Thứ năm, 9/2/2017, 21h26

Trường Sư phạm Tây Nam bộ - Dấu ấn cả đời tôi

Là tập hồi ký của nhiều tác giả vốn là đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Sư phạm Tây Nam bộ được ra đời sau phong trào Đồng Khởi ở Bến Tre (ảnh). Trước yêu cầu cấp bách xây dựng phong trào giáo dục (GD) ở các vùng giải phóng, Tiểu ban GD Khu Tây Nam bộ đã mở các lớp đào tạo cán bộ quản lý GD và thành lập Trường Sư phạm Tây Nam bộ (mật danh C6C) để đào tạo giáo viên cấp 1, 2 phục vụ phong trào GD của các địa phương. Ngoài đội ngũ thầy cô trụ tại chiến trường trước ngày đồng khởi là các nhà giáo được điều động từ miền Bắc vào tăng cường. Từ khi ra đời cho đến ngày thống nhất 1975 trường đã có 13 khóa đào tạo với hơn 550 cán bộ và học viên tốt nghiệp. Là hạt giống đỏ tận tụy say sưa kiên trì gây dựng phong trào GD cách mạng nơi tận cùng Tổ quốc, nhiều nhà giáo đã tham gia chiến đấu và anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc như liệt sĩ Võ Thị Tẩm, Nguyễn Minh Trí, Vũ Giang, Nguyễn Văn Hiền...

Tập hồi ký Trường Sư phạm Tây Nam bộ - Dấu ấn cả đời tôi với 85 bài viết, ảnh tư liệu quý giá do NXB Trẻ ấn hành nhân dịp kỷ niệm 66 năm ban hành sắc lệnh số 194 ngày 8-10-1946 thành lập ngành học sư phạm giúp mọi người nhớ lại những năm tháng hào hùng của phong trào GD cách mạng vùng Tây Nam bộ trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ.

Quang Phan