân vật cung cấp)

Mỗi khi có ai nhắc đến những thành công của mình, Linh Huyền đều cười tươi khoe một người đàn ông luôn ủng hộ, chia sẻ với chị trong mọi công việc. Người mà Linh Huyền nhắc đến chính là họa sĩ người Ý, Richard di San Marzano, ông xã của chị.

Richard di San Marzano là một họa sĩ trường phái màu nước trừu tượng, đã từng sống và làm việc tại Mỹ, Úc, Ý và Pháp, Việt Nam. Còn Linh Huyền là một nghệ sĩ cải lương được nhiều khán giả yêu mến.

Năm 2006, số phận đã đưa đẩy cho Richard gặp Linh Huyền ngay tại Côn Đảo. Khi đó, Linh Huyền cùng đoàn diễn ra Côn Đảo biểu diễn để phục vụ chiến sĩ và nhân dân. Ngay lúc nhìn thấy Linh Huyền trên sân khấu, Richard đã cảm thấy rung động. Sau buổi diễn đó, Richard đã mạnh dạn đến gặp Linh Huyền xin làm quen.

Thật may mắn là Linh Huyền khá giỏi ngoại ngữ nên sau đó, họ trở thành bạn bè của nhau. Nếu Richard ấn tượng với Linh Huyền về giọng hát ngọt ngào trên sân khấu, thì Linh Huyền lại cảm mến Richard bởi sự mê thích mà Richard dành cho cải lương. Sau một thời gian dài tìm hiểu, Richard  cũng đã gửi thư về Ý xác nhận tình trạng độc thân. Bạn bè, gia đình ủng hộ nên sau đó, hai người tổ chức đám cưới. Tính Linh Huyền sôi nổi, cởi mở, nhanh nhẹn, xốc vác, và nói… nhiều, nhưng ngược lại chồng chị thì rất hiền, ít nói. Đó là điểm hơi “trái ngược” nhưng cũng lại là sức hấp dẫn để bù trừ cho nhau.

Gần 2 năm ấp ủ một chương trình nghệ thuật sân khấu phục vụ cho khách du lịch trong và ngoài nước, năm 2010, Linh Huyền và Richard đã ra mắt chương trình Hồn Việt - The Soul of Vietnam diễn ra định kì ngày 15 và 23 hàng tháng tại Nhà hát TP rất thành công. Linh Huyền chia sẻ: “Chúng tôi thực hiện chương trình này trước tiên không chỉ vì doanh thu, mà còn là để quảng bá cho văn hóa dân tộc Việt Nam với bạn bè quốc tế”. Thời gian qua, Hồn Việt liên tục được mời  biểu diễn ở Festival Huế, Lễ hội Đất phương Nam, chương trình Giai điệu phương Nam, Tuần lễ du lịch TP.HCM… Xa hơn, Linh Huyền và ông xã đang có kế hoạch đưa Hồn Việt “mang chuông đi đánh xứ người”…”.

Linh Huyền thường nói, Richard không chỉ là một người chồng mẫu mực mà còn là người ơn của tôi. Nếu không có anh thì những ý tưởng của tôi khó mà thăng hoa như vậy. Và không thể không nhắc đến “tác phẩm” tuyệt vời nhất của họ là hai cô công chúa nhỏ ra đời. Richard  thường nói với chị: “Bản thân anh bây giờ không còn cần thiết nữa, quan trọng là em và hai con. Em và hai con vui, khỏe mạnh là anh vui lắm rồi”.

“Richard nấu ăn khá ngon và thỉnh thoảng cũng xuống bếp làm những món ăn chiêu đãi vợ con. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình đã chọn đúng. Xuất ngoại nhiều lần về thăm gia đình chồng ở Ý  nhưng chưa bao giờ tôi có ý định sang định cư bên ấy. Không có nơi nào bằng ở Việt Nam mình đâu, ở đây tôi có khán giả, có bạn bè, Richard biết được nên không hề tạo áp lực gì” - Linh Huyền bộc bạch!

Vốn rất hiểu nhau về tính tình nên từ ngày lấy nhau, cả hai chưa bộc lộ “tật xấu” nào khác cả, ngày xưa như thế nào, bây giờ như thế ấy. Richard thường ngồi xem và nghe lại những băng đĩa, nghiêm túc góp ý cho chị để chị ngày càng khẳng định tên tuổi của mình. Tin tưởng nhau tuyệt đối chính là bí quyết giữ gìn tình yêu và hạnh phúc của họ suốt nhiều năm qua.

M.NGUYÊN