Thứ sáu, 6/4/2012, 14h04

Tự hào vì được mọi người gọi là cô giáo

Cô Bình (phải) dạy hát cho các bé

Nhiều phụ huynh ở phường 3 (Q.11) khi đến Trường Mẫu giáo Sơn Ca 3 đều không khỏi ngạc nhiên khi thấy Tiêu Lâm Huế Bình đang làm giáo viên tại lớp Mầm 2. Bởi hàng chục năm qua, những người hàng xóm này vẫn thường thấy Bình làm đèn cầy ở nhà. Và ở cái tuổi của Bình (SN 1975) thì chắc suốt đời sẽ gắn bó với nghề này, chứ có ai ngờ giờ lại được làm cô giáo…
Và cũng từ đó, khi ở nhà, những người hàng xóm không còn gọi Bình là… Bình nữa mà gọi là cô giáo Bình. “Nghe những người hàng xóm, trong đó có nhiều người bằng tuổi ba má, gọi là cô Bình, tôi thật sự rất tự hào. Nếu không trở thành cô giáo mầm non thì làm sao tôi có được niềm tự hào này chứ”, cô Bình tâm sự.
Gần 20 năm về trước, sau khi tốt nghiệp THPT, Bình ở nhà theo ba má làm cái nghề “cha truyền con nối” - nghề làm đèn cầy. Hàng ngày, Bình cứ cặm cụi với công việc mà không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình đổi nghề khác. Cho đến một ngày, tình cờ đi qua Trường Mẫu giáo Sơn Ca 3, Bình nhìn thấy cô giáo và các cháu đang hát múa. Thế là Bình thích. Từ đó, mỗi ngày, Bình đều dành chút thời gian đi qua trường để được nhìn thấy hoạt động của cô và các cháu. Rồi không biết từ lúc nào, Bình thấy mê cái nghề “cô nuôi dạy trẻ”.
Năm 2005, Trường Mẫu giáo Sơn Ca 3 tuyển bảo mẫu, Bình bỏ luôn cái nghề làm đèn cầy đã gắn bó với cô suốt hàng chục năm qua để đi theo tiếng gọi của những đứa trẻ. Sau khi được nhận, nhà trường yêu cầu Bình đi học lớp sơ cấp (6 tháng) tại Trường CĐ Sư phạm TW TP.HCM. Học xong khóa học, Bình mới bắt đầu được tiếp cận với trẻ nhưng cũng chỉ với vai trò là một bảo mẫu. Thế nên, Bình quyết định phải học lên nữa để được làm cô giáo. Năm 2009, Bình thi vào Trường CĐ Sư phạm TW TP.HCM, hệ vừa học vừa làm.
“Còn một năm nữa là tôi tốt nghiệp. Ở cái tuổi 34-35 rồi mà vẫn phải cắp sách tới trường như những cô, cậu 18-20 tuổi kể cũng ngại. Nhưng tôi thích nghề giáo viên mầm non nên dù khó khăn, trở ngại thế nào tôi cũng cố gắng học để lấy được cái bằng CĐ. Có như vậy mới được làm cô giáo”, cô Bình cho biết.
Từ ngày công tác ở Trường Mẫu giáo Sơn Ca 3, Bình nhận được rất nhiều. Đó không chỉ là sự tôn trọng của những người hàng xóm, là sự hỗ trợ - giúp đỡ của các đồng nghiệp trong trường, là tình yêu thương của các bé mà còn là những kinh nghiệm, những kiến thức để nuôi dạy con cái tốt hơn.
Bài, ảnh: Kim Anh