Chủ nhật, 26/5/2013, 21h05

Trò ngoan từ… Facebook

Trang Facebook “Học tập và làm theo lời Bác” độc đáo của lớp 10A3 nhận được nhiều lượt “like” của cộng đồng mạng 

Facebook là vô bổ, là nhảm nhí, là nơi để người ta “xả” mọi cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố thường ngày… thôi thì đủ mọi lời khen chê dành cho trang mạng xã hội mang tên Facebook. Thế nhưng, học sinh (HS) Trường THPT Marie Curie lại có cách “hô biến” Facebook trở thành những trang mạng cộng đồng hữu ích và hiệu quả.
Một ngày, “tường” Facebook của nhiều HS Trường THPT Marie Curie bỗng xuất hiện lời mời tham gia một trang cộng đồng. Click chuột “vào thăm”, nhiều HS đã tỏ ra thích thú khi “tường” của các trang cộng đồng này tràn ngập các mẩu chuyện, hình ảnh, bài viết về Bác Hồ - vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam. Hỏi ra mới biết, thì ra các chi đoàn của Trường THPT Marie Curie đang hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, một hình thức mới lạ khác hẳn với mọi hình thức truyền tải trước đây qua tài liệu, giảng dạy, thuyết trình…
Ý tưởng… độc
“Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi”. Dòng chữ màu vàng nổi bật với nền cờ màu đỏ trên hình nền của lớp 11B8 là ấn tượng đầu tiên mà bất cứ bạn trẻ nào khi ghé thăm cũng đều nhìn thấy. Phía dưới, “avatar” là hình ảnh Bác đang ôm một em bé, gương mặt Người rạng ngời hạnh phúc. Dòng thông tin “Tập thể 11B8 niên khóa 2011-2014 quyết tâm sống và học tập theo gương Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, đem lại lợi ích cho tương lai đất nước!” ngắn ngủi nhưng cũng đủ để những ai khi vào thăm hiểu được ý nghĩa của việc tạo lập trang cộng đồng này. Kéo khung xuống, thông tin đăng tải người xem thấy đầu tiên là video clip Hồ Chí Minh, chân dung một con người kèm theo lời dẫn “Xem và cảm nhận. Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh ý nghĩa hơn là một hành động tham gia phong trào. Đó là một niềm tự hào. Một cách thể hiện lòng yêu nước”. Tương tự, chùm ảnh Những cống hiến thầm lặng với những hành động đẹp của những chiến sĩ cảnh sát - công an nhân dân cũng nhận được rất nhiều lượt “like” của người xem.
Theo các thành viên của lớp 11B3, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mang một ý nghĩa rất lớn, bởi “Những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh, là: Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người, sống có nghĩa có tình; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư và tinh thần quốc tế trong sáng” và “Học theo Bác để hoàn thiện bản thân”. Do đó, trang Facebook của Chi đoàn này được đăng tải nhiều mẩu chuyện nói về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của Bác: Tiết kiệm, giản dị, thương người. Những mẩu chuyện này lần lượt nhận được nhiều lượt “like” của các thành viên trong lớp và những người ghé thăm.
Độc đáo phải kể đến trang Facebook của lớp 10A3 với lời “mời gọi” khá khiêm tốn “Đây là page mới lập của 10A3 để thực hiện phong trào thiết kế page Facebook của Đoàn trường. Hi vọng các bạn, các anh chị là thành viên BCH Đoàn trường nếu có thông tin hoặc hình ảnh có thể gửi cho chúng em để chúng em hoàn thành tốt phong trào ạ!”. Trang nhận được 263 lượt “like” của những người ghé thăm bởi thiết kế độc đáo, ý tưởng phong phú, hấp dẫn người xem. Các thành viên của trang đã kỳ công sưu tầm nhiều hình ảnh về Bác, mỗi hình ảnh gắn liền với một câu chuyện về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Đó là những mẩu chuyện về phong cách sinh hoạt giản dị, tình thương bao la Người dành cho cả dân tộc Việt Nam; là cảm xúc vẹn nguyên của các chính khách nước ngoài và những người đã từng gặp Bác… Nội dung các mẩu chuyện được sắp xếp theo một trình tự mạch lạc khiến người xem càng ngày càng đi sâu vào câu chuyện xuyên suốt mà không có ý định ngừng đọc. Một số trích dẫn lời nói chuyện của Bác được gắn liền với hình ảnh gần gũi thực tế như thư Bác gửi thanh niên vào tháng 4-1951 được đi kèm hình ảnh các cán bộ Đoàn trường cùng lời chú thích “Đoàn trường Marie Curie chúng ta vẫn luôn làm theo lời Bác”, trích dẫn bài nói chuyện của Bác về vai trò của người thầy đi kèm với hình ảnh một giáo viên trong trường được trao tặng giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” của Thành đoàn TP.HCM… Những trích dẫn sáng tạo này ngay lập tức nhận được những “trận mưa… like” liên tiếp khi vừa đăng tải lên. Không chỉ thế, lớp còn tổ chức các buổi tham quan, ngoại khóa tại các bảo tàng, di tích lịch sử và sử dụng những hình ảnh đó để làm phong phú hơn cho trang của mình.
Tính hiệu quả cao
Thầy Hồ Tấn Minh, Trợ lý thanh niên nhà trường cho biết, ý tưởng hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” qua Facebook được xuất phát từ các em HS trong Ban Chấp hành Đoàn trường và đã nhận được sự đồng thuận của tất cả các lớp. “Facebook có sức lan tỏa rộng và nhanh chóng. Hầu hết HS nào cũng tự tạo cho mình một trang Facebook với cách thể hiện khác nhau. Thay vì việc vào các trang Facebook vô bổ, các em trong Đoàn trường đã tận dụng ưu điểm của mạng xã hội để kéo các bạn trẻ vào một hoạt động có ích”, thầy Minh nói.
Quả thật, ý tưởng mới lạ này có thể được xem là một hình thức cứu cánh cho rất nhiều bạn trẻ khi đang lạc lối trong những trang mạng ồn ào vô bổ. Thông qua các trang Facebook này, HS các lớp cùng rủ nhau phấn đấu, khoe với nhau việc làm tốt trong ngày hay đơn giản chỉ là đăng tải những dòng tâm sự hết sức ý nghĩa. Thành viên Bí Xinh Đẹp sau khi đọc những mẩu chuyện về Bác đã “còm men” với nội dung “Hãy học tập và làm theo lời Bác để đạt kết quả cao nào!”. Một thành viên khác của lớp 12B4 sau ngày thi học kỳ 2 đã gửi lời hỏi thăm cả lớp “Mọi người ơi! hôm nay thi tốt không nè? Mai thi toán với hóa mọi người nhớ tính toán thật cẩn thận và đánh dấu thật chính xác ở môn hóa nhé! Ad (cộng tác viên - PV) chúc mọi người làm bài tốt và đạt điểm cao nè!”. Một thành viên khác thuộc lớp 10D7 cũng kịp khoe trên Facebook làm theo lời Bác của lớp “Hôm nay Ad nhặt được máy tính trả thầy giám thị nè. Có bạn nào ngoan như Ad ko?”. Hay thậm chí chỉ là một lời tâm sự đơn giản của thành viên lớp 12B7 với tên gọi Kayz Nhók “Ngày 14-3 tôi biết,  nhưng không biết Valentine trắng là gì? Tôi chỉ biết duy nhất một điều: Ngày này 25 năm trước, tại trận chiến Gạc Ma, các chiến sĩ bảo vệ Trường Sa đã ngã xuống vì Tổ quốc... chỉ vậy thôi!”. “Chỉ vậy thôi” nhưng những dòng tâm sự của thành viên này cũng nhận được nhiều “chia sẻ” và “like” của nhiều người khác trên mạng. Quan trọng hơn, thông qua hình thức này, các em đã tích cực hơn trong việc tìm kiếm thông tin, hình ảnh đăng tải, biết “còm men” những lời hay, ý đẹp để Facebook thực sự là nơi những HS ngoan, biết làm theo lời Bác cùng phấn đấu vì tương lai tốt đẹp.
Bài, ảnh: Ngọc Anh