Thứ ba, 8/3/2011, 15h03

Tôi nghe theo tham vấn của thầy cô

Sở thích của tôi là học ngành lịch sử. Ban đầu tôi tính thi vào ngành lịch sử của Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM, vì dù sao môn này cũng là thế mạnh của mình (Hải Đăng từng đoạt giải ba môn lịch sử trong kỳ thi HS giỏi quốc gia năm học 2009-2010 - PV), nhưng sau đó tôi được thầy cô và gia đình tham vấn thêm nên đã suy nghĩ lại để lựa chọn thật chính xác.
Năm học lớp 11 (Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong), trường tôi có tổ chức một số buổi tư vấn hướng nghiệp và có mời các chuyên gia tư vấn tuyển sinh về trường để giới thiệu các trường ĐH, các ngành đào tạo cũng như cơ hội nghề nghiệp… Trong đó, tôi đặc biệt chú ý đến Trường ĐH Luật, vì nghe các thầy giới thiệu rất kỹ rằng bất cứ ngành nào của trường này cũng sẽ được dạy tất cả các bộ luật. Và với bằng tốt nghiệp này, sinh viên có thể công tác tại nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị, xã hội… Do đó, tôi cảm thấy ngành luật rất thú vị, kiến thức được đào tạo rất hấp dẫn, cơ hội nghề nghiệp cao nên không ngần ngại đăng ký hồ sơ dự thi vào Trường ĐH Luật TP.HCM. Kết quả là tôi đậu vào ngành luật quốc tế.
Tôi thấy rằng, để lựa chọn ngành học đúng với sở trường, hợp với sở thích, ngoài năng lực học tập thì cần có sự tham vấn thật kỹ của gia đình, nhà trường và bạn bè. Bởi vì, ý kiến nhiều người luôn giúp cho chúng ta có một sự lựa chọn đúng đắn nhất thay vì một người.
Đoàn Hải Đăng
(SV ngành luật quốc tế - ĐH Luật TP.HCM)