Thứ hai, 23/1/2017, 11h20

Trường Mẫu giáo dân lập Hoa Thiên Tuế

Xuất phát từ tình yêu thương trẻ nhỏ, cô Trương Thị Minh Đoài (nguyên Phó Hiệu trưởng một trường THPT) và người chồng quá cố đã lập nên ngôi trường để con em công nhân có nơi lui tới học tập. Đó là Trường Mẫu giáo dân lập Hoa Thiên Tuế, tọa lạc tại G9/39, tỉnh lộ 10, ấp 7, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh.

Biến đầm lầy thành trường học

Năm 1999, Trường Hoa Thiên Tuế có đủ bốn nhóm lớp với những phòng học thoáng mát, nhiều màu sắc, đầy đủ trang thiết bị, bếp ăn một chiều, phòng chức năng, phòng y tế... Sân chơi rộng rãi, nhiều cây xanh, có khu vườn cổ tích, vườn lá ngọc, chỗ chơi cát, chơi nước... Trước đó năm 1997, trường chỉ có lớp mầm, lớp chồi rồi tới lớp lá.

Theo Ban Giám hiệu nhà trường, 20 năm về trước, đất trường là vùng đất hoang, nhiều lau sậy nằm ngoài khu sản xuất của Nông trường Lê Minh Xuân được chồng cô Đoài là ông Lê Quang Đệ (nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp TP.HCM) khai hoang lập vườn, vét kênh nuôi cá, xây dựng mô hình vườn - ao - chuồng. Mảnh đất này cũng là nơi sum họp của hai vợ chồng cô Đoài. Qua quan sát, cô chợt nhận ra khu vực xung quanh chưa có nhà trẻ, chưa trường mẫu giáo, chỉ có vài nhóm nhà trẻ lẻ tẻ, không đủ trông giữ về số lượng cũng như chưa đảm bảo chất lượng chăm sóc. Nhận thấy công tác chăm sóc, giáo dục trẻ là hết sức quan trọng, cô Minh Đoài và chồng quyết định dốc hết số tiền dành dụm, xin phép địa phương xây trường mẫu giáo bán trú ngay giữa khu vườn đã xanh mát của gia đình.

Ngôi trường ra đời, người dân công nhân tỏ niềm vui mừng hạnh phúc khi gần nhà có nơi gửi gắm con cái học tập bán trú để yên tâm công việc. Hàng trăm đứa trẻ được phụ huynh tin yêu gửi gắm, ông Đệ, bà Đoài được trở thành ông bà ngoại, ông bà nội của các bé. Sau này, ông Đệ mất, cô Minh Trâm - hiện là chủ Trường Hoa Thiên Tuế - đã đến đỡ tay.

Thầy cô như mẹ hiền

Hiện tại Trường Hoa Thiên Tuế có 192 trẻ, tổng cộng 7 nhóm, lớp. Trong đó có 2 nhóm trẻ với 54 bé và 2 lớp mầm; 2 lớp chồi; 1 lớp lá với 138 bé.

Hầu hết các trẻ đang theo học ở trường là con em công nhân nghèo các xã Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai, Khu công nghiệp Tân Tạo, Vĩnh Lộc, vì thế, chủ trương hoạt động của trường là tạo cho các em một môi trường có điều kiện không thua kém các em nhỏ ở trung tâm thành phố. Cơ sở vật chất dạy học được thay mới và trang bị thường xuyên, các phòng ngủ được trang bị đầy đủ máy lạnh. Các cô dạy trẻ luôn được bồi dưỡng, nâng cao tay nghề, chăm sóc, yêu thương trẻ hết mực, đặc biệt không được nhận quà của phụ huynh. Ngoài các giờ sinh hoạt thể chất, học tập kỹ năng, các bé còn được học tiếng Anh. Bên cạnh đó, hàng tháng, trẻ còn được các bác sĩ ở trung tâm dinh dưỡng, bệnh viện nhi đồng đến khám sức khỏe, tư vấn cho gia đình…

Nhân dịp xuân về, Trường MN Hoa Thiên Tuế xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và chúc mừng năm mới: An khang-Thịnh vượng-Hạnh phúc đến tất cả các em học sinh thân yêu, đến các bậc phụ huynh, các đơn vị bạn như Trường MN Hoa Sen; Trường MN 30/4; Trường MN Quỳnh Hương; UBND xã Lê Minh Xuân, Phòng GD-ĐT và UBND H.Bình Chánh.

Đ.Trình