Thứ hai, 10/8/2009, 10h08

Tình nguyện trong mưa Tây nguyên

Những cơn mưa trút nước xuống vùng đất Bình Phước, Đăk Nông như thử thách sức trẻ các chiến sĩ Mùa hè xanh. Nhiều đoàn sinh viên tình nguyện đã lội sình lầy vào với đồng bào mình khi xe bị lún không đi tiếp được.

Chiến sĩ Mùa hè xanh Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức làm đường lên nhà văn hóa ở xã Tân Lợi (huyện Bình Long, Bình Phước) -Ảnh: PHI LONG
Trời mới hừng nắng, gần 20 sinh viên của Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức đã bắt tay làm con đường lên nhà văn hóa của sóc vốn nhỏ và ngập sình lầy trong mưa. Một rãnh nhỏ được đào sát mép đường làm lối thoát cho nước, hạn chế sạt lở khi mưa lớn. Khi thấy hình dáng con đường rộng hơn 4m dần hiện ra trước mắt, cả nhóm vừa thở phào nhẹ nhõm vừa thấy tự hào với cố gắng của mình.
Bạn Nguyễn Thị Ngọc Huyền nói: “Chỉ có đoàn kết mới giúp chúng tôi vượt qua tất cả”. Mưa rừng Tây nguyên ngỡ chừng hiếm khi nào ngơi nghỉ nhưng việc sửa chữa những căn nhà bị dột, thay mới bóng đèn hư hay sửa các đoạn dây điện bị hỏng vẫn cứ được tiến hành.
Ở mặt trận xã Thuận Hà (huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông), các chiến sĩ ĐH Văn Hiến cũng trầy trật không kém với những lớp ôn văn hóa cho các em dân tộc thiểu số ở đây. Điểm ôn tập ở trung tâm xã nhưng nhà mỗi em lại nằm ở mỗi góc núi. Cả đội phân chia địa bàn lội sình lầy đi thông báo cho các phụ huynh biết có lớp học và vận động đưa con đến lớp. Đáng nhớ nhất là ngày đầu tiên của lớp học được mấy em gọi bằng cô vui và hạnh phúc lắm”, chiến sĩ trẻ Lương Thị Minh Huệ chia sẻ.
Bí thư Thành đoàn TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu đã chia sẻ nỗi vất vả của các chiến sĩ Mùa hè xanh. Anh cùng đoàn lội sình lầy đến thăm nhà các chiến sĩ, cùng các chiến sĩ phát kẹo cho các em thiếu nhi trong lớp ôn tập hè. “Cố gắng phát huy tinh thần của người chiến sĩ trẻ để đi dân nhớ, ở dân thương. Vượt lên khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ Mùa hè xanh” - anh Hiếu dặn dò.
Ở Đăk Nông, các chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng đã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.700 bà con người dân tộc ở hai huyện Tuy Đức, Đăk Rlấp, tặng 2 tấn gạo cho Trường 6 thuộc Lực lượng thanh niên xung phong TP.HCM; trao 4 máy vi tính cho tổ chức Đoàn ở tỉnh, tặng ba nhà tình thương cho ba hộ gia đình khó khăn.
Tại thôn Sadaco (xã Quảng Tín, huyện Đăk Rlấp), ngoài tuyên truyền, tư vấn khuyến nông, khuyến lâm và hướng dẫn sử dụng an toàn nước sạch cho nhân dân, chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng còn tặng một thư viện sách, một tivi, một đầu đĩa và 100 ảnh chân dung Bác Hồ cho đồng bào dân tộc nơi đây. Dịp này, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) phối hợp với Thành đoàn TP.HCM tổ chức những đêm văn nghệ Hát cùng thanh niên tình nguyện cũng như khám chữa bệnh cho người dân tại hai tỉnh Đăk Nông, Tây Ninh với tổng kinh phí 100 triệu đồng.
PHI LONG (TTO)