Thứ tư, 25/11/2009, 14h11

Trường TH Nguyễn Thái Học: Tấm lòng các cô luôn hướng về học trò

Cô Huỳnh Mỹ Nhân

Khi đến Trường TH Nguyễn Thái Học (Q.1), nhắc đến tên các cô, tập thể CB-GV-CNV cùng học trò đều tỏ lòng kính trọng. Kính trọng không chỉ vì thời gian công tác mà là tấm lòng của các cô dành cho HS, cho giáo dục thật đáng khâm phục. Đó là 3 giáo viên Huỳnh Mỹ Nhân, Âu Thị Kim Dung và Nguyễn Thị Thu Vân.
3 “chân trụ” của trường
Với phương châm sống giản dị “tất cả vì học trò” cùng với lòng yêu nghề, mến trẻ và cái tâm dành cho giáo dục, cho các em học sinh một cách trọn vẹn nên gần 20 năm đứng trên bục giảng cả 3 cô đều là những nhà giáo xuất sắc được học trò yêu mến, phụ huynh tin tưởng và sự kính trọng của các đồng nghiệp. Đó cũng là những “cầu nối” để các cô đạt được những thành tích đáng trân trọng: danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố nhiều năm liền với hàng chục danh hiệu, bằng khen của các cấp trao tặng. Cô Huỳnh Mỹ Nhân vào nghề từ năm 1975 đến nay trải qua bao nhiêu thế hệ học trò, cô đã vinh dự nhận được bằng khen của UBND TP về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2005-2006 và 2006-2007; 2 năm liên tiếp nhận danh hiệu Gia đình nhà giáo hiếu học cấp thành phố đồng thời cô cũng đạt Chiến sĩ thi đua cấp thành phố năm học 2007-2008. Cùng năm sinh, cùng vào nghề với cô Nhân nhưng về trường sau một năm (1983) cô Âu Thị Kim Dung cũng không chịu thua kém đồng nghiệp khi liên tục đạt giáo viên dạy giỏi của trường, là chiến sĩ thi đua cấp thành phố các năm 2003, 2005, 2007 và bằng khen của UBND TP về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 2 năm học 2005-2006 và 2006-2007. Riêng cô giáo Nguyễn Thị Thu Vân vào ngành sau 2 năm nhưng cũng chứng tỏ được là một giáo viên hết lòng với học trò. Đặc biệt cô còn được phụ huynh tin yêu nhất là có kinh nghiệm trong việc dạy học sinh chậm phát triển, học sinh cá biệt. 30 năm trong ngành, cô xứng đáng là một trong những “cánh chim” đầu đàn, hi sinh tất cả cho đàn em, giúp đỡ đồng nghiệp tận tình và luôn luôn hướng về học sinh.
Luôn trau dồi chuyên môn

Cô Nguyễn Thị Thu Vân

Ngoài việc “đứng trên bục giảng”, các cô không ngừng tìm tòi đọc tài liệu từ những cuốn sách hay, những giáo trình trợ giảng để trau dồi nghiệp vụ chuyên môn. Luôn luôn học hỏi để kịp với các đồng nghiệp trẻ bởi sợ “lạc hậu với đồng nghiệp”. Có lẽ chính vì sự chăm lo “bồi đắp kiến thức” đến mọi điều như vậy mà ba cô đã vượt qua muôn vàn khó khăn để luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Các cô không ngừng tìm tòi, sáng tạo ra những phương pháp giảng dạy mới, cách thức truyền đạt đa dạng, đa chiều và sinh động để giúp các em học sinh hiểu bài và tiếp thu bài nhanh hơn từ những buổi tối thức thâu đêm. Với các cô, việc được nhìn thấy học sinh mình thành đạt là một niềm vui lớn nhất trong đời, chẳng có điều gì làm các cô vui hơn khi nhìn thấy những mầm non của đất nước được lớn lên, trưởng thành từ nền tảng giáo dục vững chắc mà các cô đã dồn cả nhiệt huyết, lòng yêu nghề để dạy cho học trò của mình.
P.V