Thứ ba, 1/8/2017, 13h58

Tỏa sáng nét đẹp áo dài nữ sinh

Tôn trọng, giữ gìn vẻ đẹp của chiếc áo dài truyền thống cũng chính là thể hiện niềm tự hào với một trang phục tinh tế, giàu bản sắc văn hóa dân tộc và đưa áo dài hòa vào nhịp sống hiện đại. Cuộc thi “Tìm kiếm gương mặt nữ sinh áo dài 2017” với chủ đề “Tôi yêu áo dài” đã góp phần lan tỏa thông điệp về tình yêu nét đẹp truyền thống của chiếc áo dài Việt Nam trong học đường.

Ông Nguyễn Thanh Tú - Tổng Biên tập Báo Giáo dục TP.HCM trao giải cho nữ sinh Nguyễn Đặng Thanh Hằng giành ngôi vị quán quân của cuộc thi “Tìm kiếm gương mặt nữ sinh áo dài 2017”

Thu hút và ấn tượng

Có thể thấy, thời gian gần đây, TP.HCM và nhiều TP lớn liên tiếp tổ chức các tuần lễ áo dài. Đây là cách tôn vinh áo dài truyền thống không chỉ với người dân trong nước mà còn giới thiệu đến cho bạn bè quốc tế hình ảnh về một đất nước của áo dài. Cuộc thi “Tìm kiếm gương mặt nữ sinh áo dài 2017” với chủ đề “Tôi yêu áo dài” do báo Giáo dục TP.HCM, chuyên đề VTM, VTM Online và Công ty Truyền thông NVV tổ chức đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhiều người. Ngay từ vòng đăng ký hồ sơ, hàng ngàn nữ sinh đã háo hức ghi danh với mong muốn được tham gia. Cuộc thi đã góp phần làm cho những nữ sinh đã yêu áo dài thì sẽ cảm thấy yêu hơn, còn những ai chưa mặn mà với trang phục này sẽ bắt đầu cần phải quan tâm, tìm hiểu về áo dài.

Dù chỉ có thời gian tập luyện khá ngắn nhưng nhiều thí sinh vẫn tự tin với màn trình diễn áo dài catwalk duyên dáng, thuyết phục khán giả. Trong đêm chung kết, 20 thí sinh đã thể hiện cả ba phần thi bằng trang phục áo dài bao gồm áo dài cách tân, áo dài tự chọn và áo dài nữ sinh. Chính sự mộc mạc, hồn nhiên của các em học sinh khi trình diễn đã để lại nhiều tình cảm trong lòng người xem. Vượt qua nhiều đối thủ “nặng ký” khác, nữ sinh Nguyễn Đặng Thanh Hằng (SN 2001) đến từ Trường THPT Trần Văn Giàu đã xuất sắc trở thành tân hoa khôi nữ sinh áo dài 2017. Chiến thắng này là kết quả những nỗ lực của Thanh Hằng trong suốt chặng đường tham gia cuộc thi. Hơn hết, đó chính là tình yêu với chiếc áo dài của cô nữ sinh 17 tuổi. Thanh Hằng đã mang về niềm vinh dự cho cá nhân, gia đình, nhà trường. Tất cả các nữ sinh và cô giáo của Trường THPT Trần Văn Giàu sẽ nhận được mỗi người một bộ áo dài từ nhà tài trợ.

Lan tỏa thông điệp

Để tôn vinh áo dài có nhiều cách khác nhau. Cuộc thi“Tìm kiếm gương mặt nữ sinh áo dài 2017” đã có những hoạt động khá hiệu quả để truyền cảm hứng, để lan tỏa tình yêu trang phục truyền thống đến với các nữ sinh.

Theo nữ sinh Nguyễn Đặng Thanh Hằng, “khi được mặc áo dài đến Trường THPT Trần Văn Giàu 2 lần/1 tuần đã là niềm vui, tự hào của cá nhân em bởi áo dài toát lên sự kín đáo, thanh lịch của người con gái Việt Nam. Nếu có cơ hội được gặp gỡ bạn bè quốc tế, em sẽ giới thiệu hình ảnh chiếc áo dài Việt Nam đến họ”.

Theo nữ sinh Nguyễn Đặng Thanh Hằng, “khi được mặc áo dài đến Trường THPT Trần Văn Giàu 2 lần/1 tuần đã là niềm vui, tự hào của cá nhân em, bởi áo dài toát lên sự kín đáo, thanh lịch của người con gái Việt Nam. Nếu có cơ hội được gặp gỡ bạn bè quốc tế, em sẽ giới thiệu hình ảnh chiếc áo dài Việt Nam đến họ”.

Với thí sinh Lê Vũ Thục Anh (Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong), á quân của cuộc thi, tình yêu áo dài biến thành hành động cụ thể: “Là một nữ sinh, nếu không dành cho áo dài một tình yêu đặc biệt thì em đã không tham dự cuộc thi này. Nhưng không chỉ dành cho áo dài một tình yêu, em thấy mình cần phải học thật giỏi để có thật nhiều tri thức, bởi tri thức là nền tảng cho mọi suy nghĩ và hành động. Có nền tảng tri thức, em mới có thể đề ra nhiều việc làm, kế hoạch cụ thể để quảng bá một cách tích cực, hiệu quả nhằm tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam”.

Năm 2002, chiếc áo dài Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Chính sự kết hợp truyền thống lại vừa hiện đại, vừa kín đáo, chuẩn mực, lại vừa tôn lên dáng vẻ thướt tha, mềm mại của người phụ nữ đã làm chiếc áo dài Việt Nam có một sức hút đặc biệt. MC Liêu Hà Trinh, thành viên Ban giám khảo chia sẻ: “hy vọng tất cả thí sinh vẫn nuôi nấng tình yêu áo với dài sau khi bước ra khỏi cuộc thi để góp phần gìn giữ và tôn vinh hình ảnh của tà áo dài Việt Nam”. Áo dài đã trở thành trang phục không thể thay thế trong các dịp trọng đại, các sự kiện, nghi thức có tính trang nghiêm, truyền thống. Đối với các nữ sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, việc lan tỏa tình yêu áo dài trong các em là điều cần thiết để lưu giữ, bảo tồn nét đẹp tinh hoa, truyền thống của dân tộc.

Bài, ảnh: Yên Hà