Thứ tư, 31/8/2016, 16h54

Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm: Ngày đầu tiên đi học, mẹ - cô cùng vỗ về

Ngày đầu tiên đến trường mãi mãi là ngày ghi dấu ấn đậm nhất trong tâm hồn những học sinh mới bước vào lớp 1, khi chuyển từ trường mầm non sang trường tiểu học với biết bao điều mới mẻ với bạn mới, thầy cô mới.

Cô Lâm Hồng Lãm Thúy (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm) giới thiệu với Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ về không gian “xanh - sạch -  đẹp và hiện đại” của trường

Ngày đầu tiên con là học sinh tiểu học cũng là thời khắc đáng nhớ với biết bao phụ huynh vì bắt đầu từ đây, chứng kiến từng bước con trưởng thành. Với ý nghĩa lớn lao đó, nhiều trường tiểu học tại TP.HCM đã tổ chức lễ đón học sinh lớp 1 thật đầm ấm - ấn tượng cho cả học sinh lẫn phụ huynh. Nhưng có lẽ, lễ đón học sinh lớp 1 ở Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1) là ấn tượng hơn cả. Ánh mắt rụt rè, bước chân luống cuống vì ngay từ cổng trường, một thảm đỏ trải dài lên tới bậc tam cấp và hai bên là các anh chị trong đội nghi thức của trường tấu những bản nhạc du dương như tiếp thêm cho các em sự tự tin, năng động. Dạo bước trên thảm đỏ, tới bậc tam cấp, các em được cô Hiệu trưởng và các thầy cô của khối 1 đón chào bằng những nụ cười thật hiền hậu, và tiếp theo là những bó hoa tươi thắm được tặng cho từng em học sinh. Sau khi ổn định chỗ ngồi, các em được cô hiệu trưởng giới thiệu đôi nét về trường, về các thầy cô trong Ban Giám hiệu và đặc biệt từng thầy, cô giáo chủ nhiệm khi được cô Hiệu trưởng giới thiệu đều bước ra vẫy chào học sinh. Toàn thể học sinh khối 1 đứng dậy, đồng loạt cuối chào các thầy cô giáo và sau đó là những bài hát, điệu nhảy, trò chơi… được thầy Tổng phụ trách Đội hướng dẫn, khích lệ. Từ đó các em không còn thấy xa lạ, bỡ ngỡ và trở lại “… thứ ba học trò” với những tràng pháo tay, tiếng cười hồ hởi, ánh mắt long lanh, vinh dự vì mình may mắn được theo học tại ngôi trường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Cô Lâm Hồng Lãm Thúy - Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng và đón chào các bạn học sinh lớp 1 năm học 2016-2017

Chia sẻ về cách làm sáng tạo, độc đáo của nhà trường, cô Lâm Hồng Lãm Thúy (Hiệu trưởng nhà trường) nói: “Nhà trường mong muốn ngày tựu trường cho học sinh lớp 1 sẽ là ngày xúc động nhất, ấn tượng nhất trong lòng các em mãi sau này. Ngày tựu trường khác với ngày khai giảng, vì đây là ngày đầu tiên các em được phụ huynh đưa đến trường mới với biết bao rụt rè, bỡ ngỡ. Vì thế, nhà trường và các thầy cô sẽ tạo không khí thân thiện, vui vẻ để đón các em. Để các em làm quen với lớp, với thầy cô, được chơi các trò chơi tại trường để làm quen vừa chơi vừa học trong những ngày tiếp theo”.

Bút tích của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ viết về trường

Vâng, với cách làm sáng tạo, tận tâm vì học sinh của tập thể sư phạm Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm - lá cờ đầu của ngành GD-ĐT TP.HCM - nhà trường đã gặt hái được rất nhiều thành tích trong công tác “trồng người”, đặc biệt là sự tin yêu của lãnh đạo các cấp và phụ huynh học sinh. Như lời căn dặn ân cần của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ khi tới thăm trường ngày 6-6-2016 vừa qua.

Huy Cận

Một số hình ảnh hoạt động của nhà trường - phụ huynh - học sinh