Thứ tư, 10/11/2010, 08h11

TP.HCM: Thầy và trò cùng hướng về đồng bào vùng lũ

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1, TP.HCM) gom sách cũ tặng các bạn học sinh vùng lũ. Ảnh: H.Tr

Ngày 9-11, bà Nguyễn Thị Lệ Hằng - Kế toán trưởng Công đoàn ngành giáo dục TP.HCM cho biết: “Tính đến thời điểm này, Công đoàn ngành giáo dục đã tiếp nhận 3,2 tỷ đồng từ các trường gửi về ủng hộ đồng bào bị lũ lụt. Hiện tại, các trường trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục ủng hộ”…
Trước đó, phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, với tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no” để kịp thời giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung bị lũ lụt, Sở GD-ĐT TP.HCM, Công đoàn ngành giáo dục TP.HCM đã kêu gọi toàn ngành hưởng ứng cuộc vận động một cách thiết thực trên tinh thần tự nguyện, tự giác. Theo đó, phong trào hướng về khúc ruột miền Trung được nhiều trường tham gia tích cực…
“Lá rách đùm lá nát”
Ở cái tuổi “cơm cha, áo mẹ, chữ thầy”, ắt hẳn các em học sinh Trường Tiểu học Chương Dương, Q.5 chưa hiểu hết ý nghĩa của mấy chữ “lá rách đùm lá nát”. Thế nhưng trong buổi sinh hoạt dưới cờ, khi nghe cô Hiệu trưởng phát động phong trào ủng hộ các bạn học sinh bị lũ lụt ở miền Trung là học sinh của trường hưởng ứng ngay.
Nhiều em nhà nghèo nên mỗi buổi sáng mẹ chỉ cho 3 ngàn đồng để ăn sáng nhưng cũng tự cắt bớt khẩu phần ăn khiêm tốn đó để ủng hộ các bạn học sinh miền Trung. Thậm chí có học sinh hoàn cảnh gia đình rất đặc biệt (như ba mất, mẹ đi lấy chồng khác, phải sống với ông bà nội; ba mẹ ly dị, em ở với mẹ, em thì ở với ba) và trên thực tế những em học sinh này đi học không những không mất tiền mà còn được nhà trường tặng quà, học bổng nhưng khi nghe cô Hiệu trưởng kể lại những bạn học sinh ở miền Trung bị lũ lụt không có cơm ăn, phải sống trên nóc nhà thì các em rất cảm động. Rồi mỗi em đã ủng hộ 500 đồng, em nào “giàu” hơn thì ủng hộ 1.000 đồng. Với thời giá như hiện nay, 500 đồng, thậm chí là 1.000 đồng không mua được gì nhưng đối với những em học sinh đi học bằng tiền xóa đói giảm nghèo của thành phố, sách vở của thầy cô, quần áo của bạn bè tặng thì số tiền này không nhỏ chút nào. Song, trên hết là tình cảm, sự chia sẻ của các em với những bạn học sinh miền Trung đang gặp khó khăn…
Cô Lê Thị Bạch Tuyết - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chương Dương cho biết: “Tổng số tiền mà giáo viên và học sinh của trường quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt là gần 6 triệu đồng. Các em học sinh xin ba mẹ hoặc nhịn ăn sáng, ăn quà để có tiền ủng hộ. So với những đợt quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lụt các năm trước thì năm nay số tiền cao gấp gần 3 lần…”.
Các em học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng, Q.Gò Vấp cũng ủng hộ các bạn miền Trung trên 20 triệu đồng với hy vọng các bạn sẽ vượt qua khó khăn để nhanh chóng cắp sách đến trường.
Ủng hộ cả… tinh thần

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm đập heo đất ủng hộ các bạn miền Trung. Ảnh: CTV

Ngay khi nhà trường phát động phong trào ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt là các em học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1 cùng nhau đập heo đất. Những đồng tiền mệnh giá 20 ngàn, 10 ngàn, 5 ngàn, rồi 2 ngàn, 1 ngàn, thậm chí có cả tờ 500 đồng từ các chú heo đất lần lượt được các em đập ra, gom lại và… đếm. Sau đó nộp cho trường để ủng hộ các bạn miền Trung.
Xem ti vi, đọc báo thấy các bạn miền Trung không chỉ mất nhà cửa mà còn mất hết cả sách vở, quần áo thế là trên 1.600 học sinh của Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm đã gom góp từng quyển sách, cái bút, quyển tập, cái thước và những bộ quần áo để tặng bạn.
Không chỉ học sinh tham gia mà ngay cả phụ huynh cũng nhiệt tình hướng về đồng bào miền Trung. Nhiều phụ huynh ủng hộ quần áo, tiền… Đặc biệt có một phụ huynh ủng hộ 100 thùng mì tôm, một phụ huynh khác thì ủng hộ 380 chai dầu gió. Kết quả, tổng số tiền mà tập thể giáo viên, học sinh và phụ huynh Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm ủng hộ đồng bào bị lũ lụt gần 42 triệu đồng, 935 kg quần - áo, 1 ngàn cuốn tập, 290 kg sách giáo khoa và dụng cụ học tập…
Nhưng có lẽ món quà ý nghĩa nhất mà các em học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm gửi đến bạn bè miền Trung chính là trên 200 bức thư. “Về nội dung, các em hỏi thăm các bạn ở miền Trung rằng nhà bạn đã rút hết nước chưa, rồi an ủi các bạn ấy hãy cố lên. Có em thì viết “Mình tặng bạn một bộ quần áo, tuy mình đã mặc một vài lần rồi nhưng vẫn còn tốt”, có em lại viết “Không chỉ học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm chúng mình hướng về các bạn mà cả nước cùng hướng về các bạn. Vì vậy các bạn hãy cố lên”… Ngoài bì thư các em trang trí rất đẹp, em thì vẽ ông mặt trời với mong muốn ánh nắng ấm áp sẽ đến với miền Trung lũ lụt, có em lại vẽ hình bảy sắc cầu vồng…”, cô Lê Thị Ngọc Điệp - Hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Hòa Triều

Ngày 2-11, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Trần Thị Kim Thanh và Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục Nguyễn Hữu Hùng cùng đoàn cán bộ ngành GD-ĐT TP đã tới thăm và ủng hộ các thầy - cô giáo, học sinh của 5 tỉnh miền Trung. Đó là tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. Theo đó, ngành GD-ĐT TP đã ủng hộ ngành GD-ĐT 5 tỉnh trên tổng số tiền 1,8 tỷ đồng.