Thứ hai, 25/5/2009, 12h05

Trường Mầm non 23/11: Nơi hội tụ của những tấm lòng nhiệt huyết

Nhiều năm liền đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp thành phố, UBND thành phố tặng cờ Đơn vị xuất sắc, bằng khen của Bộ GD&ĐT, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ… là những thành quả đáng tự hào của ngôi trường mang tên Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam -Trường Mầm non 23-11.

Chung tay - góp sức vào sự nghiệp giáo dục, mong muốn các em nhỏ đều được tới trường, tâm nguyện ấy cũng là nỗi niềm, sự trăn trở của tập thể BHG, GV Trường Mầm non 23/11 (Hóc Môn) trong suốt những năm qua. Sau hơn 16 năm hình thành và phát triển, tập thể BGH,GV nhà trường luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của sự nghiệp đào tạo thế hệ mầm non, luôn phấn đấu không ngừng nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đầu tư chu đáo về mọi mặt hướng các em đến sự phát triển toàn diện.

Bằng phương pháp học mà chơi - chơi mà học mà nhà trường đã xây dựng, tạo cho trẻ sớm có được thói quen tự tin, hòa đồng với mọi người và môi trường xung quanh. Bên cạnh các giờ học chính khóa, Trường còn thường xuyên tổ chức cho các trẻ đi tham quan, giải trí… Đặc biệt, Nhà trường rất quan tâm đến chế độ ăn uống, ngủ nghỉ của trẻ như: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm trong các bữa ăn.

Với sự đầu tư đúng mức tạo điều kiện cho trẻ phát triển hài hòa về thể chất và trí tuệ, tổng kết năm học 2008 - 2009, Trường Mầm non 23/11 đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tỉ lệ cháu 5 tuổi ra lớp chiếm 90,21%; 79,84% cháu đạt bé khỏe, bé ngoan; 50% giáo viên giỏi cấp huyện; công tác y tế học đường đạt xuất sắc, công đoàn vững mạnh xuất sắc... Đặc biệt, trên các thành quả đó chính là sự tín nhiệm của phụ huynh trong việc gởi gắm con em mình theo học tại trường. Đến nay, Trường có 585 trẻ, với 36 GV, 16 CNV và 14 nhóm lớp. Ngoài trình độ và nghiệp vụ sư phạm, các GV nơi đây phải có lòng yêu trẻ, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy, đúng với vai trò là người “đặt viên gạch đầu tiên” tạo nền móng vững chắc cho thế hệ mai sau. “Công tác trong ngành giáo dục mầm non là thay mẹ dạy trẻ. Muốn làm được thế trước hết phải yêu trẻ. Dạy trẻ như trồng cây non. Trồng cây non tốt thì ắt cây sẽ lên tốt. Dạy trẻ tốt thì sau này các cháu thành người tốt”, cô Vũ Thị Ngọc Oanh - Hiệu trưởng Nhà trường tâm sự.

Với tập thể BHG, GV, CNV nhiệt tâm, yêu nghề, tin rằng khi đến Trường Mầm non 23/11, các trẻ sẽ có một môi trường học tập, vui chơi lý tưởng. Được biết, trong thời gian tới Trường sẽ mở rộng cơ sở vật chất, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ GV, giảm sỉ số lớp học… nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng nuôi dạy trẻ.

Văn Vinh