Thứ hai, 7/5/2012, 16h05

Tôi không đủ tự tin

Em không phải là một cô gái đẹp, lại hơi vụng về trong lời ăn tiếng nói nhưng em thật lòng yêu anh ấy. Và anh ấy cũng rất yêu em. Nhưng em vẫn thấy sợ cuộc tình của mình sẽ tan vỡ vì có nhiều người ngăn cản, từ bà nội cho đến mẹ và cả em gái anh nữa. Anh bảo sẽ thuyết phục được họ. Anh luôn giúp em sửa chữa những vụng về nhưng em không đủ tự tin.  Bây giờ em phải làm gì để hoàn thiện mình? Và chúng em phải làm gì để vượt qua khó khăn này?
Kim Minh (Q.8 - TP.HCM)
Kim Minh thân mến!
Chị hiểu rằng em đang lo sợ bạn trai có thể thay đổi tình cảm dành cho em bởi tình yêu này gặp phải sự ngăn cản của nhiều người. Nhưng em đừng quá lo lắng vì bạn trai của em là người rất biết suy nghĩ mà. Cả hai em nên tìm hiểu thật kỹ nguyên nhân vì sao khiến tình yêu của mình bị ngăn cản, chị không nghĩ nguyên nhân chính là vì “emkhông phải là một cô gái đẹp, lại hơi vụng về trong lời ăn tiếng nói”. Bên cạnh đó, bản thân em nhận thấy mình đã có những thay đổi nào khi được bạn trai chỉ bảo và sửa cách thức ăn nói để hoàn thiện hơn? Em thường mắc những lỗi gì khi ăn nói? Chắc hẳn em cũng đồng ý với chị rằng trong cuộc sống này không có ai hoàn hảo cả. Điều quan trọng là chúng ta luôn có nỗ lực hoàn thiện bản thân. Em rất yêu bạn trai và đó cũng là sức mạnh khiến cho em cố gắng thay đổi cách nói chuyện của mình. Còn anh ấy cũng đã và đang giúp em rất nhiều trong việc cải thiện những nhược điểm của bản thân mình. Vậy thay vì chỉ nhìn những nhược điểm ấy, em hãy cùng anh ấy lên kế hoạch và những giải pháp cụ thể để dần khắc phục cũng như tiếp tục phát huy những điểm mạnh mà em đang có để ghi điểm trong mắt gia đình anh ấy nhé. Em hãy tự tin lên nhé!
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu - hôn nhân gia đình TP.HCM)