Thứ hai, 10/10/2011, 09h10

Trường Mầm non 19/8 - Hóc Môn: Trưởng thành trong gian khó

Cơ sở vật chất thiếu thốn đến mức có lúc phải mượn tạm đình Xuân Thới Sơn để làm lớp học, thế nhưng tập thể cán bộ - giáo viên trường Mầm non 19/8 không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn để góp sức vào thành tích chung của ngành giáo dục Mầm non huyện Hóc Môn.
“Nhiều lúc chúng tôi cảm thấy đuối sức, thế nhưng cứ nhìn vào những ánh mắt trong sáng và vô tư của các cháu, chúng tôi lại cùng động viên nhau phải đứng lên vượt qua mọi khó khăn vì tương lai của các cháu”. Lời tâm sự chân tình của cô Đỗ Thị Hồng Anh - Hiệu trưởng trường Mầm non 19/8 đã phần nào nói lên những khó khăn mà trường đã vượt qua để có được thành quả hiện tại...

Cô Đỗ Thị Hồng Anh - Hiệu trưởng nhà trường

Cơ sở vật chất thiếu thốn, đội ngũ giáo viên mỏng và chắp vá, địa bàn dân cư phức tạp với đa số phụ huynh học sinh là lao động nghèo... tất cả những khó khăn đó đủ sức làm sờn lòng của bất cứ một giáo viên nào. Thế nhưng, với cô giáo Đỗ Thị Hồng Anh, đó chính là những thử thách phải vượt qua để tiếp tục vững bước trong sự nghiệp trồng người. Từ chỗ tiếp nhận một đơn vị trường học chỉ có 7 lớp học nhưng phải chia ra đến 4 phân hiệu do không đủ phòng học, cô đã động viên toàn thể cán bộ - giáo viên trường vượt qua khó khăn để từng bước vươn lên. Phòng học thiếu thì mượn tạm đình Xuân Thới Sơn làm lớp học, giáo viên thiếu thì mỗi cá nhân ráng phấn đấu làm việc gấp 2-3 lần để bù vào khoảng trống... tất cả phấn đấu vì một mục tiêu chung là xây dựng một môi trường sư phạm tiến bộ, có đầy đủ cơ sở vật chất để góp phần thắp sáng tương lai cho các em học sinh ở một huyện còn nhiều khó khăn như Hóc Môn.
12 năm trưởng thành - một thời gian chưa phải là dài nhưng cô giáo Hồng Anh đã tạo được dấu ấn đậm nét bằng việc ứng dụng các phương pháp tiên tiến vào công tác chăm sóc và nuôi dạy các bé. Nhờ vậy trường Mầm non 19/8 đã chiếm được niềm tin và sự ủng hộ của đông đảo phụ huynh trên địa bàn. Từ 170 học sinh ban đầu, đến nay trường đã có 450 học sinh chia đều trong 11 lớp học. Điều đặc biệt là 100% các em đều được học bán trú...
Thành quả bước đầu đã được khẳng định, thế nhưng Ban Giám hiệu nhà trường vẫn luôn xác định rằng chính đội ngũ giáo viên mới là yếu tố tiên quyết đến việc chăm sóc - giáo dục trẻ tại trường. Vì vậy, song song với việc đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học và đồ chơi an toàn cho các bé, Nhà trường vẫn luôn quan tâm và tạo điều kiện học tập nâng cao nghiệp vụ cho tất cả giáo viên - bảo mẫu. Thông qua các chương trình tập huấn của Sở Giáo dục - Đào tạo, Phòng Giáo dục huyện và các chương trình sinh hoạt bồi dưỡng nghiệp vụ tại trường, mỗi giáo viên - bảo mẫu đã từng bước tự hoàn thiện bản thân để góp sức vào thành tích chung của trường. Sự hăng hái, nhiệt tâm, yêu trẻ yêu nghề và luôn sáng tạo đã thấm đẫm trong từng suy nghĩ, thể hiện trong từng hành động của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nơi đây… Năm học 2010 - 2011, Trường có 7 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi thành phố. Người ra, nhân viên cấp dưỡng của trường cũng được công nhận là cấp dưỡng giỏi cấp huyện...

Tập thể CB-GV-CNV nhà trường

Trong công tác giáo dục, tập thể sư phạm nhà trường quan tâm đến sự phát triển toàn diện của trẻ, giúp trẻ có những phát triển cân đối về thể chất cũng như sự nhận biết về thế giới xung quanh. Bên cạnh việc áp dụng phương pháp giảng dạy theo chương trình mầm non mới, khuyến khích giáo viên sưu tầm và đưa các trò chơi dân gian, các câu ca dao, tục ngữ... vào giờ học và giờ chơi của các bé, nhà trường cũng đặc biệt quan tâm đến chất lượng dinh dưỡng trong từng bữa ăn hàng ngày. Để các cháu có được chế độ dinh dưỡng tốt nhất, an toàn nhất, ngoài việc liên kết với những công ty cung cấp thực phẩm uy tín (hiện nay là Công ty thực phẩm Fresco), nhà trường cũng luôn theo dõi sát sao thực đơn hàng ngày và quy trình chế biến thức ăn theo mô hình bếp 1 chiều. Nhờ vậy, hầu hết các bé đang theo học tại trường đều có sự phát triển cân bằng về thể chất và trí tuệ.
Chia tay trường mầm non 19/8, chia tay cô giáo Đỗ Thị Hồng Anh - người giáo viên đã có 34 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, tai chúng tôi vẫn còn vang vọng lời tâm sự chân thành và cũng là lời dạy tha thiết của cô “Sự nghiệp trồng người rất gian khổ, hãy cùng chung tay góp sức phấn đấu vượt qua. Những vinh quang và tương lai tươi đẹp vẫn đang còn phía trước”.
Như Trí