Thứ ba, 25/7/2017, 21h19

Tri ân người có công với cách mạng

Trong hai ngày 24 và 25-7, lãnh đo Trung ương và TP.HCM đã có nhiu hot đng tri ân các m Vit Nam anh hùng, các tưng lĩnh ca QĐND Vit Nam đã ngh hưu, gia đình chính sách và thương bnh binh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi Thượng tướng Phan Trung Kiên

Sáng 25-7, dẫn đầu đoàn cán bộ TP tới thăm các mẹ Trương Thị Nhân (93 tuổi); Mẹ Nguyễn Thị Thư (95 tuổi); Mẹ Lương Thị Lộc (96 tuổi); Mẹ Trần Thị Mưa (88 tuổi) cùng ngụ Q.Tân Bình, đồng chí Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các mẹ, tri ân sự đóng góp to lớn của các mẹ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đồng chí bày tỏ: “Các mẹ là những tấm gương sáng để chúng con và các thế hệ lãnh đạo của TP học tập, noi gương. Mong các mẹ luôn sống vui - sống khỏe - trường thọ để chúng con được chăm sóc, phụng dưỡng”.

Tới thăm Thiếu tướng Nguyễn Răng - nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP - hiện đang điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất, đồng chí Nguyễn Thành Phong đã ân cần thăm hỏi và dặn dò các bác sĩ cũng như gia đình chăm sóc thiếu tướng thật tốt; mong thiếu tướng nhanh chóng hồi phục sức khỏe.

Tại Bệnh viện 7A (trực thuộc Quân khu 7) nơi điều trị, chăm sóc cho cán bộ - sĩ quan quân đội, thương binh - bệnh binh, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong phấn khởi khi thấy bệnh viện vừa được Bộ Quốc phòng đầu tư xây mới. Đồng chí mong muốn từ cơ sở vật chất khang trang, cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho sĩ quan và thương binh - bệnh binh, bệnh viện cần tiến tới giúp giảm tải cho các bệnh viện trong TP bằng cách mở rộng đối tượng khám chữa bệnh.

* Trước đó, sáng 24-7, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn cán bộ TP đã đến thăm các gia đình chính sách tại Q.1.

Đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Cách (SN 1927, ngụ P.Phạm Ngũ Lão), đồng chí nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn biết ơn những cống hiến to lớn của mẹ cho đất nước. Mẹ đã hy sinh những người thân yêu nhất của mình vì độc lập tự do của Tổ quốc. Mẹ mãi là tấm gương sáng cho thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân TP noi theo”. Đồng chí chúc mẹ Lê Thị Cách dồi dào sức khỏe, sống vui khỏe bên con cháu.

Đến thăm Thượng tướng Phan Trung Kiên - nguyên  Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Bí thư Thành ủy cảm ơn những đóng góp to lớn cho đất nước của đồng chí Phan Trung Kiên. Trong quá trình công tác, đồng chí đã luôn quan tâm và nhiều đóng góp trong công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy cũng đến thăm, tặng quà cho thương binh 1/4 Trần Văn Hiệu (P.Nguyễn  Thái Bình); ông Đinh Công Đắc (P.Đa Kao), người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; bà Trần Thị Quê (con liệt sĩ Trần Đức Quang), ngụ P.Cầu Kho và ông Nguyễn Văn Lợi (cha của liệt sĩ Nguyễn Trọng Đức), ngụ P.Bến Nghé; Bệnh viện Quân y 175 - Hiện nay, ngoài việc chăm sóc sức khỏe cho cán bộ cao cấp, thương binh, bệnh binh và các tầng lớp nhân dân, Bệnh viện Quân y 175 đã cử cán bộ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

* Chiều 24-7, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dự Lễ trao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Sa (thường được gọi là má Tư), 85 tuổi, tại ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Cùng dự lễ có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Thân Thị Thư.

Má Nguyễn Thị Sa được trao Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhì, có chồng là liệt sĩ Phạm Văn Sắc - được trao Huân chương Kháng chiến hạng nhất. Cả 10 người con của má đều tham gia cách mạng. Hiện má sống cùng người con gái út là chị Phạm Thị Nhung, đang công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ ấp An Thạnh.

Căn nhà tình nghĩa có diện tích hơn 80m2 với kinh phí xây dựng hơn 450 triệu đồng, do Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và các đơn vị, cá nhân từng được gia đình má Nguyễn Thị Sa che chở, nuôi giấu trong kháng chiến, vận động hỗ trợ xây dựng. Ngoài căn nhà kiên cố, còn có các phần quà tặng như ti vi, tủ thờ, tủ lạnh, quạt máy…

Dịp này, Phó Chủ tịch nước cũng trao tặng 3 phần quà cho 3 mẹ Việt Nam anh hùng tại xã, mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng.

Q.Huy - N.H - H.Nam