Chủ nhật, 26/3/2017, 01h44

Trưởng thành từ công tác Đoàn: Bài cuối:Tuổi trẻ là cống hiến

Đối với thế hệ trẻ, phong trào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là trường học tốt nhất để các đoàn viên thanh niên rèn luyện tu dưỡng phẩm chất. Chất thép được luyện trong lửa đỏ là bệ phóng vững vàng để nhiều cán bộ Đoàn phát huy năng lực trí tuệ cống hiến cho xã hội. TS. Nhan Cẩm Trí - Phó Trưởng khoa Quản trị kinh doanh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) là một trường hợp tiêu biểu.

TS. Nhan Cẩm Trí

HS vượt khó mê công tác phong trào

Bạn bè và thầy cô Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ Q.7 (trước là Trường cấp 2 Tân Thuận 7, Nhà Bè), vẫn nhớ thời đi học của cậu bé Nhan Cẩm Trí có khuôn mặt khôi ngô, hiền lành và chăm chỉ. Ngoài kết quả học tập mỹ mãn, Trí còn là một đội viên TNTP tích cực tham gia mọi phong trào từ lớn đến nhỏ. Anh đã từng được Hội đồng Đội TP chọn tham gia đoàn thiếu nhi tiêu biểu TP.HCM ra thăm lăng Bác vào năm 1989 vì có thành tích học tập xuất sắc và công tác tốt, năm đó Trí học lớp 8. Khi vào học Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Q.3, với bề dày hoạt động công tác Đội và là HS giỏi của trường Minh Khai năm lớp 10, Trí đã được các bạn đoàn viên tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai năm học 1992-1993.

Như sông được chảy ra biển lớn, từ một đoàn viên tích cực Trí đã trở thành một cán bộ Đoàn giàu kinh nghiệm thúc đẩy phong trào tuổi trẻ đi lên ở một ngôi trường vinh dự mang tên người nữ Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Gia Định. Đây cũng là thời kỳ rực rỡ nhất về bảng thành tích cống hiến của người đoàn viên TNCS và người cán bộ Đoàn năng động. Học lớp chuyên Anh, Trí vẫn là HS giỏi toàn diện, nhưng nổi trội nhất vẫn là môn văn. Chính niềm đam mê văn chương đã trở thành bệ phóng giúp người cán bộ Đoàn trúng tuyển vào đội tuyển thi HS giỏi cấp TP và cấp quốc gia.

Bám riết phong trào Đoàn

Tuy nhiên, phong trào Đoàn vẫn có sức hút mạnh mẽ đối với Trí khi đã lăn xả vào vai trò của “người lính đi đầu”. Mặc dù bận rộn với việc học nhưng Bí thư Nhan Cẩm Trí vẫn tìm cách đưa “con tàu” phong trào Đoàn trường Minh Khai vượt qua bao ghềnh thác để làm nên những dấu ấn khó phai về công tác vận động thanh niên, tổ chức sinh hoạt tập thể, tập trung rèn luyện phẩm chất và vươn lên trở thành lá cờ đầu của khối THPT trong 2 năm 1993 và 1994. Nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp này, Trí vẫn thấy tất cả như còn mới hôm qua: “Được BGH quan tâm, Thành đoàn tin tưởng, Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai phát huy được mọi thế mạnh của các bạn trẻ. Hồi đó ai cũng tìm cách cống hiến thật nhiều cho tập thể, có lẽ vì thế mà công tác Đoàn dù khó khăn đến mấy cũng làm xong. Tình yêu thương, đoàn kết đã giúp mọi người gắn bó với nhau hơn, đó chính là sức mạnh của phong trào Đoàn trong một tập thể nhất trí”. Vinh dự lớn lao đã đến với Trí khi anh là một trong số ít cán bộ Đoàn được Thành đoàn TP.HCM chọn vào danh sách đại diện HS khối THPT tham dự Trại giao lưu văn hóa quốc tế tổ chức tại Đài Loan năm 1994. Được tham gia “nối vòng tay lớn” với bạn bè quốc tế Trí càng tự hào hơn với công việc mình đã làm và được ghi nhận những đóng góp cá nhân mình cho phong trào Đoàn của tuổi trẻ TP mang tên Bác trong đó có Đoàn trường Nguyễn Thị Minh Khai.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, ngày ngày phải đạp xe đạp từ Nhà Bè lên Q.3 để học, nhiều người cứ nghĩ anh sẽ bỏ học giữa chừng. Tuy nhiên với ý chí phấn đấu mãnh liệt của người cán bộ Đoàn, Nhan Cẩm Trí càng làm cho thầy cô và bạn bè khâm phục hơn khi một lúc đậu 4 trường ĐH lớn của TP.

Nhìn lại cột mốc này, bao giờ anh cũng tri ân đến học bổng của Báo Giác ngộ đã giúp anh trong suốt những năm học cấp 3, học bổng Nguyễn Trường Tộ của Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM và đặc biệt là học bổng “Vì ngày mai phát triển của Báo Tuổi trẻ”, một chương trình học bổng có uy tín nhiều năm đồng hành với các bạn HS nghèo khó của các tỉnh thành trong cả nước, trong đó có sinh viên Nhan Cẩm Trí. “Nếu không có sự giúp đỡ của quỹ học bổng Vì ngày mai phát triển của Báo Tuổi trẻ thì chưa hẳn đã có tôi hôm nay. Được trưởng thành như ngày hôm nay tôi thật sự cảm ơn thầy cô cha mẹ và cũng không quên biết ơn các quỹ học bổng dành cho HS nghèo vượt khó.

Bốn năm học cùng lúc ở 2 trường ĐH Ngoại thương và ĐH KHXH&NV, Trí trưởng thành hơn nhiều về nhận thức và lối sống mà trường học uy tín nhất vẫn là “môi trường sống” của phong trào Đoàn. Đoàn trường ĐH Ngoại thương TP.HCM lại có thêm “cánh tay phải” góp sức xây dựng nền tảng phong trào khi anh trở thành Ủy viên BCH Đoàn trường bên cạnh chức danh lớp trưởng do các bạn K33A1 tín nhiệm bầu chọn. Có thể nói thời gian gắn bó với công tác Đoàn của TS. Trí luôn song hành với hành trình đi tìm tri thức trong quãng đời học tập của anh.

Hiện anh đang là Phó Trưởng khoa Quản trị kinh doanh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính (UEF) và anh vẫn tiếp tục song hành cùng nhiều hoạt động của Đoàn trường UEF. Dù ở cương vị nào anh vẫn là người cán bộ nhiệt huyết, năng động và không ngừng cống hiến tài năng. Theo anh để có được những thành quả như ngày hôm nay chính ngọn lửa truyền thống của phong trào Đoàn, Đội đã thổi bùng ngọn lửa đam mê, thắp lên ánh sáng soi đường chỉ lối dẫn anh đi đến đích thành công.

Bài, ảnh: Ngọc Quang