Thứ tư, 16/11/2011, 09h11

Trường Mầm non Tân Đông (Quận 2): Vườn ươm tương lai đất nước

Qua gần 12 năm xây dựng và phát triển, trường MN Tân Đông đã để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng phụ huynh học sinh, xứng đáng là nơi ươm mầm những thế hệ tương lai tài năng của đất nước…
Trường Mầm non Tân Đông được thành lập và chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉ 517/4 Nguyễn Duy Trinh, Ấp Đông, P. Bình Trưng Đông, Q.2, TP.HCM với mục tiêu góp phần vào sự nghiệp xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước xây dựng một môi trường giáo dục hiện đại, an toàn để các bé phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ.
Ngay từ những ngày đầu thành lập, trường đã đầu tư xây dựng một hệ thống cơ sở vật chất hiện đại trên tổng diện tích 812 m2 với các phòng học sạch sẽ, thoáng mát và được trang bị đầy đủ các trang thiệt bị dạy và học. Gần 12 năm xây dựng và phát triển cũng là gần 12 năm trường không ngừng đầu tư nâng cấp phòng học, xây dựng sân chơi và mua sắm các thiết bị dạy học, đồ chơi an toàn cho trẻ. Nhờ vậy, mặc dù là một trường dân lập nhưng cơ sở vật chất của trường hiện nay không hề thua kém các trường công lập trên địa bàn.
Trao đổi với chúng tôi, cô Trần Thị Nhan - Hiệu trưởng Trường MN Tân Đông chia sẻ: “Không thể phủ nhận, trong giáo dục, đặc biệt là giáo dục Mầm non thì cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học đóng một vai trò quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả giáo dục. Tuy nhiên, tất cả cơ sở vật chất dù tân tiến, hiện đại đến đâu cũng trở nên vô tri nếu không được sử dụng một cách hợp lý và sáng tạo của đội ngũ giáo viên. Vì vậy, bên cạnh việc đầu tư cho cơ sở vật chất, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến yếu tố con người. Đến nay, trường MN Tân Đông đã tập hợp và bồi dưỡng một đội ngũ giáo viên - bảo mẫu có trình độ chuyên môn cao và tâm huyết với nghề. Đây chính là nền tảng cốt lỏi để trường Tân Đông đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng nuôi - dạy trẻ…”.
Được biết, trường Mầm non Tân Đông hiện có 7 giáo viên và 10 bảo mẫu. hầu hết trong các cô đều còn trẻ và tràn đầy nhiệt huyết yêu nghề - mến trẻ. Một giáo viên của trường tâm sự: “Qua các phương tiện báo chí, nhiều người biết đến nghề giáo viên mầm non như một nghề vất vả. Thời gian làm việc nhiều nhưng đồng lương thì ít ỏi. Tuy nhiên, chỉ có những người trong nghề mới cảm nhận được những niềm vui của nghề. Đôi lúc chỉ những cử chỉ nhỏ thường ngày của bé như: vui cười, làm nũng, giành ăn… cũng mang lại cho chúng tôi những niềm vui khó tả”.

Tập thể CB-GV-CNV nhà trường

Khác với việc giáo dục ở các cấp cao hơn, giáo dục ở bậc mầm non không chỉ là “dạy” mà còn “nuôi”. Điều này có nghĩa ngoài việc chăm sóc và đặt nền móng cho sự phát triển về trí tuệ của trẻ, trường mầm non còn phải chăm lo đến bữa ăn hàng ngày giúp các bé phát triển toàn diện về chiều cao, cân nặng… Nhận thức rõ tầm quan trọng của bữa ăn hàng ngày đến sự phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ của trẻ, trường MN Tân Đông luôn quan tâm đến yếu tố chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm trong từng bữa ăn của trẻ. Theo đó, trường đã hợp đồng với những công ty cung cấp thực phẩm uy tín nhằm đảm bảo tất cả thực phẩm đưa vào chế biến đều là thực phẩm sạch, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Bên cạnh yếu tố “đầu vào” của thực phẩm, nhà trường cũng đặc biệt chú trọng đến việc theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình chế biến thức ăn. Ngoài việc xây dựng mô hình bếp ăn một chiều theo quy định của Sở Giáo dục & Đào tạo, trường thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm để CB-CNV và nhất là các đầu bếp của trường hiểu rõ về công tác đảm bảo vệ sinh trong chế biến món ăn.
Cô Trần Thị Nhan cho biết thêm: “Nhằm đảm bảo cho các bé có sự phát triển đồng đều, không có cháu bị suy dinh dưỡng hoặc béo phì, ngoài việc nghiên cứu và xây dựng một chế độ dinh dưỡng khoa học, nhà trường còn phải thường xuyên thay đổi thực đơn để các bé không chán ăn. Ngoài ra, nhà trường cũng thường xuyên nhắc nhở giáo viên theo dõi, giám sát chặt chẽ sức ăn hàng ngày của các cháu để có sự thay đổi phù hợp, đảm bảo các món ăn hợp khẩu vị của từng trẻ”.
Chia tay trường Mầm non Tân Đông, chia tay gần 300 bé thuộc mọi lứa tuổi đang được nuôi dạy tại đây, chúng tôi không khỏi cảm thấy xúc động. Tương lai đất nước không ở đâu xa, tương lai của đất nước bắt đầu từ bàn tay dịu dàng chăm sóc của các cô giáo, bảo mẫu trên khắp cả nước. Và tập thể CB-GV-CNV trường MN Tân Đông là một phần trong số ấy…
N.THẮNG