Thứ ba, 19/11/2013, 16h11

Tri ân người khai sáng

Đó là chủ đề của một hội thi vừa được tổ chức tổng kết trao giải sáng ngày 17/11 nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam tại KizCiti - Thành phố hướng nghiệp.

Chương trình có sự góp mặt của nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký, đại diện Ban tổ chức, Ban giám khảo, các nhà tài trợ cùng 400 giáo viên và gần 1.000 học sinh đến từ 95 trường tiểu học trên địa bàn TP.HCM.
Bức chân dung Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký do các em học sinh tự làm
Sau gần 2 tháng kể từ khi triển khai Hội thi “Tri ân người khai sáng”, BTC đã nhận được hơn 100.000 bài thi từ 95 trường tiểu học trên địa bàn TP.HCM. Ban giám khảo đã phải đắn đo rất nhiều để có thể lựa chọn ra những bài thi xuất sắc nhất để trao giải, bao gồm: 10 giải nhất, 10 giải nhì, 10 giải ba và 920 giải khuyến khích.

Các em thí sinh hồ hởi lên sân khấu nhận giải nhất của chương trình

Buổi lễ này được tổ chức nhằm tổng kết hội thi, tạo cơ hội để tất cả các thí sinh thể hiện lòng biết ơn và dành tặng thầy cô những tấm thiệp ý nghĩa, những dòng cảm nhận chân thành, đồng thời là cơ hội để các bạn thí sinh cùng giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Hy vọng cuộc thi sẽ góp phần giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, hỗ trợ các nội dung giáo dục trong nhà trường qua sân chơi nghệ thuật dành cho lứa tuổi học sinh.

Hoạt cảnh múa “Tri ân người khai sáng đã để lại những xúc động sâu sắc
trong lòng người tham dự

Đến với buổi lễ tổng kết và trao giải của Hội thi “Tri Ân Người Khai Sáng”, nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký đã chia sẻ những bí quyết giúp các em học sinh trở thành “con ngoan, trò giỏi”. Phần giao lưu ý nghĩa của ông đã để lại nhiều cảm xúc đặc biệt trong lòng người tham dự.
 P.V