Thứ ba, 28/4/2015, 22h04

Tri ân những người “vào sinh ra tử”

Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Thương giao lưu với học sinh tại buổi lễ tri ân

Vừa qua, Trường THPT Nhân Việt (TP.HCM) đã tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành cho các học sinh lớp 12 của trường. Buổi lễ diễn ra ấm cúng và xúc động khi tất cả phụ huynh của các em đều có mặt đầy đủ. Suốt bao năm đèn sách, có lẽ đây là lần đầu tiên các em được nói lời tri ân, tặng quà cho cha mẹ; được lắng nghe những lời nhắn nhủ ân tình của thầy cô trước khi bước vào tuổi 18 - cái tuổi đánh dấu sự trưởng thành đầu tiên trong cuộc đời.
Không chỉ tri ân những người đã có công sinh thành, dưỡng dục suốt 18 năm qua mà học sinh của trường còn tri ân những người đã hy sinh thân mình cho công cuộc thống nhất đất nước. Tại buổi lễ, các em được giao lưu với Anh hùng Lực lượng vũ trang - Thiếu tá tình báo Nguyễn Văn Thương - người từng khiến chế độ ngụy quyền Sài Gòn phải kinh sợ về tinh thần thép dù bị tra tấn dã man. Ngoài ra, các em còn được gặp gỡ ông Quách Thành Trung (phụ huynh em Quách Thu Thảo, học lớp 12A3) - là một người lính từng vào sinh ra tử trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt nhất. Trở về sau chiến tranh, dù là một thương binh nhưng ông Trung vẫn ngược xuôi bươn chải để nuôi 4 đứa con nên người. Trong lời tri ân với ba, với những người đã hy sinh để cho Tổ quốc được yên bình, em Quách Thu Thảo đã nói: “Tôi nhận ra mình đã trưởng thành! Trưởng thành để nhận ra những giá trị của cuộc sống thanh bình mình đang có, để biết tri ân công lao vô bờ bến ba mẹ đã nuôi dạy, để tôi và các bạn cùng lắng lòng về quá khứ, đồng cảm với hiện tại và có trách nhiệm với tương lai”.
Linh Vy