Thứ hai, 28/5/2012, 11h05

Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Lợi - Q.2: Vững bước đi lên trong sự nghiệp “trồng người”

Tập thể cán bộ - giáo viên - công nhân viên nhà trường

Đi lên từ những hạn chế về CSVC cũng như điều kiện đầu vào, trải qua thời gian dài cố gắng, vượt khó, đến nay Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Lợi đã khẳng định được “thương hiệu” của mình thông qua những con số “biết nói”. Chất lượng đào tạo ngày một đi lên. Đội ngũ CB, GV giỏi chuyên môn, tâm huyết với nghề. Trường lớp được xây dựng khang trang, thoáng mát đáp ứng tốt nhu cầu dạy, học và vui chơi của cả thầy lẫn trò.
Mặc dù đang trong giai đoạn chuẩn bị tổng kết năm học nhưng không khí học tập, làm việc của GV và HS tại Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Lợivẫn hăng say như mọi ngày. Tham quan 30 lớp học và các phòng chức năng được trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại tại cơ sở chính, chúng tôi không khỏi thán phục sự nỗ lực của tập thể sư phạm nhà trường. Ngoài cơ sở chính, cô Hiệu trưởng Bùi Thị Thu cho chúng tôi biết trường còn có một phân hiệu mượn của Trường THCS Nguyễn Thị Định cũng vừa được xây mới với 16 lớp học khang trang. Bên cạnh việc đầu tư phát triển CSVC, chất lượng chuyên môn cũng là vấn đề nhà trường hết mực quan tâm. Ngoài 3 thầy cô trong BGH, trường có 64 GV, 11 CNV và 1 tổng phụ trách Đội. 100% CB-GV-CNV đạt chuẩn và trên chuẩn. Đội ngũ sư phạm của trường đủ để nuôi dạy tốt cho 1.747 HS học 2 buổi/ngày.

Phụ huynh, học sinh nuôi heo đất gây quỹ khuyến học

Hoạt động theo phương châm “Chất lượng giáo dục là trên hết”, Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Lợiluôn phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước vươn lên tầm cao mới. Không chỉ nghiêm túc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, mỗi thầy cô trong trường còn là “một tấm gương đạo đức tự học và tự sáng tạo” để học trò noi theo. Việc thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là một trong những hoạt động được lãnh đạo nhà trường quan tâm hàng đầu. Tuân thủ phương pháp “dạy học cá thể”, các thầy cô tích cực ứng dụng CNTT vào hoạt động giảng dạy hằng ngày song song với việc tổ chức tốt các hoạt động hướng nghiệp, trang bị kỹ năng sống giúp các em tự tin hơn trong học tập và giao tiếp. Ngoài ra, nhà trường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động như CLB ngoại ngữ, CLB văn nghệ, thể dục thể thao; phát động nhiều phong trào cấp trường nhằm giúp đỡ các em HS có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ đồng bào vùng sâu, vùng xa…..

Tiết mục đoạt giải đặc biệt Sử ca học đường cấp quận

Nhờ sự nỗ lực không ngừng mà nhiều năm liền, trường hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, hiệu suất đào tạo đạt 98%, tỷ lệ HS giỏi chiếm gần 70%, 100% trẻ đến tuổi được ra lớp. Bên cạnh đó, các phong trào văn - thể - mỹ cũng được nhà trường rất quan tâm như thi làm thiệp, văn nghệ, nghi thức Đội, làm lồng đèn, thể dục thể thao… và mang về nhiều thành tích rất đáng khích lệ. Điển hình là danh hiệu tiên tiến cấp thành phố về thể dục thể thao. Trường còn được trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp thành phố; được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM tặng bằng khen về môi trường xanh - sạch - đẹp và nhiều giấy khen, bằng khen của ngành GD-ĐT, UBND Q.2.
Sở dĩ Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Lợi có được những thành tích như ngày hôm nay là nhờ vào sự cố gắng của toàn thể CB-GV-CNV và các em HS. Với tinh thần yêu nghề, tập thể sư phạm nhà trường đã cùng nhau vượt qua khó khăn, đoàn kết để thực hiện tốt công tác giáo dục, “truyền lửa” cho các thế hệ HS. Trong đó phải kể đến sự đóng góp thầm lặng của nữ Hiệu trưởng Bùi Thị Thu. Cô không chỉ là người chị cả tận tình giúp đỡ các thầy cô trong trường mà còn là người mẹ hiền của các em HS. Vững chuyên môn, giỏi quản lý, cô từng bước đưa trường đi lên.
Trao đổi với chúng tôi, cô Bùi Thị Thu chia sẻ: “Trường được như ngày hôm nay là nhờ vào sự cố gắng của tập thể sư phạm nhà trường, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp trên, đặc biệt là sự nhiệt tình giúp sức của PHHS. Trong thời gian tới, Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Lợisẽ tiếp tục duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được để thực sự là trung tâm văn hóa của địa phương, là nơi PHHS có thể gửi trọn niềm tin”.
Bài, ảnh: Văn Chức