Thứ ba, 9/3/2010, 10h03

Trọng tài lại bị than phiền

Kể từ ngày V-League 2010 khởi tranh, chưa vòng đấu nào mà BTC V-League và VFF lại không đau đầu vì những vấn đề tưởng đã cũ. Mới nhất, 7 trận đấu ở vòng 4 V-League diễn ra thì đã có đến 3 trận trọng tài bị phàn nàn.
Đơn cử như trận đấu giữa chủ nhà K.Khánh Hòa và CS. Đồng Tháp. Trong bối cảnh đội chủ nhà rất khát điểm, việc trọng tài Ngô Quốc Hưng kéo dài thời gian bù giờ, đồng thời từ chối quả phạt góc của CS.Đồng Tháp để rồi sau đó K.Khánh Hòa tận dụng phát bóng lên ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 90+4 khiến nhiều người nghi ngờ tính công bằng của “vua áo đen”. Điều này đã giải thích tại sao không chỉ các cầu thủ Đồng Tháp vây lấy trọng tài Hưng để phản ứng mà ngay cả khán giả trên sân Nha Trang cũng tỏ ra hững hờ với chiến công của đội chủ nhà.

Trọng tài Bùi Thành Thanh Nghĩa (phải) ở trận SHB Đà Nẵng thắng HAGL 3-0.

Trên sân Thống Nhất (TPHCM), trọng tài Đỗ Quốc Hoài liên tục thổi phạt các cầu thủ Hòa Phát Hà Nội khiến không chỉ ông bầu của đội bóng mà ngay cả khán giả trên sân Thống Nhất, dù ủng hộ Navibank Sài Gòn, cũng bất bình bởi không phải tình huống tranh chấp nào đội khách cũng có lỗi. Càng về cuối trận, sự can thiệp quá nặng tay của trọng tài Hoài khiến một HLV giàu kinh nghiệm như ông Nguyễn Thành Vinh (Hòa Phát Hà Nội) cũng phải nổi nóng và kêu trợ lý chạy đến phản ứng gay gắt ngay tại bàn giám sát. Dù không đến nỗi vây trọng tài Hoài lại để phản ứng nhưng sau trận, ban huấn luyện Hòa Phát Hà Nội cũng ngán ngẩm thừa nhận: “Bị ép thế này thì hòa vẫn còn may”.
Cuộc chạm trán giữa HAGL và chủ nhà SHB Đà Nẵng cũng để lại nhiều thắc mắc cho người hâm mộ. Đây là trận đấu hứa hẹn căng thẳng nhưng không hiểu sao BTC lại bố trí một trọng tài non kinh nghiệm như ông Bùi Thành Thanh Nghĩa làm nhiệm vụ. Điều này lý giải dù trận đấu có rất nhiều tình huống vào bóng nguy hiểm của cầu thủ hai đội nhưng chung cuộc chỉ 3 thẻ vàng dành cho đội khách.
Ngay cả trong tình huống trọng tài Thanh Nghĩa thổi phạt đền sau pha va chạm giữa trung vệ Nirut của HAGL với tiền đạo Cesar, nhiều khán giả trên sân Chi Lăng - dù rất vui vì đội nhà được hưởng lợi thế - cũng cảm thấy khó hiểu trước quyết định quá nặng tay của “vua áo đen”. Nhìn hình ảnh HLV Kiatisuk quay về phía khán đài VIP cười lớn rồi nhún vai, giơ tay biểu hiện động tác khen ngợi trọng tài cũng có thể hiểu được tâm trạng của người trong cuộc trước cách điều hành kém cỏi của “vua áo đen”.
Anh Dũng (theo NLD)