Thứ ba, 30/6/2015, 09h35

Từ sáng tinh mơ, hàng trăm ngàn thí sinh đã khắp phố phường

Sáng 30-6, ngày thí sinh kỳ thi THPT quốc gia đi nhận giấy báo thi, phòng thi, trên nhiều đường phố, thí sinh hồi hộp đến các điểm thi từ sáng sớm.

Các thi sinh đến làm thủ tục dự thi tại hội đồng thi trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM - Ảnh: Thuận Thắng

Các thi sinh đến làm thủ tục dự thi tại hội đồng thi trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM - Ảnh: Thuận Thắng

Đi từ 4g sáng

Tại cụm thi Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, 8g mới là giờ lấy số báo danh nhưng chưa đến 6g sáng, cụm thi đã có rất nhiều thí sinh ra vào.

Hòa trong dòng thí sinh là những người cha, người mẹ dắt xe máy, rồi ngồi chờ con ở các ghế đá trong sân trường.

Bố con thí sinh Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thanh Huệ bắt đầu khởi hành từ Tây Ninh lúc 4g sáng đến trường lúc 5g30.

“Lần đầu tiên em đi xa đến trường lạ như thế này. Cũng may, cụm thi này có rất nhiều bạn cùng lớp, cùng trường nên cũng đỡ bỡ ngỡ”, thí sinh Nguyễn Thanh Huệ cho biết.

7g15, thí sinh đã “phủ kín” hết tất cả các dãy nhà tại cụm thi Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, từ khu A, B, D…

Trao đổi giữa phụ huynh, thí sinh tại điểm thi. Ảnh: Thuận Thắng.
Trao đổi giữa phụ huynh, thí sinh tại điểm thi. Ảnh: Thuận Thắng.

Điểm thi THPT Trần Phú thuộc cụm thi nói trên cũng tương tự. Hai cha con thí sinh Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Văn Hiếu đã có mặt ở điểm thi từ lúc 5g. Với lỉnh kỉnh đồ đạc trên xe máy, ông Nguyễn Văn Tâm cho biết, đã khởi hành từ nhà khi chưa đến 4g.

“Tôi đến cho cháu nhận giấy báo danh xong thì về nhà người quen ở Hóc Môn nghỉ ngơi, ngày mai thi.” Cha con thí sinh này không chọn trọ gần điểm thi vì “muốn một không gian thoải mái như ở nhà” để thí sinh có thể thi tốt.

Cụm thi Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm đón 15.662 thí sinh từ Tây Ninh, Long An, huyện Bình Chánh, quận Tân Phú (TP.HCM). Vì chủ yếu là thí sinh từ những tỉnh, thành, huyện lân cận nên số lượng người thân đi xe máy chở các thí sinh đến điểm thi rất lớn.

Lúc 7g sáng tại sân trường, hàng ngàn xe máy đã phủ kín sân. Đặc biệt có một xe quân đội chở các thí sinh mặc quân phục cũng đến điểm thi này.

Các thí sinh đến điểm thi từ rất sớm. Ảnh: Thuận Thắng.
Các thí sinh đến điểm thi từ rất sớm. Ảnh: Thuận Thắng.
Các thí sinh đến điểm thi từ rất sớm. Ảnh: Thuận Thắng.
Các thí sinh đến điểm thi từ rất sớm. Ảnh: Thuận Thắng.

Tiếp sức sĩ tử từ lúc gà gáy canh ba 

Ở Cần Thơ, tuy 8g sáng mới vào phòng làm thủ tục dự thi, nhưng có rất nhiều thí sinh đến sớm. Trong thời gian chờ đợi, nhiều thí sinh ngồi ở quán nước, ghế đá.

Ông Võ Minh Lợi - Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết, để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay sở đã bố trí 132 phòng thi, huy động trên 330 cán bộ tham gia coi thi ở 9 điểm thi. Riêng Trường ĐH Cần Thơ tổ chức 28 điểm thi với 772 phòng thi tập trung chủ yếu tại 2 quận trung tâm TP Cần Thơ là Ninh Kiều và Bình Thủy. 

Chưa đến giờ vào phòng làm thủ tục nên nhiều thí sinh đợi ở quán nước, băng đá tại hội đồng thi Trường THCS Trần Ngọc Quế - một trong những điểm thi của Trường ĐH Cần Thơ
Chưa đến giờ vào phòng làm thủ tục nên nhiều thí sinh đợi ở quán nước, băng đá tại hội đồng thi Trường THCS Trần Ngọc Quế - một trong những điểm thi của Trường ĐH Cần Thơ

Tại điểm thi trường Đại học Tiền Giang, 4g30, hơn 20 tình nguyện viên đã sẵn sàng lập điểm tiếp sức với bàn, ghế, lịch thi, địa chỉ điểm thi…

Ngồi nhờ ánh sáng từ bảng hiệu cổng trường Đại học Tiền Giang, bạn Nguyễn Mai Hoa Lý - nhóm trưởng tiếp sức mùa thi điểm thi cơ sở chính Đại học Tiền Giang - cười kể: “Theo lịch 5g30 tụi em mới bắt đầu có mặt để giúp các bạn đi thi. Nhưng nhớ lại hồi xưa mình đi thi, nhà ở quê nên lo lắm, có mặt ở điểm thi từ lúc mặt trời chưa lên, nên tự tụi em lên lịch tập họp từ lúc 4g30 để bắt đầu đón tiếp các bạn”.

 Đúng như nhóm tiếp sức của Lý dự đoán, mới 4g55, thí sinh Trần Thanh Chấn, huyện Gò Công Tây, nhà cách đó hơn 30km, đã được cha, mẹ và anh trai đèo xe máy đưa đến điểm thi.

Tình nguyện viên Nguyễn Thái Duy nhanh nhảu hỏi tên, xem giấy báo dự thi của Chấn. “Ôi không phải điểm này rồi bạn ơi. Đây là cơ sở chính của đại học Tiền Giang, bạn thi ở cơ sở 1, tuốt bên huyện Châu Thành cách đây gần 20km lận”, Duy tư vấn. Thêm năm phút, Duy mới giúp được gia đình thí sinh Chấn nắm bắt được đường đi đến nơi Chấn thi. 

Các tình nguyện viên chờ đón thí sinh từ lúc trời còn chưa sáng - Ảnh: SƠN LÂM

Các tình nguyện viên chờ đón thí sinh từ lúc trời còn chưa sáng - Ảnh: SƠN LÂM

Sinh viên tình nguyện đội nắng căng dây phân làn tuyến đường Nguyễn Bình dẫn vào một điểm thi của trường ĐH Hàng hải - Ảnh: Tiến Thắng
Sinh viên tình nguyện đội nắng căng dây phân làn tuyến đường Nguyễn Bình dẫn vào một điểm thi của trường ĐH Hàng hải - Ảnh: Tiến Thắng

Đội nắng căng dây điều tiết giao thông

Ngày 30-6, hàng trăm sinh viên tình nguyện ở các địa điểm thi thuộc cụm thi Hải Phòng có mặt từ sáng sớm để hướng dẫn thí sinh.

Ghi nhận tại điểm thi trường đại học Hàng hải, từ 6g30 lượng thí sinh, phụ huynh đổ về đông nhưng không có tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra. Lực lượng cảnh sát giao thông, sinh viên tình nguyện túc trực từ 6g sáng tại các ngã tư, trước cổng các điểm thi chỉ dẫn cho thí sinh đến đúng điểm thi. Hàng chục sinh viên tình nguyện của trường căng dây để phân làn giao thông.

Cũng vậy, tại ĐH Tây Nguyên, từ khoảng 6g30, hàng ngàn thí sinh, phụ huynh đã có mặt tại các

điểm thi để hỏi về phòng thi, sơ đồ di lại. Tuy lượng người qua lại đông bất thường nhưng không xảy

ra tình trạng ùn tắc vì CSGT và các tình nguyện viên làm nhiệm vụ khá nhiệt tình.

Thí sinh chuẩn bị vào phòng làm thủ tục dự thi tại Hội đồng thi ĐH Tây Nguyên - Ảnh: Trung Tân
Thí sinh chuẩn bị vào phòng làm thủ tục dự thi tại Hội đồng thi ĐH Tây Nguyên - Ảnh: Trung Tân
Hướng dẫn thí sinhvào phòng làm thủ tục tại Hội đồng thi ĐH Tây Nguyên - Ảnh: Trung Tân
Hướng dẫn thí sinhvào phòng làm thủ tục tại Hội đồng thi ĐH Tây Nguyên - Ảnh: Trung Tân

Theo MỸ DUNG - MINH TÂM - S.LÂM - H.THƯƠNG - Đ.BÌNH - TIẾN THẮNG - T.TÂN/ TTO