Thứ bảy, 5/5/2018, 20h52

Trọn nghĩa tào khang!

Dù chưa t chc đám cưi vàng hay đám cưi bc rình rang nhưng đi vi đôi v chng ông Thái Văn Đào và bà Nguyn Th Sa Q.2, TP.HCM thì 45 năm qua ngôi nhà tình yêu ca h vn vng bn và son st.

V chng ông Đào chnh k nim 40 ngày cư

Sut đi hc tp

Lớn lên ở một vùng quê miền núi Hà Tĩnh heo hút ruộng đồng chật hẹp, đất đai khô cằn từ nhỏ mấy anh em của cậu bé Thái Văn Đào phải chịu cảnh đói lòng mùa giáp hạt. 18 tuổi, tuy chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp cấp 2 nhưng vào tháng 2-1966 Thái Văn Đào vẫn quyết định làm hồ sơ đi công nhân ở một tỉnh phía Bắc xa xôi. Bạn bè cùng lớp 7 Trường cấp 2 Hương Thủy, huyện Hương Khê thật sự bất ngờ và luyến tiếc khi phải chia tay với một lớp trưởng năng động và nhiệt huyết. Có một thứ mà ông vẫn không quên nhét vào túi xách trước khi lên đường đó là 2 cuốn sách giáo khoa Đại số và Hình học lớp 7. Bỏ học giữa chừng ông coi đây là món nợ của tuổi học sinh mà mình phải tìm cách sau này trả bằng được. Không ngờ sau này 2 cuốn SGK mỏng và cũ kỹ đã trở thành vật quý để giúp ông hoàn thành chương trình học cấp 2 hệ 7 năm lúc đó. 

Bắt đầu từ đó tấm bằng nhỏ nhắn nhưng đầy công sức mồ hôi của một học sinh có ý chí đã giúp chàng trai quê miền Trung mở ra một cánh cửa rộng lớn để cho ông bước đi trên con đường học tập nhiều vất vả nhưng cũng lắm vinh quang. Tháng 10-1968, sau 2 năm công tác ở đoàn, ông Đào vinh dự có tên trong danh sách công nhân xuất sắc của đơn vị để cử đi học lớp trung cấp nghiệp vụ về ngành kế toán. Tuy tuổi đời đã ngoài 20 nhưng tinh thần hiếu học vẫn chưa bao giờ nguội lạnh mà hình như càng học ông càng khám phá ra niềm đam mê của chữ nghĩa. Với ông học lúc đó là nâng cao trình độ, học để phục vụ công việc của mình được tốt hơn và luôn có hiệu quả cao. Tinh thần học tập của ông đã được đền đáp vì sau 3 năm theo học nghiệp vụ, năm 1971 ông được điều động về Liên đoàn 36 và đến năm 1973 giữ chức vụ kế toán trưởng đoàn Địa chất 63 (Tổng cục Địa chất) ở Vĩnh Phú. Không chỉ có tinh thần tự học, kế toán trưởng Đào còn có tinh thần làm việc cần mẫn, chu đáo. Chính trong thời gian học ở Bắc Ninh ông đã quen với một cô gái vùng đất quan họ Bắc Ninh đẹp người đẹp nết quê ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, Nguyễn Thị Sa chấp nhận tình yêu của một chàng trai xứ Nghệ chân chất, hiền lành nhưng quyết đoán. Giữa những ngày đạn bom ác liệt ở hai miền đất nước, một đám cưới nhỏ đã diễn ra tại tỉnh Hà Bắc lúc đó của đôi uyên ương mà chú rể là một kế toán Liên đoàn 36 Tổng cục Địa chất. Luôn được anh em tín nhiệm, năm 1973 ông được đề bạt kế toán trưởng đoàn Địa chất 63 đóng tại tỉnh Vĩnh Phú. Có thể nói đây là thời gian hạnh phúc đúng nghĩa trọn vẹn nhất của hai vợ chồng vì họ luôn được bên nhau để cùng xây tổ ấm gia đình.

Thay v nuôi con

Năm 1980, khi được bổ nhiệm Phó phòng Kế toán tài vụ Liên đoàn Địa chất Thủy văn (Tổng cục Địa chất trực thuộc Chính phủ) và sau đó là kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán tài vụ Liên đoàn 8 địa chất thủy văn tại TP.HCM do đồng chí Trần Đức Lương (sau này là Chủ tịch nước) làm Tổng cục trưởng bổ nhiệm thì ông phải khăn gói vào Nam để công tác theo đoàn. “Do gia đình bên vợ chỉ có hai người con gái mà người mẹ đã già yếu không ai chăm sóc nên vợ chồng tôi quyết định để vợ ở lại miền Bắc để nuôi mẹ già bệnh nặng. Biết là khó khăn nhưng chúng tôi không thể nào làm khác được” - ông Đào phân trần.

Đúng như vợ chồng ông tiên liệu được trước, cảnh sống hai vợ chồng ở hai nơi biết bao trắc trở. Một mình ông vào TP.HCM sắp xếp công việc rồi sau đó đưa hai cô con gái vào sống cùng bố. Tình cảm của họ chỉ được kết nối qua những bức thư viết tay đầy nỗi mong chờ và những dịp ông ra Bắc công tác một năm vài lần để hẹn ngày sum họp. Một mình chăm hai đứa con ông Đào vừa làm cha vừa vào vai người mẹ dạy dỗ con cái nên người. Không phụ lòng cha, hai cô công chúa Thái Thị Pha và Thái Thị Mơ bảo ban nhau để học tập tốt và làm việc nhà để đỡ vất vả cho bố. Sau khi tốt nghiệp ĐH Kinh tế và ĐH Tài chính - Kế toán đến nay cả hai chị em đã có việc làm và gia đình ổn định tại TP.HCM. Đây cũng là thời gian mà việc học của ông Đào chưa dừng lại ở dấu chấm hết. Theo học khóa tại chức ngắn hạn do Trường ĐH Luật Hà Nội mở từ năm 1990 đến 1994 và lớp cao cấp chính trị lúc đã ở tuổi U50 nhưng Trưởng phòng Thái Văn Đào vẫn miệt mài chăm chỉ để năm 2000 ông được bổ nhiệm Phó Liên đoàn trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam cho đến khi nghỉ hưu.

Bài, nh: Quang Phan