Thứ ba, 7/9/2010, 15h09

Trường THPT Lý Thường Kiệt: Tự hào và khẳng định

99,3% học sinh đậu tốt nghiệp THPT!

Một tiết mục hoạt cảnh về anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường

Với ngôi trường đã phải trải qua nhiều thăng trầm trong bối cảnh giáo dục hiện nay như THPT Lý Thường Kiệt thì đây là một con số đáng tự hào.
Và kết quả này là sự tự khẳng định của tập thể sư phạm nhà trường. Vì nếu mỗi trường THPT đều có những thuận lợi, khó khăn riêng thì THPT Lý Thường Kiệt, ngôi trường có 53 năm tồn tại ở Hóc Môn vẫn thường xuyên đứng trước áp lực lớn trong dạy và học. Làm sao để nâng cao chất lượng giảng dạy? Làm sao để kết quả tốt nghiệp năm sau cao hơn năm trước? Và phải vượt lên các tên tuổi khác? Làm sao để người dân huyện nhà càng tin tưởng đưa con em vào học tại trường?... Có lẽ chỉ có người trong cảnh mới cảm nhận được cái cảm giác hân hoan này.
Đó là kết quả của 3 năm miệt mài đào tạo, dạy dỗ cho một lớp học trò; từ ngày các em mới vào lớp 10 cho đến nay. Trong đó biết bao là lo toan, trăn trở, tìm tòi của các thầy cô giáo để dạy và giữ được số học sinh ở lớp. Bởi lẽ, chúng tôi không chủ trương tìm cách đẩy học sinh ra khỏi trường khi thấy các em học kém. Vì giáo dục là cả một quá trình, người dạy học có lòng thương yêu, nhẫn nại và sự nỗ lực hết sức mới giúp được các em. Đặc biệt trong năm lớp 12 này là sự phấn đấu không mệt mỏi của tập thể giáo viên. Từ sự phân công giáo viên chủ nhiệm, đến giáo viên bộ môn Ban giám hiệu đều có sự cân nhắc, chọn lựa kỹ càng. Bằng trách nhiệm, các thầy cô giáo đã không quản khó nhọc để chăm lo cho từng lớp dạy của mình. Ân cần trong giáo án, nhẹ nhàng trong lời giảng, thầy cô lấy cái tâm để cảm hóa các em. Nhất là đối với các em học yếu, chán học, muốn buông xuôi các thầy cô đều tận tình khuyên nhủ, động viên để các em an tâm đến lớp. Kết quả là các em đã đậu tốt nghiệp. Đồng thời trong quá trình lên lớp, các thầy cô luôn giáo dục nhắc nhở để các em xác định rõ động cơ học tập, có nhận thức đúng đắn về việc học của mình; từ đó có trách nhiệm với bản thân, gia đình và nhà trường.
Có thể nói rằng cả tập thể sư phạm nhà trường đã đồng tâm hiệp lực để làm nên kết quả hôm nay. Các thầy cô đã theo sát các em từ kết quả học kỳ 1, học kỳ 2; rồi lần tham gia thi thử tốt nghiệp. Chúng tôi coi đó là những lần tập dợt cho các em từ ý thức, nề nếp trong phòng thi cho đến việc nhận ra những thiếu sót của mình trong kiến thức mà kịp thời bổ sung; cũng như mỗi giáo viên phải có ý thức tự phát hiện và điều chỉnh lại cách truyền thụ kiến thức của mình.
Và rồi ôn tập rèn luyện từng ngày, từng buổi suốt hai tháng. Cả thầy và trò càng gắn bó nhau hơn, càng thấy rõ trách nhiệm hơn.
Đối với thầy cô dạy khối 12 thì ngày có kết quả tốt nghiệp mới thật sự kết thúc năm học. Lo lắng. Ưu tư đã được giải tỏa. Những bông phượng đỏ rực ở sân trường cũng như đang mỉm cười chung vui. Trong suốt mấy năm nay, Trường THPT Lý Thường Kiệt đã khẳng định lại mình và đã lấy lại vị thế xứng đáng trong lòng người dân Hóc Môn.
Tỉ lệ tốt nghiệp THPT trong 5 năm gần đây luôn đạt trên 99%. Dẫn đầu trong cuộc thi giáo án điện tử của cụm năm học 2008-2009 với 5 giải nhất ở các môn toán, lý, sinh, tin học, GDCD, 4 giải ba ở các môn văn, ngoại ngữ, hóa học, công nghệ. Trong cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử của ngành đạt 1 giải nhất môn sinh học và 3 giải nhì môn lý. Liên tục trong 10 năm (2000-2001 đến 2009-2010) trường được công nhận danh hiệu tiên tiến xuất sắc cấp thành phố trong 9 năm liền. Ba lần được nhận bằng khen của Bộ trưởng. Năm học 2008-2009 trường được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đó cũng là năm học trường có hơn 50% học sinh đậu vào các trường đại học cao đẳng. Và đặc biệt năm học 2009-2010, trường vừa được UBND TP tặng cờ đơn vị xuất sắc…
Cả đoàn tàu đã kết thúc một hành trình tốt đẹp. Mà ở đó Chi bộ, Ban giám hiệu, Hội cha mẹ học sinh của trường đã có vai trò vô cùng quan trọng. Lãnh đạo nhà trường đã biết gắn kết các thành viên trong hội đồng sư phạm thành một khối thống nhất - tất cả vì lương tâm và danh dự của trường, vì danh dự nghề nghiệp.
Một mùa hè đã trôi qua. Thành tựu này sẽ thêm sức mạnh cho Trường THPT Lý Thường Kiệt bước vào năm học mới tươi đẹp hơn.

Hiệu trưởng Văn Đức Lo